-
Đề xuất kéo dài tuyến metro Cát Linh – Hà Đông đến Xuân Mai với vốn đầu tư hơn 45.000 tỷ đồng -
Căn hộ mơ ước biến thành "ác mộng" khi 3 thế hệ nhà chồng kéo đến "tá túc", nàng dâu kiệt quệ muốn ly hôn -
Honda trình làng bộ đôi Hybrid Sedan Prototype và Acura Hybrid SUV Prototype: Civic, Accord thế hệ mới sắp lộ diện? -
Trích xuất camera vụ người đàn ông chở bia bị đánh giữa đường ở TP HCM, hé lộ nguồn cơn sự việc -
Một chùm chìa khóa của chồng cũ, tổ ấm hiện tại của tôi đứng trước nguy cơ rạn nứt -
Phẫn nộ clip người phụ nữ chở con nhỏ liên tục chửi bới, hành hung tài xế ô tô sau va chạm tại Hà Nội -
Nam thanh niên bỏ lại xe máy rồi nhảy cầu Vĩnh Tuy, Hà Nội -
Thu phí vỉa hè Hà Nội: Kẻ âu lo, người mừng rỡ và bài toán quản lý -
Làm rõ thông tin "thuốc phơi nhiễm HIV giả" gây xôn xao mạng xã hội -
Suzuki chính thức ra mắt "huyền thoại côn tay" 160cc mới: Mâm trên Honda Winner R và Yamaha Exciter?
Thể thao
23/05/2021 20:30Sao Thái hành động 'không thể chấp nhận được', mới thấy thầy Park vẫn chưa thể bằng Kiatisuk
1. Hơn 4 năm về trước, Kiatisuk bị sa thải khỏi chiếc ghế HLV trưởng ĐTQG và U23 Thái Lan - tương tự với vị trí mà HLV Park Hang-seo đang đảm nhận ở Việt Nam. Dẫu vậy, sự ra đi của "Zico Thái" khác hẳn với Hữu Thắng - HLV từng "tặng" cho bóng đá Việt Nam một thời kỳ đầy đen tối, dù nắm trong tay đến hai lứa cầu thủ trẻ cực kỳ xuất sắc.
Kiatisuk ra đi, là bởi thành tích tệ hại ở vòng loại cuối cùng World Cup - điều mà bóng đá Việt Nam đang cùng HLV Park Hang-seo lấy làm đích ngắm. Với "Zico Thái" đấy là thất bại của anh, nhưng là thất bại so với vị thế và khát vọng của bóng đá Thái Lan, bởi những gì cựu danh thủ nổi tiếng hàng đầu Đông Nam Á này làm được đã là đỉnh cao lịch sử của bóng đá Thái Lan.
Nếu đội tuyển Việt Nam "sẩy chân" trong tham vọng chạm được đến cột mốc lịch sử của bóng đá Thái Lan, liệu HLV Park Hang-seo có nguy cơ bị sa thải như "Zico Thái" ngày nào? Câu trả lời tất nhiên là không, dù cổ động viên Việt Nam cũng sẽ thất vọng, như cổ động viên Thái Lan đang thất vọng với Theerathon Bunmathan, nhưng nó là điều "có thể chấp nhận được".

Nhận định về hành động của hậu vệ kỳ cựu của bóng đá Thái Lan này, chuyên gia Vũ Mạnh Hải đưa ra góc nhìn: "Đứng về góc độ cống hiến mà nói, nếu trường hợp tương tự xuất hiện tại Việt Nam, sẽ là không thể chấp nhận được. Ở Việt Nam chúng ta bao giờ cũng thế, màu cờ sắc áo của Tổ quốc phải trên hết".
Liệu Theerathon Bunmathan nói riêng, cũng như bóng đá Thái Lan nói chung, "màu cờ sắc áo" nhạt nhòa đến mức có thể chấp nhận cái điều "không thể chấp nhận" ở Việt Nam. Không phải, chỉ là Thái Lan không chỉ lần này, mà từng rất nhiều lần cảm thấy không cần phải "làm tất cả mọi điều có thể" để có được thành tích cao nhất.
2. Để đoạt được chiến tích lịch sử của bóng đá Việt Nam là chiếc huy chương vàng bóng đá nam SEA Games, HLV Park Hang-seo đã tìm mọi cách để có được sự phục vụ của Văn Hậu, dù cho hậu vệ này phải hi sinh cơ hội của mình ở đội bóng Hà Lan Heerenveen, đồng thời dùng hai "sự trợ giúp" đến từ Hùng Dũng và Trọng Hoàng. Trong khi đó, U22 Thái Lan không cần đến 2 suất cầu thủ quá tuổi, nhường hoàn toàn sân chơi cho các cầu thủ trẻ.
Ở trận đấu với U23 Thái Lan trên sân Mỹ Đình đầu năm 2019, dù Đình Trọng chỉ vừa hồi phục sau chấn thương, HLV Park Hang-seo vẫn sử dụng trung vệ này đủ 90 phút trên sân. Hệ quả để lại cho chiến tích lừng lẫy của bóng đá Việt Nam trước Thái Lan là chấn thương của Đình Trọng tái phát, khiến trung vệ này phải nghỉ thi đấu dài hạn, kéo theo đó là tổn thất nặng nề của CLB Hà Nội.

Hiện tại, trước loạt trận quyết định để đưa đội tuyển Việt Nam của thầy Park hướng đến cột mốc mà Kiatisuk từng đoạt được cùng bóng đá Thái Lan, HLV Park Hang-seo lại thêm lần nữa phải đứng trước những lựa chọn khó khăn khi Văn Hậu đang rơi vào tình trạng của Đình Trọng ngày nào, bên cạnh đấy là không ít ngôi sao của bóng đá Việt Nam chấp chới giữa nguy cơ chấn thương bởi lịch thi đấu dày đặc và tính chất khốc liệt của những trận đấu sắp tới.
Đình Trọng, Tuấn Anh cũng vừa chỉ mới phục hồi chấn thương, Duy Mạnh và Tiến Linh cũng đang phải tập riêng. Chẳng phải riêng bản thân HLV Park Hang-seo, mà ai cũng biết người Việt yêu bóng đá, nhưng chỉ thứ bóng đá chiến thắng thôi, bởi vậy ông thầy người Hàn Quốc cũng chỉ đang làm những thứ để đáp ứng "nhu cầu cấp thiết" của người hâm mộ, đấy là phải chiến thắng bằng mọi giá.

Nhìn cái cách mà Kiatisuk "chăm chút" cho Tuấn Anh khi cầu thủ này dính phải chấn thương, với tuyên bố: "Tôi muốn bảo vệ cậu ấy, không muốn Tuấn Anh bị chấn thương thêm. Nếu Tuấn Anh đạt được 100% thể trạng thì tôi mới cho vào sân. Nguy cơ Tuấn Anh bị chấn thương nặng hơn là rất lớn. Tôi phải hết sức thận trọng, chứ nếu cố sử dụng sẽ là gây hại cho học trò mình".
Sở dĩ bầu Đức từng tuyên bố HAGL "đá cho vui", là bởi ông biết với vị thế mà đội bóng của mình tạo ra được trong lòng người hâm mộ, họ sẽ không bị áp lực "chiến thắng bằng mọi giá" đè nặng, dù khát vọng là rất lớn. Cái đẳng cấp ấy của bầu Đức, của HAGL, của Kiatisuk, của bóng đá Thái Lan, tạm thời thầy Park vẫn chưa thể đạt đến.
Theo Lam Chi (Pháp luật và Bạn đọc)
- Xăng E10 phủ sóng toàn quốc từ 1/6, người dân có còn lựa chọn nào khác? (12 phút trước)
- Nga mở đợt tấn công lớn vào Ukraine sau cuộc tập kích chưa từng có của Kiev (23 phút trước)
- Tạm giữ nhiều người liên quan vụ hỗn chiến trên Phố Huế khiến cô gái bị đánh gục giữa đường (27 phút trước)
- Mourinho trở lại chưa chắc đủ giải cứu Real Madrid (44 phút trước)
- Iran tuyên bố sẵn sàng cho mọi tình huống đối đầu với Mỹ (57 phút trước)
- Danh tính 5 học sinh đuối nước thương tâm trên sông Lô (1 giờ trước)
- PSG có màn đăng quang khó tin: Nâng cúp vô địch rồi… quay lại khởi động trận đấu (1 giờ trước)
- Mải check-in trên mỏm đá, 2 du khách mắc kẹt giữa lúc thủy triều dâng ở Sầm Sơn (1 giờ trước)
- Làm rõ vụ nam sinh lớp 8 treo cổ tự tử, nghi bị bạo lực học đường (1 giờ trước)
- 6 tính năng khiến ‘siêu phẩm’ iPhone Ultra đáng mong chờ hơn bao giờ hết! (2 giờ trước)