-
Nghi vấn về học vấn của Mailisa giữa lúc vướng vòng lao lý, hé lộ hành trình "đổi đời" đầy sóng gió -
Người nhận 500 triệu chuyển nhầm rồi không chịu trả lên tiếng bức xúc, đích thân Thượng tá công an giải đáp -
Vụ chuyển nhầm 500 triệu: Công an 7 lần vận động vẫn không chịu trả, sẽ khởi tố nếu không hợp tác -
Vụ bảo mẫu "lơ đễnh" khiến cháu bé 2 tuổi tử vong thương tâm ở Hải Phòng: Mức án nào phải đối diện? -
Nguyên nhân hiện tượng lạ hàng nghìn con chim én đậu chằng chịt trên dây điện ở Cần Thơ -
6 ôtô tông liên hoàn trên cao tốc, ùn xe kéo dài gần 5km -
Giá xăng dầu quay đầu giảm mạnh, có loại giảm hơn 1.000 đồng/lít -
Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong thông tin nóng về nạn nhân trong vụ cháy 7 chung cư -
Xác định nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn thảm khốc khiến 4 người tử vong ở Lạng Sơn -
Hà Nội "chốt" thu tối đa 12.000 đồng/giờ đối với các phụ huynh đón con muộn hoặc gửi sớm
Thể thao
06/03/2025 20:38Sau lượt đi vòng 1/8 Cúp C1 châu Âu 2024/2025: Kịch hay ở phía trước
Arsenal và Bayern nắm lợi thế quá lớn
Kết quả lượt đi vòng 1/8 Cúp C1 châu Âu 2024/2025 mang lại nhiều bất ngờ cho người hâm mộ, đặc biệt là trường hợp của Arsenal. Đoàn quân của HLV Mikel Arteta dù phải làm khách trước PSV nhưng đã ghi tới 7 bàn vào lưới đối thủ.
Trong hiệp 1, Arsenal dẫn trước PSV 3-1, sang hiệp 2, Pháo thủ ghi thêm 4 bàn nữa để thắng chung cuộc với tỉ số 7-1. Với chiến thắng này, Arsenal trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử ghi ít nhất 7 bàn trên sân khách trong một trận đấu loại trực tiếp tại Cúp C1 châu Âu.
Chiến thắng của Arsenal trước PSV mang đậm dấu ấn của Martin Ødegaard. Nhạc trưởng người Na Uy ghi 2 bàn thắng và có 1 pha kiến tạo. Đó cũng là lý do cựu tiền vệ Real Madrid được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.
Tuy nhiên, cũng phải nói rằng PSV đã có một trận đấu rất tệ. Đại diện Hà Lan không quá lép vế về thế trận nhưng hàng thủ mắc quá nhiều sai lầm, dẫn đến việc liên tục nhận bàn thua và vỡ trận.
Với chiến thắng 7-1 ngay ở trận lượt đi, Arsenal gần như cầm chắc tấm vé vào tứ kết Cúp C1 châu Âu, đặc biệt khi họ còn được thi đấu trận lượt về trên sân nhà Emirates.
Ngoài Arsenal, Bayern Munich cũng nắm lợi thế lớn sau trận lượt đi. Đoàn quân của HLV Vincent Kompany giành chiến thắng 3-0 trước đối thủ quen thuộc Leverkusen.
Harry Kane sắm vai người hùng của Bayern Munich với cú đúp bàn thắng, còn Jamal Musiala ghi bàn còn lại. Ở trận đấu này, Leverkusen chỉ còn chơi với 10 người từ phút 62 khi Nordi Mukiele nhận thẻ vàng thứ hai.
Việc thiếu người khiến Leverkusen không thể tạo nên bất ngờ. Nếu các chân sút Bayern Munich chắt chiu cơ hội hơn, có lẽ đội bóng của HLV Xabi Alonso đã phải nhận nhiều hơn 3 bàn thua. Với lợi thế 3 bàn ở trận lượt đi, Bayern Munich gần như đã đặt một chân vào tứ kết dù trận lượt về phải thi đấu trên sân khách.
Hai đội bóng khác cũng chiếm ưu thế ở lượt đi vòng 1/8 Cúp C1 châu Âu là Aston Villa và Inter Milan. Aston Villa thắng 3-1 trước Club Brugge, trong khi Inter Milan hạ Feyenoord 2-0. Ở lượt về, cả hai đội đều được thi đấu trên sân nhà.
Kịch hay ở phía trước
Bên cạnh những đội bóng nắm lợi thế lớn, các cặp đấu như Real Madrid vs Atletico Madrid, PSG vs Liverpool, Dortmund vs Lille hay Benfica vs Barca vẫn còn rất nhiều điều đáng chờ đợi ở trận lượt về.
Nhà đương kim vô địch Real Madrid dù bị chấn thương và thẻ phạt tàn phá đội hình nhưng nhờ bản lĩnh, kinh nghiệm và sự tỏa sáng của các cá nhân, họ đã đánh bại Atletico Madrid 2-1 trên sân Bernabeu.
Trong khi đó, Barca trải qua vô vàn khó khăn khi làm khách trước Benfica. Đội bóng của HLV Hansi Flick phải chơi thiếu người từ phút 22 khi Pau Cubarsí nhận thẻ đỏ trực tiếp. Tuy nhiên, nhờ sự xuất sắc của thủ thành Wojciech Szczesny với 8 pha cứu thua ngoạn mục và sự tỏa sáng của Raphinha, đội bóng xứ Catalan vẫn giành chiến thắng tối thiểu 1-0.
Liverpool cũng có chiến thắng khó tin trước PSG ngay trên sân Công viên các Hoàng tử. Ở trận đấu này, Liverpool lép vế hoàn toàn trước PSG khi chỉ có 2 cú dứt điểm cả trận, trong khi PSG tung ra tới 27 pha dứt điểm.
Tuy nhiên, trong một ngày mà thủ môn Alisson Becker sắm vai người hùng với 9 pha cứu thua xuất sắc, Liverpool không chỉ giữ sạch lưới mà còn giành chiến thắng, khi Harvey Elliott ghi bàn duy nhất ở phút 87.
Trận đấu duy nhất ở lượt đi vòng 1/8 Cúp C1 châu Âu 2024/2025 kết thúc bất phân thắng bại là cuộc so tài giữa Dortmund và Lille, với kết quả hòa 1-1 trên đất Đức.
Với những trận đấu có cách biệt sít sao và kết quả hòa như trên, loạt trận lượt về của vòng 1/8 hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn, kịch tính và khó lường hơn bao giờ hết.
Theo Nguyễn Hải (VOV.vn)
- Nghi vấn về học vấn của Mailisa giữa lúc vướng vòng lao lý, hé lộ hành trình "đổi đời" đầy sóng gió (18:21)
- Người nhận 500 triệu chuyển nhầm rồi không chịu trả lên tiếng bức xúc, đích thân Thượng tá công an giải đáp (18:02)
- Vụ chuyển nhầm 500 triệu: Công an 7 lần vận động vẫn không chịu trả, sẽ khởi tố nếu không hợp tác (38 phút trước)
- Vụ bảo mẫu "lơ đễnh" khiến cháu bé 2 tuổi tử vong thương tâm ở Hải Phòng: Mức án nào phải đối diện? (40 phút trước)
- Nguyên nhân hiện tượng lạ hàng nghìn con chim én đậu chằng chịt trên dây điện ở Cần Thơ (45 phút trước)
- 6 ôtô tông liên hoàn trên cao tốc, ùn xe kéo dài gần 5km (1 giờ trước)
- Chồng kiên quyết không rời phố, vợ tính ly hôn về quê chăm bố mẹ: Đến phút chót anh nói một câu khiến chị bật khóc (1 giờ trước)
- Điều nên làm trước Rằm tháng 10 âm lịch để đón bình an (1 giờ trước)
- Sedan cỡ B đua nhau giảm giá để chốt sổ doanh số cuối năm 2025 (1 giờ trước)
- Vừa ra tù, “nữ quái” lại đi trộm cắp trong bệnh viện (2 giờ trước)