Tuyển nữ Việt Nam bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch SEA Games 33 với không ít sức ép khi góp mặt trong bảng đấu được xem là “tử thần”, quy tụ Myanmar, Philippines và Malaysia. Dù vậy, toàn đội vẫn đặt mục tiêu cao nhất cho giải đấu.

Tại buổi họp báo trước trận mở màn gặp Malaysia tối 5/12, HLV Mai Đức Chung bày tỏ nhiều cảm xúc khi trở lại Thái Lan sau 6 năm. Ông khẳng định tinh thần của đội vẫn luôn là cống hiến và thi đấu fair-play: “Chúng tôi đề cao sự hữu nghị giữa các đội và sẽ thi đấu với thái độ chuyên nghiệp nhất”.

04-1764839383-sea-games-33-cac-doi-thu-dong-loat-gui-loi-thach-thuc-toi-tuyen-nu-viet-nam.webp
HLV Mai Đức Chung khẳng định quyết tâm bảo vệ ngôi hậu.

Về lực lượng, chiến lược gia kỳ cựu cho biết đội tuyển đã tập trung hơn một tháng với diện mạo trẻ hóa mạnh mẽ. Một số trụ cột lớn tuổi hoặc dính chấn thương, trong đó có trung vệ Chương Thị Kiều, không thể góp mặt. Tuy vậy, HLV Mai Đức Chung cho biết: “Dù sức mạnh có thể bị ảnh hưởng, tinh thần chiến đấu và quyết tâm của đội tuyển thì không hề thay đổi”.

Trong khi Việt Nam chuẩn bị kỹ lưỡng, các đối thủ cùng bảng cũng thể hiện quyết tâm không kém. HLV Joel Cornellu của Malaysia cho biết đội bóng của ông đã có những bước chuẩn bị chu đáo và đang rất tự tin: “Chúng tôi đối mặt với nhiều đội mạnh. Điều quan trọng nhất là sự tiến bộ. Ở trận giao hữu với Bangladesh, các cầu thủ đã trình diễn rất tốt”.

HLV Mark Torcaso của Philippines đánh giá bảng B là thử thách lớn, nhưng khẳng định đội ông đến Thái Lan để cạnh tranh sòng phẳng: “Mục tiêu của chúng tôi rất rõ ràng: chứng minh mình là đội bóng xuất sắc nhất. Toàn đội đã sẵn sàng”.

Từ phía Myanmar, HLV Uki Tetsuro cho biết đội vừa kết thúc chuyến tập huấn ba trận tại Nhật Bản. Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ nỗ lực trong từng trận đấu, đặc biệt là trận ra quân gặp Philippines”.

Giải bóng đá nữ SEA Games 33 quy tụ 8 đội, chia làm hai bảng. Tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng B cùng các đối thủ mạnh Myanmar, Philippines và Malaysia – những đội đều có tham vọng giành huy chương. Trong khi đó, bảng A gồm Thái Lan, Campuchia, Singapore và Indonesia được nhận định nhẹ hơn.

Dù rơi vào bảng khó, tuyển nữ Việt Nam vẫn đặt mục tiêu bảo vệ thành công tấm HCV, qua đó hoàn tất cú ăn 5 SEA Games liên tiếp, tiếp tục khẳng định vị thế số một của bóng đá nữ trong khu vực.

Bích Ngọc (SHTT)