Thể thao >> SEA Games 32

SEA Games quan trọng hơn… đám cưới

Dù lễ cưới được xem là sự kiện trọng đại trong đời mỗi người, trăm năm có một, song đối với một VĐV chuyên nghiệp, ý nghĩa của nó cũng không quan trọng bằng việc dốc sức cho thể thao Việt Nam tại SEA Games. Đó là quyết định của VĐV điền kinh Nguyễn Linh Na, và cô đã được đền đáp xứng đáng.

"Đám cưới sẽ mất rất nhiều thời gian chuẩn bị, ảnh hưởng đến việc tập luyện. Do đó, được sự đồng ý của hai gia đình và bạn trai, tôi đã gác lại đám cưới để tập trung toàn bộ sức lực cho nhiệm vụ quốc gia. Tôi rất vui vì hoàn thành mục tiêu và đây sẽ là món quà cưới ý nghĩa nhất cho ngày cưới của tôi", VĐV Nguyễn Linh Na đã chia sẻ sau khi giành tấm HCV cho điền kinh Việt Nam.

SEA Games quan trọng hơn… đám cưới
Linh Na với biệt danh "người đẹp thép", là chuyên gia điền kinh 7 môn phối hợp của Đội tuyển Việt Nam.

Sự tập trung tối đa vào mục tiêu chinh phục tại SEA Games 32 của Linh Na đã được đền đáp xứng đáng bằng tấm HCV ở nội dung 7 môn phối hợp, môn thi được xem là gian khổ, khó khăn nhất trong các bộ môn của điền kinh.

Chiều ngày thi đấu hôm qua 11/5, Linh Na bước vào phần thi cuối cùng nội dung 7 môn phối hợp nữ là chạy 800m. Trước khi thi đấu, cô chỉ tạo cách biệt chỉ 20 điểm so với người đứng thứ hai. Ở cuộc thi tài riêng lẻ này, Linh Na về thứ 2, sau đồng đội Hoàng Thanh Giang của tuyển Việt Nam, nhưng vẫn đạt tổng điểm 5403, nhiều hơn 34 điểm so với người xếp thứ hai là VĐV Philippines, Sara Dequinan (5.369 điểm), qua đó giành HCV chung cuộc.

Như vậy, cô gái có biệt danh “người đẹp thép” đã hoàn thành mục tiêu khi bảo vệ thành công tấm HCV nội dung 7 môn phối hợp tại SEA Games năm nay. Ở kỳ SEA Games năm ngoái được tổ chức tại Việt Nam, VĐV 26 tuổi này cũng xuất sắc giành HCV.

MH (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/sea-games-quan-trong-hon-dam-cuoi-d162827.html