-
Chuyện tình của cặp đôi "trâm anh thế phiệt" hiếm có trong giới thượng lưu Việt
-
Hút 3 khối chất thải, người dân "choáng" khi bị tính 19,5 triệu đồng
-
Một câu chuyện ở ĐH Bách Khoa 9 năm trước gây bão: Khi phần "lễ" mất đi, thì học nhiều cũng chỉ là cái đầu đầy chữ nhưng trái tim rỗng!
-
Bé gái mồ côi đi thăm bà ốm, bị lạc nhiều giờ trên cao tốc
-
Vụ cha ôm hai con nhảy cầu: Tìm thấy thi thể hai bé gái
-
Bộ GD-ĐT lên tiếng về thông tin "đóng cửa, giải tán trường tư"
-
Huế sắp mưa lớn, thủy điện có thông báo quan trọng gửi người dân
-
Danh sách 34 thủ khoa ở kỳ thi chọn học sinh giỏi Hà Nội năm 2025
-
Thiếu gia Phan Hoàng là ai?
-
Ông Hoàng Quốc Khánh làm Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn
Thể thao
25/03/2023 05:27Siêu dự bị tỏa sáng, Nhật Bản cầm hòa đại gia Nam Mỹ

Tối nay, tuyển Nhật Bản tiếp đón tuyển Uruguay trong trận giao hữu đầu tiên trong dịp thi đấu quốc tế tháng 3/2023. Trên bảng xếp hạng FIFA hiện tại, Nhật Bản đứng thứ 20 thế giới, chỉ kém Uruguay 4 bậc. Hơn nữa, họ đang sở hữu lực lượng đầy đủ hơn đội tuyển đến từ Nam Mỹ.
Chính vì vậy, tuyển Nhật Bản nhập cuộc đầy tự tin và tạo ra thế trận đôi công hấp dẫn với Uruguay. Cả hai đội đều không ngần ngại dâng cao tấn công tìm kiếm cơ hội ghi bàn. Tuy nhiên, họ lại thiếu hiệu quả trong các tình huống phối hợp cuối cùng.
Phải đến phút 38, tỷ số trận đấu mới được mở sau 2 pha dứt điểm liên tiếp của Federico Valverde. Sau cú sút xa dội xà ngang, đội trưởng Uruguay chiếm được vị trí để đánh đầu bồi vào lưới trống của tuyển Nhật Bản.
Bước sang hiệp 2, tuyển Nhật Bản cố gắng đẩy cao tốc độ tìm bàn gỡ hòa. HLV Hajime Moriyasu liên tục thực hiện 4 sự thay đổi người và tạo ra bước ngoặt cho đội chủ nhà. Phút 75, Takuma Nishimura vào thay Daichi Kamada và chỉ 30 giây sau, “siêu dự bị” này đã ghi bàn gỡ 1-1 cho “Samurai xanh”.
Từ tình huống phản công chớp nhoáng bên cánh phải của Nhật Bản, Junya Ito - một cầu thủ khác vào sân từ ghế dự bị đã căng ngang chính xác cho Takuma Nishimura lập công. Bàn thắng chớp nhoáng của tiền đạo 26 tuổi này giúp Nhật Bản thi đấu đầy hưng phấn trong giai đoạn cuối trận.
Tuy nhiên, việc Nhật Bản dâng cao tấn công cũng khiến họ hở sườn. Phút 84, đội bóng áo xanh may mắn thoát thua sau khi xà ngang cứu thua cho họ. Kết quả, tỷ số 1-1 được giữ đến hết trận và phần nào làm hài lòng cả hai đội.
Tuyển Nhật Bản đã có màn cọ xát đáng quý với một trong những đội tuyển lớn nhất Nam Mỹ. Ngược lại, tuyển Uruguay cũng bước đầu cho thấy tiềm năng của một đội hình trẻ trung. Họ đã chơi tốt cho dù không có bộ ba lão tướng Diego Godin, Luis Suarez và Edinson Cavani.
Theo A Phi (Tiền Phong)








- DC và Marvel cùng vinh danh một khoảnh khắc kinh điển trong Dragon Ball (16:25)
- Xuân Son không thể gánh cả tuyển Việt Nam (16:24)
- Gia thế nhà chồng hoa hậu Đỗ Thị Hà, sở hữu tập đoàn xây dựng tỷ USD (16:21)
- Chuyện tình của cặp đôi "trâm anh thế phiệt" hiếm có trong giới thượng lưu Việt (16:15)
- Hướng dẫn viên gây sốc khi "dằn mặt" khách ngay trên chuyến xe du lịch ở Thái Lan: Không mua sắm thì đừng hòng về nước (16:07)
- Hút 3 khối chất thải, người dân "choáng" khi bị tính 19,5 triệu đồng (16:06)
- Nhà đài họp báo xin lỗi vụ MC 28 tuổi tự tử (16:02)
- Audi A7 từng đổi được 76 cây vàng nay bán lại chưa được 4 cây, rẻ ngang Vios 'đập hộp' sau 12 năm lăn bánh (16:02)
- "Bắt cóc online" rồi giả danh giáo viên lừa gia đình nam sinh gần 500 triệu đồng (45 phút trước)
- Công an làm việc với nhóm người đăng tin sai sự thật về an ninh sân bay Liên Khương (48 phút trước)




