-
Tin thời tiết hôm nay 13/7: Cảnh báo mưa lớn cực đoan trút xuống Nam Bộ, Hà Nội nắng gắt 35 độ -
Ngọc Trinh bất ngờ diện váy cưới, thực hư tin đồn sắp lên xe hoa? -
Siêu máy tính dự đoán bán kết World Cup 2026: Tuyển Pháp lên ngôi vương, Argentina bị đánh giá thấp nhất -
Sân bay Long Thành trước ngày về đích: ACV đề xuất vừa đón khách vừa sửa lỗi kỹ thuật -
Góc khuất kinh hoàng của showbiz: 3 cựu diễn viên nhí vạch trần nạn bạo hành đến chảy máu và hối lộ trục lợi -
Khẩn trương khắc phục hậu quả vụ lật ca nô tại Phú Quốc, chuyển thi thể 15 nạn nhân về TP.HCM -
Rạn nứt ở tuyển Anh: Bellingham công khai đáp trả chỉ trích gay gắt của HLV Tuchel -
Việt Nam gửi điện chia buồn tới Ấn Độ sau tai nạn lật tàu du lịch tại Phú Quốc -
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 12/7/2026: Dần duyên dáng, Sửu ngoại giao giỏi -
Một phòng thi ở Nghệ An bị tố có 13 điểm 10 Toán: Hiệu trưởng lên tiếng, Sở GD ĐT tỉnh vào cuộc
Thể thao
13/07/2026 07:49Siêu máy tính dự đoán bán kết World Cup 2026: Tuyển Pháp lên ngôi vương, Argentina bị đánh giá thấp nhất
Loạt trận tứ kết đầy nghẹt thở của giải bóng đá lớn nhất hành tinh tại Bắc Mỹ đã chính thức khép lại, xác định xong bốn cái tên xuất sắc nhất góp mặt ở vòng bán kết bao gồm Pháp, Tây Ban Nha, Anh và Argentina. Trước đó, tuyển Pháp đã giành tấm vé đi tiếp đầy thuyết phục bằng chiến thắng 2-0 trước Morocco.

Trong khi đó, Tây Ban Nha ghi tên mình vào vòng trong nhờ pha lập công quý như vàng ở những phút cuối của cầu thủ dự bị Mikel Merino trong cuộc chạm trán với Bỉ. Ở hai cặp đấu còn lại, Jude Bellingham tiếp tục sắm vai người hùng giải cứu tuyển Anh trước Na Uy, còn Argentina nhọc nhằn khuất phục Thụy Sĩ sau khi tận dụng thành công lợi thế chơi hơn người trong hiệp phụ.
Đáng chú ý, siêu máy tính Opta đã chứng minh sự lợi hại khi dự đoán chính xác toàn bộ bốn đội bóng lọt vào bán kết, vốn cũng là những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch từ trước khi giải đấu khởi tranh. Đây mới chỉ là lần thứ ba trong lịch sử World Cup chứng kiến cả bốn đội tuyển góp mặt ở vòng bốn đội mạnh nhất đều từng nâng cao cúp vàng, tái hiện lại cột mốc của các kỳ đại hội năm 1970 và 1990. Trong bốn kỳ World Cup gần nhất, Pháp, Tây Ban Nha và Argentina đã chia nhau ba danh hiệu tối cao, trong khi tuyển Anh vẫn đang nỗ lực tìm kiếm cơ hội chấm dứt cơn khát vô địch đằng đẵng từ năm 1966.
Nhánh đấu tử thần: Pháp và Tây Ban Nha phân định đại cục
Theo kết quả mô phỏng mới nhất từ siêu máy tính Opta, đội tuyển Pháp hiện đang dẫn đầu danh sách ứng viên với 34,0% cơ hội lên ngôi vô địch và có tới 57,7% khả năng tiến vào trận chung kết. Đoàn quân của huấn luyện viên Didier Deschamps đang trình diễn một phong độ vô cùng ấn tượng.
Cặp song sát Kylian Mbappe và Ousmane Dembele đều đã nổ súng trong chiến thắng trước Morocco, nâng thành tích cá nhân của Mbappe lên 8 bàn thắng, cạnh tranh sòng phẳng với Lionel Messi trong cuộc đua Vua phá lưới, còn Dembele cũng đã bỏ túi 5 pha lập công.

Thành tích này giúp Pháp trở thành đội tuyển thứ hai trong vòng 50 năm qua sở hữu hai cầu thủ ghi từ 5 bàn trở lên tại một kỳ World Cup, cân bằng kỷ lục của Brazil năm 2002 với Ronaldo và Rivaldo. Trận thắng này cũng đánh dấu cột mốc 20 chiến thắng tại World Cup của riêng huấn luyện viên Deschamps. Với 25 trận dẫn dắt Les Bleus tại sân chơi thế giới, ông đã san bằng kỷ lục của huyền thoại Helmut Schön và sẽ chính thức độc chiếm kỷ lục này trong trận bán kết sắp tới, cũng là giải đấu cuối cùng của ông trước khi chia tay đội tuyển.
Đối thủ của Pháp ở bán kết, tuyển Tây Ban Nha, được đánh giá là đội bóng ấn tượng thứ hai tại giải đấu năm nay. Dù chuỗi 649 phút giữ sạch lưới của họ đã bị chấm dứt bởi bàn gỡ hòa của Charles De Ketelaere bên phía tuyển Bỉ, đoàn quân của huấn luyện viên Luis de la Fuente vẫn thể hiện được bản lĩnh kiên cường.
Tương tự như kịch bản ở trận thắng Bồ Đào Nha tại vòng 1/8, Mikel Merino lại một lần nữa sắm vai người hùng từ băng ghế dự bị để đưa La Roja vào bán kết lần thứ hai trong lịch sử, kể từ sau giải đấu năm 2010 mà họ đăng quang. Dù bị xếp ở cửa dưới so với Pháp, Tây Ban Nha vẫn sở hữu chuỗi 36 trận bất bại liên tiếp, chuỗi trận dài nhất lịch sử đội tuyển kể từ sau thất bại trước Colombia vào tháng 3/2024.
Opta nhận định Tây Ban Nha có 42,3% khả năng lọt vào chung kết và 23,4% cơ hội vô địch, đồng thời dự báo nhà vua mới của giải đấu nhiều khả năng sẽ lộ diện ngay từ cặp đấu sinh tử này.
Đại chiến duyên nợ: Bản lĩnh "Tam Sư" thách thức nhà đương kim vô địch
Ở nhánh đấu còn lại, tuyển Anh dù chưa đem lại sự thuyết phục tuyệt đối trong lối chơi nhưng luôn biết cách vượt qua những thời khắc ngặt nghèo nhất. Huấn luyện viên Thomas Tuchel thừa nhận các học trò đã chơi không tốt trước Na Uy, tuy nhiên ngôi sao Jude Bellingham đã kịp thời tỏa sáng rực rỡ. Sau khi để Andreas Schjelderup chọc thủng lưới trước, tiền vệ thuộc biên chế Real Madrid đã lập cú đúp gồm bàn gỡ hòa trước giờ nghỉ và bàn ấn định chiến thắng trong hiệp phụ từ một pha đá bồi nhanh nhạy.

Thành tích này giúp Bellingham trở thành cầu thủ đầu tiên ghi từ hai bàn trở lên trong hai trận knock-out liên tiếp tại một kỳ World Cup kể từ thời Diego Maradona năm 1986. Đây cũng là lần thứ tư kể từ năm 2018, tuyển Anh góp mặt ở bán kết một giải đấu lớn, bằng tổng số lần họ làm được điều này trong suốt chiều dài lịch sử trước đó. "Tam Sư" hiện cũng sở hữu hai cầu thủ ghi từ 5 bàn trở lên là Harry Kane và Jude Bellingham với cùng 6 pha lập công. Siêu máy tính Opta đánh giá Anh nhỉnh hơn đối thủ với 50,9% cơ hội lọt vào chung kết và nhận 21,9% tỷ lệ vô địch.
Trong khi đó, nhà đương kim vô địch Argentina lại bất ngờ bị đánh giá thấp nhất trong số bốn đội với tỷ lệ đăng quang chỉ đạt 20,6%. Ở trận đấu với Thụy Sĩ, dù siêu sao Lionel Messi lần đầu tiên tịt ngòi kể từ đầu giải, anh vẫn kịp để lại dấu ấn bằng quả phạt góc kiến tạo cho Alexis Mac Allister mở tỷ số.
Trận đấu sau đó phải bước vào hiệp phụ, và nhờ lợi thế hơn người sau chiếc thẻ đỏ của Breel Embolo bên phía đối phương, Julian Alvarez cùng Lautaro Martinez đã thay nhau lập công để mang về chiến thắng chung cuộc 3-1. Đây đã là trận đấu hiệp phụ thứ 13 của các vũ công Tango tại các kỳ World Cup, và họ đã giành chiến thắng tới 11 lần bao gồm cả đá luân lưu.
Trận bán kết tới đây sẽ chứng kiến màn tái ngộ đầy duyên nợ giữa Argentina và tuyển Anh lần đầu tiên kể từ năm 2002, nơi đoàn quân Nam Mỹ chỉ được Opta dự báo có 49,1% cơ hội đánh bại đại diện châu Âu để tiến vào trận đấu cuối cùng.
- 34 tuổi mới cưới vợ hơn mình 7 tuổi, đêm tân hôn nghe cô ấy tiết lộ một bí mật, tôi biết mình lấy đúng người (09:00)
- Chặn đứng tài xế "dương tính", găm hơn 400 viên nghi ma túy chạy xuyên quốc lộ (13 phút trước)
- Một buổi học bơi, 4 trẻ cùng mắc Adenovirus (21 phút trước)
- Hòa bình Trung Đông sụp đổ: Mỹ liên tiếp tập kích Nam Iran, Tehran tuyên bố bắn hạ 3 sĩ quan Mỹ (32 phút trước)
- Tin thời tiết hôm nay 13/7: Cảnh báo mưa lớn cực đoan trút xuống Nam Bộ, Hà Nội nắng gắt 35 độ (35 phút trước)
- Ngọc Trinh bất ngờ diện váy cưới, thực hư tin đồn sắp lên xe hoa? (43 phút trước)
- WHO cảnh báo căn bệnh ở trẻ có thể chuyển nặng chỉ sau vài ngày, chưa có thuốc đặc trị (45 phút trước)
- Giả mạo phiếu nhập học đầu cấp: Loạt trường mầm non, tiểu học tại TP.HCM phát báo động khẩn (48 phút trước)
- Vụ tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương: Vỏ bọc điên loạn của chồng "bà trùm" và những cuộc trốn viện mở "tiệc" ma túy (54 phút trước)
- Tội ác ẩn giấu sau vụ nổ kinh hoàng san phẳng khu dân cư: Cái chết oan uổng của hai người hàng xóm (1 giờ trước)