Ngôi sao quần vợt Jannik Sinner vẫn không giấu được nỗi buồn khi chứng kiến ĐT Italy tiếp tục vắng mặt tại World Cup.
07-1775552156-sinner-muon-doi-danh-hieu-lay-suat-du-world-cup-cho-dt-italy

Sau những chiến thắng liên tiếp để bước lên ngôi cao nhất tại Indian Wells Masters và Miami Open trong tháng 3 vừa qua, Jannik Sinner đang trở thành tâm điểm của làng banh nỉ thế giới. 

Tuy nhiên, trong một chia sẻ mới đây với giới truyền thông tại quê nhà, tay vợt sinh năm 2001 bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc dành cho đội tuyển Italy sau thất bại trước Bosnia vào ngày 1/4. Việc Azzurri không thể giành vé tham dự World Cup 2026 đánh dấu lần thứ ba liên tiếp nhà cựu vô địch thế giới vắng bóng tại giải đấu này.

Đứng trước thực tế của bóng đá Italy, Sinner thừa nhận anh sẵn sàng hy sinh thành công cá nhân vì lợi ích chung của người hâm mộ: "Tôi rất muốn thực hiện cuộc trao đổi này, vì một lý do đơn giản là có rất nhiều bạn trẻ và trẻ em chưa từng được chứng kiến Italy tham dự World Cup. Ngay cả tôi cũng vậy, vì trước đây tôi còn quá nhỏ để theo dõi bóng đá. Bây giờ chúng ta có thời gian để thay đổi một số thứ. Chúng ta hãy chờ tương lai xem ra sao, giờ thì không thể thay đổi gì nữa rồi".

Gác lại những nỗi buồn về bóng đá, Sinner hiện đang tập trung tối đa cho mùa giải sân đất nện, khởi đầu là Monte Carlo Masters tại Monaco. Dù tự đánh giá đây không phải là mặt sân sở trường, tay vợt người Italy vẫn giữ thái độ lạc quan và quyết tâm cao độ. 

Anh bộc bạch về mục tiêu sắp tới: "Tôi thích chơi trên sân đất nện, nhưng đây không phải là mặt sân ưa thích nhất của tôi. Tôi tin rằng mình có thể chơi tốt ở đây. Tôi chưa từng vô địch bất kỳ giải ATP Masters 1000 nào trên đất nện, dù nhiều lần vào chung kết. Tôi không thể dự đoán tương lai, nhưng thật tuyệt nếu có thể giành chiến thắng ở đây. Đây là giải đấu tôi yêu thích và tôi vui khi được góp mặt".

Theo lịch trình, hành trình chinh phục danh hiệu tại Monaco của Sinner sẽ bắt đầu bằng trận so tài với đối thủ Ugo Humbert tại vòng 2 diễn ra vào ngày 7/4.

PV (SHTT)