-
Tối 24-10, giá vàng giảm mạnh -
Công an Hà Nội thông báo tạm cấm xe trên 3 tuyến đường từ 25/10 đến 4/11 -
Tin gió mùa đông bắc mới nhất: Ngày mai, Hà Nội tiếp tục giảm nhiệt -
Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm 3 chức danh bộ trưởng -
Cặp vợ chồng phát hiện con gái nuôi 6 tuổi thực ra là người trưởng thành và mang âm mưu rùng mình -
Sơn Hải Group chào đón phu nhân TGĐ Viết Vương theo cách "phước hết phần thiên hạ" -
Vụ điện giật ở công viên Cần Thơ: Nỗi đau của người mẹ mất con trai -
Kết quả test ma túy đối tượng định ném trẻ sơ sinh, cầm dao đâm nữ điều dưỡng -
Xổ số miền Nam: Mua vé số lúc đi thăm bệnh, nam công nhân trở thành tỉ phú -
Gắp đồ ăn cho thông gia tương lai, người phụ nữ ngượng "đỏ mặt" vì phản ứng của đối phương
Thể thao
25/06/2020 22:10Sneijder: 'Ở Real, rượu là bạn thân nhất của tôi'
"Tôi đã không nhận ra rằng việc chuyển đến Real đồng nghĩa với việc đắm chìm vào cuộc sống về đêm ở Madrid", Sneijder kể về hai năm thi đấu cho Real từ hè 2007 đến 2009. "Khi đó, tôi còn trẻ, đang tận hưởng thành công và thích được mọi người chú ý. Điều đó khiến tôi lầm đường lạc lối. Tôi không dùng ma túy, nhưng uống rượu bét nhè và sống kiểu dân chơi. Tất cả đều được tôi che giấu. Tôi từng say khướt, nằm lăn trên phố và chi hàng nghìn USD trả tiền rượu cho mọi người trong quán".
Sneijder khi còn chơi cho Real Madrid. Ảnh: Reuters.
Cũng vì sự sa đọa của Sneijder, người vợ đầu Ramona Streekstra quyết định bỏ đi cùng con trai Jessy. Hai người sau đó ly hôn. "Tôi ghét sự cô đơn. Tôi đã không nhận ra rằng người bạn thân nhất của tôi là chai rượu. Những cầu thủ khác đã chỉ cho tôi điều đó. Ruud Van Nistelrooy và Arjen Robben khuyên tôi nên giữ kỷ luật của một cầu thủ. Họ nói rằng, nếu tôi tiếp tục như thế, tôi sẽ không tồn tại được lâu", Sneijder nhớ lại.
Sau mùa đầu chơi 38 trận, ghi chín bàn cho Real, Sneijder sa sút nhanh. Anh chỉ chơi 28 trận, ghi vỏn vẹn hai bàn ở mùa thứ hai. "Khi đó, tôi đánh mất thể trạng tốt và sự tập trung. Thái độ chuyên nghiệp của tôi không xứng đáng với Real. Tôi đã tự lừa dối bản thân bằng cách tuyên bố tôi vẫn ổn. Nhưng trên thực tế, tôi trụ lại được chỉ vì tư duy bóng đá của tôi. Về mặt thể lực, tôi hoàn toàn xuống dốc", cựu ngôi sao đội tuyển Hà Lan chia sẻ thêm.
Hè 2009, Sneijder chuyển sang Inter. Real khi đó chấp nhận bán lỗ 13 triệu USD chỉ sau hai năm. Sau khi rời Madrid, Sneijder bắt đầu hồi sinh. Anh lột xác gần như ngay lập tức trong mùa giải 2009-2010, khi giúp Inter giành cú ăn ba. Tuy nhiên, thói quen bù khú, chơi bời vẫn đeo đuổi ngôi sao người Hà Lan. Không lâu sau khi treo giày năm 2019, anh chia tay người vợ thứ hai Yolanthe.
Sneijder phát phì nhanh chóng sau khi giải nghệ năm 2019.
"Tôi đã tham gia rất nhiều bữa tiệc với nhiều người bạn xấu xung quanh, phụ nữ và rượu. Tôi không biết điều gì khiến tôi trở nên như thế. Cái tôi? Tiền bạc, quyền lực, hay ham muốn? Tôi cảm thấy đau đớn vì Yolanthe đang sống ở Mỹ. Cô ấy là người phụ nữ trong mơ của tôi. Tôi mất cô ấy vì tự tay phá hỏng tất cả", Sneijder thừa nhận.
Sau bốn năm ở Inter, Sneijder chuyển đến Galatasaray rồi Nice và CLB ở Qatar Al-Gharafa.
Theo Thanh Quý (Vnexpress.net)
- Tối 24-10, giá vàng giảm mạnh (19:37)
- Lan truyền clip 2 nam sinh bị một thanh niên đánh tới tấp ở Thủ Đức (19:33)
- Đối tượng đâm 7 người bị thương trong viện: Vợ tiết lộ hành động mời nước của chồng trước khi gây án (19:29)
- Công an Hà Nội thông báo tạm cấm xe trên 3 tuyến đường từ 25/10 đến 4/11 (19:25)
- Tin gió mùa đông bắc mới nhất: Ngày mai, Hà Nội tiếp tục giảm nhiệt (19:19)
- Lưu số vợ trong điện thoại bằng biệt danh, người chồng bị tòa tuyên bồi thường (1 giờ trước)
- Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm 3 chức danh bộ trưởng (1 giờ trước)
- Cặp vợ chồng phát hiện con gái nuôi 6 tuổi thực ra là người trưởng thành và mang âm mưu rùng mình (1 giờ trước)
- Người đàn ông 40 tuổi mang xăng đốt nhà vợ cũ, sau đó tử vong trong quán cà phê (1 giờ trước)
- Người yêu cũ chia tay 7 năm bị bệnh nan y, chàng trai xin quay lại chăm sóc (1 giờ trước)