-
Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng -
Người dân oằn mình chống chọi cái nóng 42 độ C tại "chảo lửa Đông Dương" -
Vừa mua được căn chung cư thì cả nhà chồng kéo đến ở với lý do: "Nhà có điều hòa", ngày nào tôi cũng hầu hạ cả chục người -
Giá vàng hôm nay liên tục biến động, hoạt động giao dịch mua - bán vàng tại Hà Nội diễn biến lạ -
Bão Sinlaku "hoành hành" mạnh gần Biển Đông và có thể thành siêu bão: Cơ quan khí tượng cảnh báo nóng -
Phim Hàn vừa lên sóng đã lập kỷ lục rating năm 2026, sức hút bùng nổ từ cặp đôi IU – Byeon Woo Seok -
Quảng Ninh chuẩn bị trình đề án trở thành thành phố trực thuộc Trung ương -
Hiểm họa từ sở thích nuôi mèo: Bé gái 14 tuổi bị nấm da "tấn công" toàn thân -
Ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất huy động và cho vay -
Phần mộ Mẹ Việt Nam Anh hùng bị đập phá, người thân nghi liên quan tranh chấp đất đai
Thể thao
13/05/2018 20:30Sợ bầu Đức, 2 trọng tài FIFA từ chối bắt trận CLB Hà Nội vs HAGL
Ngày 15/5, trận tứ kết lượt về cúp quốc gia giữa Hà Nội – HAGL diễn ra trên sân Hàng Đẫy. Trước sức ép quá lớn từ phía bầu Đức, Ban tổ chức giải đấu tiết lộ 2 trọng tài FIFA từ chối ra sân làm nhiệm vụ.
“Anh em đều ngại không muốn làm nhiệm vụ, hiện tại chúng tôi phải cân đối lại để phân công phương án tốt nhất cho trận đấu lượt về CLB Hà Nội vs HAGL. Việc anh Đức chỉ trích trọng tài nhiều quá cũng khiến các đội khác bị ám ảnh rằng chúng tôi vì áp lực nên thiên vị HAGL”, một quan chức của Ban trọng tài cho hay.
4 trọng tài FIFA có thể “cầm cân nảy mực” trên sân Hàng Đẫy bao gồm Ngô Duy Lân, Hoàng Ngọc Hà, Nguyễn Hiền Triết và Hoàng Anh Tuấn. Trọng tài Ngô Duy Lân sau sự cố và đã bắt trận lượt đi nên hiển nhiên không làm nhiệm vụ, do đó 1 trong 3 cái tên còn lại sẽ được phân công.
Đặt giả thuyết cả 3 cùng từ chối, Ban trọng tài sẽ rất đau đầu trong việc lựa chọn trọng tài không nằm trong nhóm FIFA, nhưng đủ bản lĩnh và uy tín để điều khiển trận đấu tâm điểm như Hà Nội vs HAGL.
Trận lượt đi, sức nóng lên đến đỉnh điểm sau khi Phạm Thành Lương nhận thẻ vàng, sau đó bị truất quyền thi đấu vì lỗi phản ứng ở phút 84. Ngay lập tức, HLV Chu Đình Nghiêm bên ngoài đường biên không giữ được bình tĩnh, và muốn “ăn thua” đủ với trọng tài Ngô Duy Lân.
Trong cơn giận dữ, HLV Chu Đình Nghiêm xảy ra va chạm với trọng tài Khổng Tam Cường ở giải hạng Nhất. Sau đó, thuyền trưởng của CLB Hà Nội quyết định bỏ họp báo, lên tiếng tố cáo trọng tài Ngô Duy Lân phá vỡ trận đấu. Chủ tịch CLB Hà Nội, ông Nguyễn Quốc Hội cũng bất bình với quyết định của trọng tài.
Dù vậy, theo đánh giá của Ban Trọng tài VFF, ông Ngô Duy Lân cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tình huống đáng tiếc nhất là chiếc thẻ vàng với Phạm Thành Lương. Theo một thành viên Ban Trọng tài, pha va chạm giữa Thành Lương và Văn Thanh không quá nặng. Phản ứng của tiền vệ CLB Hà Nội khi bị thổi phạt cũng không căng thẳng, quá đà.
“Chiếc thẻ vàng với Thành Lương không sai nhưng không cần thiết. Nếu không có tình huống đó, trận đấu sẽ kết thúc rất tốt”, một quan chức của Ban Trọng tài nhìn nhận. Cũng theo vị này, sau khi bị nhận thẻ vàng, Thành Lương phản ứng mạnh hơn và xứng đáng phải nhận thẻ đỏ.
Theo Tô Dung (Tri Thức Trực Tuyến)
- Hà Nội: Bị khởi tố vì "dằn mặt" chủ đầu tư bằng cách dùng ô tô chặn lối hầm chung cư (2 giờ trước)
- Chi tiền triệu ăn "móng vuốt quỷ", thú chơi ngông hay mỹ vị thực thụ? (2 giờ trước)
- Iran siết chặt "yết hầu" Hormuz: Nghi vấn thu phí triệu đô và dự luật kiểm soát mới (2 giờ trước)
- Tôi sống một mình, khó khăn nhưng vẫn cố vay nợ để nuôi đứa trẻ mồ côi không quen biết... (2 giờ trước)
- Giá dầu diesel giảm sâu, hàng loạt nhà xe đồng loạt hạ giá vé (2 giờ trước)
- Cơ thủ Thanh Lực đánh bại cựu số 1 thế giới, vào bán kết World Cup (2 giờ trước)
- Kinh hoàng vụ truy sát chồng mới của vợ cũ rồi phóng hỏa thiêu rụi nhà hàng tại Lào Cai (2 giờ trước)
- Hé lộ "chân dung" iPhone 18 Pro: Hàng loạt nâng cấp đột phá từ thiết kế đến hiệu năng (3 giờ trước)
- Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng (3 giờ trước)
- Arsenal thua sốc, tiền đạo chủ lực đổ lỗi cho mặt cỏ sân nhà (3 giờ trước)