Dominic Solanke trở thành nhân vật trung tâm trong màn rượt đuổi kịch tính tại Tottenham Stadium khi trực tiếp góp dấu giày vào cả hai bàn thắng, giúp Tottenham ngược dòng cầm hòa Man City 2-2 dù hai lần rơi vào thế bị dẫn trước.

Bước vào trận đấu, Tottenham của HLV Thomas Frank chịu áp lực lớn sau chuỗi 5 vòng liên tiếp không biết mùi chiến thắng ở Premier League và vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng. Tình hình càng trở nên khó khăn hơn khi đội chủ nhà thiếu vắng hàng loạt trụ cột vì chấn thương, buộc ban huấn luyện liên tục xáo trộn đội hình. Ngay cả điểm tựa sân nhà cũng không mang lại nhiều niềm tin, bởi Tottenham đang sở hữu thành tích thi đấu tại Tottenham Stadium thuộc nhóm thấp nhất mùa giải.

Không khí trên sân khởi đầu khá trầm lắng và nhanh chóng trở nên nặng nề với các cổ động viên chủ nhà. Phút 11, từ pha mất bóng của Yves Bissouma, Bernardo Silva phối hợp với Erling Haaland trước khi Rayan Cherki tung cú dứt điểm chân phải. Bóng chạm người đổi hướng khiến thủ môn Guglielmo Vicario bó tay, mở tỉ số cho Man City.

02-1769989487-solanke-toa-sang-voi-sieu-pham-bo-cap-tottenham-niu-chan-man-city-tai-london.webp
Solanke tung cú dứt điểm kiểu "bò cạp" quân bình tỉ số 2-2

Sau bàn thắng, đội khách hoàn toàn làm chủ thế trận với khả năng kiểm soát và luân chuyển bóng vượt trội. Rodri thống trị khu trung tuyến, liên tục thắng tranh chấp và thu hồi bóng, trong khi hàng thủ Tottenham luôn bị đặt trong trạng thái báo động. Haaland từng tiến sát bàn thắng thứ hai với pha lốp bóng trúng nóc lưới, còn Cherki nhiều lần khuấy đảo vòng cấm địa đội chủ nhà.

Bi kịch tiếp tục đến với Tottenham ngay trước giờ nghỉ. Phút 43, từ sai lầm nơi hàng phòng ngự, Rodri cướp được bóng và Bernardo Silva chọc khe tinh tế để Antoine Semenyo băng xuống dứt điểm, nâng tỉ số lên 2-0. Hiệp một khép lại với thế trận hoàn toàn lép vế của Tottenham, đội chủ nhà chỉ có vỏn vẹn hai cú sút.

Sau giờ nghỉ, Tottenham bước ra sân với bộ mặt khác hẳn. Tốc độ và tinh thần thi đấu được đẩy lên rõ rệt. Phút 53, Solanke tận dụng pha bóng lộn xộn trong vòng cấm, chích mũi giày tinh tế đưa bóng qua tay thủ thành Gianluigi Donnarumma, rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2.

Sự năng nổ của Xavi Simons và Conor Gallagher giúp Tottenham dần cân bằng thế trận, trong khi Joao Palhinha chơi nổi bật ở tuyến giữa với những pha tắc bóng chính xác. Nỗ lực của đội chủ nhà được đền đáp ở phút 70. Palhinha đoạt bóng, mở ra pha phản công nhanh để Gallagher tạt vào vòng cấm, tạo điều kiện cho Solanke tung cú dứt điểm kiểu “bọ cạp” đẹp mắt, gỡ hòa 2-2 trong tiếng reo hò bùng nổ trên khán đài.

Những phút cuối trận diễn ra đầy căng thẳng. Xavi Simons buộc Donnarumma phải trổ tài cứu thua, trong khi bên kia chiến tuyến, Tijjani Reijnders bỏ lỡ cơ hội mang về chiến thắng cho Man City với cú đánh đầu chệch cột trong gang tấc. Dù cầm bóng nhiều hơn, Man City không có cú sút trúng đích nào trong hiệp hai và lần đầu tiên sau tám năm, họ không thể giành chiến thắng dù dẫn trước hai bàn khi bước vào giờ nghỉ.

Trận hòa quả cảm giúp HLV Thomas Frank trở thành nhà cầm quân đầu tiên ở mùa giải này giành được 4 điểm khi đối đầu Man City. Tottenham có thêm sự tự tin sau màn trình diễn đầy nỗ lực, trong khi Man City buộc phải chấp nhận chững lại trong cuộc đua vô địch.

Minh Ngọc (SHTT)