-
Bà Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử Phó Chủ tịch nước -
Ông Nguyễn Văn Quảng làm Chánh án TAND Tối cao -
Ông Lê Minh Hưng được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 -
Người đàn ông bất ngờ đánh đập học sinh tại tiệm tạp hóa ở Huế: Lộ diễn biến khiến nhiều người chú ý -
Nghịch lý tại Bảo Tín Minh Châu: Khách vẫn chen chân giao dịch sau "cơn lốc" khởi tố lãnh đạo -
Mối quan hệ 2 phụ nữ đánh nhân viên gác tàu ở Đà Nẵng, thái độ thiếu hợp tác khi công an làm việc -
Phim giờ vàng gây tranh luận vì lời thoại "mày - tao" giữa hai chị em -
TPHCM: Nam sinh mất liên lạc sau khi rời phòng trọ, phát hiện xe máy và balo gần cầu Phú Mỹ -
Tình trạng sức khoẻ 11 nạn nhân vụ xe khách lao xuống vực ở Lâm Đồng, danh tính 2 trường hợp nguy kịch? -
“Các bà giúp việc bây giờ ngáo giá?”: Đòi 12-15 triệu bao ăn ở, người học đại học lương 8 triệu gây tranh cãi
Thể thao
30/06/2021 08:00Sterling và Kane lập công, Anh xử đẹp Đức tại Wembley
Cả Anh và Đức đều thi đấu thận trọng, khiến thế trận trong hiệp 1 diễn ra cân bằng và không có nhiều pha lên bóng đáng chú ý. Cú dứt điểm nguy hiểm đầu tiên đến ở phút 16, khi Raheem Sterling có pha cứa lòng chân phải sở trường từ ngoài vòng cấm nhưng không thắng được thủ thành Manuel Neuer.

Phải tới phút 33, Đức mới đưa ra câu trả lời tương xứng. Kai Havertz có đường chuyền dọn cỗ, song cú sút chéo góc của Timo Werner lại không thắng được Jordan Pickford.
Đến những giây bù giờ, Sterling đi bóng nỗ lực sau một màn đột phá táo bạo ở trung lộ, và bóng tìm đến vị trí của Harry Kane ngay trước khung thành rộng mở. Tuy nhiên, tiền đạo của Tottenham lại cố lừa bóng qua Neuer và không thể ghi bàn vào lưới trống khi Hummels lăn xả ngăn chặn.

Hiệp 2 có kịch bản tương tự, và sự khác biệt chỉ đến khi Jack Grealish vào thay Bukayo Saka ở phút 69. Chưa đầy 10 phút sau khi vào sân, Grealish để lại dấu ấn với thả bóng để Luke Shaw băng xuống căng ngang cho Raheem Sterling đệm lòng đơn giản khai thông thế bế tắc. Như vậy, tiền đạo của Man City đã có 3 bàn tại Euro 2020.
Phút 81, Thomas Muller có pha thoát xuống rất nhanh sau tình huống chuyền về tai hại của Sterling. Nhưng may cho Anh khi tiền đạo của Đức lại dứt điểm đưa bóng đi chệch cột dọc.

Đội khách lập tức phải trả giá. Phút 86, Grealish tạt bóng thuận lợi để Harry Kane đánh đầu đập đất, nhân đôi cách biệt cho ĐT Anh. Vậy là tiền đạo của Tottenham đã chấm dứt được cơn khát bàn thắng, và "Tam sư" lần đầu có thắng lợi với cách biệt 2 bàn tại Euro 2020.
Thắng thuyết phục 2-0, Anh thẳng tiến vào tứ kết, còn HLV Joachim Loew khép lại triều đại 15 năm ở tuyển Đức bằng một kỳ Euro thất vọng khi bị loại ngay vòng 1/8.
Đội hình thi đấu:
Anh: Jordan Pickford; Kyle Walker, Harry Maguire, John Stones; Kieran Trippier, Declan Rice (Jordan Henderson 88'), Kalvin Phillips, Luke Shaw; Raheem Sterling, Bukayo Saka (Jack Grealish 69'); Harry Kane.
Đức: Manuel Neuer; Matthias Ginter (Emre Can 87'), Mats Hummels, Antonio Rudiger; Robin Gosens (Leroy Sane 88'), Leon Goretzka, Toni Kroos, Joshua Kimmich; Kai Havertz, Thomas Muller (Jamal Musiala 90'); Timo Werner (Serge Gnabry 69')
Ghi bàn: Sterling 75', Kane 86'
Duy Anh (Nguoiduatin.vn)
- Cựu lãnh đạo Cao su Việt Nam thừa nhận nhận tiền, khai muốn trả lại 200.000 SGD nhưng "doanh nghiệp từ chối" (4 phút trước)
- Người đàn ông tát thai phụ trong bệnh viện là chồng nạn nhân (33 phút trước)
- Ông Trump đe dọa “xóa sổ nền văn minh Iran” (51 phút trước)
- Doanh nghiệp Indonesia thâu tóm Bibica, hoàn tất thương vụ hơn 2.600 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Đọ súng gần lãnh sự quán Israel tại Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều người bị thương (1 giờ trước)
- Mỹ không kích đảo Kharg, tổng thống Trump đe dọa: "Cả một nền văn minh sẽ chết trong đêm nay" (2 giờ trước)
- Harry Maguire chính thức ký hợp đồng mới, đập tan tin đồn rời MU (2 giờ trước)
- Sàn giao dịch tài sản số Việt Nam: Không thể chỉ chờ vào chính sách (3 giờ trước)
- Tổng Liên đoàn Lao động lấy ý kiến về phương án hoán đổi, kéo dài kỳ nghỉ lễ tháng 4 (3 giờ trước)
- Nghi vấn tân Lãnh đạo tối cao Iran rơi vào tình trạng nguy kịch (3 giờ trước)