Không có gì được đảm bảo trong bóng đá, kể cả khi bạn dẫn trước đối phương với cách biệt 2 bàn.

Rạng sáng nay (14/4), MU tưởng chừng đã cầm chắc 3 điểm khi dẫn tới 2-0 cho đến phút 84, trong khuôn khổ tứ kết lượt đi Europa League. Tuy nhiên, khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, nhiều người đã phải bất ngờ khi nhìn lên bảng tỷ số.

Trong vòng chưa đến 10 phút, đội khách Sevilla đã ghi liền 2 bàn thắng để rời sân Old Trafford với tỷ số hòa 2-2. Với kết quả này, đại diện vùng Andalusia đang nắm chút lợi thế khi được chơi trận lượt về trên sân nhà.

Trận hòa đáng thất vọng của MU khiến người ta nhớ đến câu nói khá phổ biến trong bóng đá, từng được nhiều HLV sử dụng để cảnh báo cầu thủ của mình. "Dẫn trước 2-0 là tỷ số nguy hiểm nhất trong bóng đá". Vậy đã bao giờ bạn thắc mắc vì sao lại như vậy?

MU bị Sevilla cầm hòa sau khi đã dẫn trước 2-0 ngay từ hiệp 1

Theo Goal, dẫn trước 2-0 khiến một đội bóng cảm thấy họ đã giành chiến thắng trước khi trận đấu kết thúc và trở nên quá tự tin, dẫn đến bất cẩn và dễ bị đối thủ ghi bàn rút ngắn tỷ số.

Khi đó, tâm lý là bên thua cuộc sẽ có động lực - và cảm giác rằng họ không còn gì để mất - sau khi ghi được dù chỉ một bàn thắng, điều này có thể thúc đẩy họ tấn công trở lại để gỡ hòa 2-2.

Tất nhiên, nếu chỉ thua với cách biệt 1 hoặc 2 bàn thì đội đang thua còn cơ hội để lật ngược tình thế, nhưng nếu bị dẫn với cách biệt 3 bàn hoặc nhiều hơn thì khả năng "lội ngược dòng" để giành lại chiến thắng là rất thấp.

Câu nói "2-0 là tỷ số nguy hiểm nhất trong bóng đá" cũng được các HLV sử dụng để khích lệ tinh thần của các cầu thủ khi đội của họ đang thua với cách biệt 2 bàn ở hiệp một. Chỉ cần một bàn thắng thôi cũng có thể thay đổi cả cục diện trận đấu, và hy vọng vẫn còn cho đội rượt đuổi tỷ số.

Các đài truyền hình và bình luận viên cũng có thể nói cụm từ trên liên tục để khiến người xem bị cuốn vào trận đấu, bằng cách họ nhắc lại rằng tỷ số 2-0 hoàn toàn không phải là tỷ số thuận lợi cho một trận đấu.

Mùa giải 2016/17, Liverpool đã để thua khó tin với tỷ số 3-4 trước Bournemouth dù dẫn trước 2-0, đó là ví dụ điển hình nhất cho câu nói trên.

Cựu cầu thủ Gary Lineker khi đó đã tỏ ý thắc mắc về sự thật của câu nói "2-0 là tỷ số nguy hiểm nhất trong bóng đá". Ông muốn biết tỷ lệ thua của đội đã dẫn 2-0.

Opta sau đó đưa ra thông tin khiến nhiều người phải bất ngờ: Trong số 22 đội ngẫu nhiên đang dẫn trước 2-0 trong hiệp một, chỉ có 2,1% để thua khi kết thúc trận đấu.

Biên Thùy (SHTT)