-
"Trại buôn người" vượt 162 tỷ gây sốt phòng vé, đạo diễn lên tiếng cầu xin khán giả một điều? -
Nữ giám đốc marketing lương 40 triệu/tháng đòi bồi thường 9 tháng lương sau khi mất việc -
Bác sĩ choáng váng khi xem quảng cáo giác hơi 'hút' ra cục máu đông -
EVN nói rõ việc bán điện dư từ điện mặt trời mái nhà -
Nam sinh lớp 12 gãy xương mũi, tổn thương xoang hàm sau khi bị bạn cùng khối hành hung trong nhà vệ sinh -
4 năm tận tụy chăm bố chồng bệnh tật, nàng dâu chết lặng trong ngày chia tài sản 3 tỷ đồng -
Đăng bài xúc phạm người khác trên Facebook, người phụ nữ ở Thanh Hóa bị phạt 12,5 triệu đồng -
Cơ trưởng flydubai bị đâm nhiều nhát vẫn "chiến đấu như sư tử" cứu máy bay -
Chính thức cấm Hội phụ huynh thu quỹ và nhận tiền hỗ trợ -
5 thói quen buổi sáng âm thầm "bào mòn" lá gan, nhiều người vẫn vô tư làm mỗi ngày
Thể thao
07/03/2019 21:12Tại sao Gigi Buffon chưa giải nghệ?
Nhưng càng gắng sức bao nhiêu, "Gigi" Buffon lại càng bất lực bấy nhiêu trước sự nghiệt ngã của số phận. Định mệnh như đang đùa cợt thủ thành người Italy. Ngay cả khi đã muốn "đổi vận" bằng cách rời Juventus để tới PSG, người cận vệ già vẫn không thể hoàn thành giấc mơ đã theo đuổi suốt hai thập niên.
Một năm trước, đội bóng của Buffon là Juventus bị Real Madrid loại bởi quả penalty cay nghiệt. Trọng tài Michael Oliver khi ấy bị cựu sao Parma phản ứng gay gắt, thậm chí buông những lời lẽ rất nặng nề. Buffon đã gọi ông Michael Oliver là "kẻ sát nhân" hay "người không có trái tim".
Đêm ở Paris nước Pháp, Buffon lại thất bại vì quả 11 m. Không có phản ứng nào từ ngôi sao 41 tuổi. Mùa trước, anh còn phàn nàn trọng tài Michael Oliver cất còi đầy cảm tính. Còn hôm nay, phương pháp VAR khiến thủ thành lão làng này chỉ biết lặng im và chấp nhận.
Pha bắt bóng nghiệp dư
Cú sút của tiền đạo trẻ Marcus Rashford là quá tốt. Buffon không đủ sức rướn để cản phá. Mọi thứ coi như đóng sập với "cây trường sinh" của bóng đá thế giới. PSG thua 1-3 và bị loại khỏi Champions League từ vòng 1/8. Thêm một lần "Gigi" chống lại số phận và thất bại.
Buffon như chàng cận vệ già kiên trì với hành trình chống lại sự nghiệt ngã định mệnh. Đã bao lần anh bất lực và thất vọng dù rất xứng đáng một lần được lên ngôi ở đấu trường Champions League.
12 tháng trước, Buffon còn được khen vì đã chơi tuyệt hay trước Real Madrid. Nhưng hôm nay, "Gigi" là vết đen đáng bị chỉ trích nhất. PSG áp đảo MU hoàn toàn, nhưng Buffon với pha bắt bóng rất nghiệp dư trong hiệp 1 đã "biếu" cho Romelu Lukaku bàn thắng thứ hai, đã đánh sập mọi thứ.
Không có sai lầm của thủ thủ thành từng vô địch World Cup 2006 trong màu áo tuyển Italy, PSG chưa chắc đã thua. Sau tình huống bị thủng lưới, cư dân mạng chỉ trích Buffon rất nhiều. Họ đòi anh giải nghệ. Đêm Paris, "Gigi" làm mọi thứ rối tung. Chính anh tự kết liễu giấc mơ của mình, và cả đội bóng.
PSG bị loại cũng còn vì sự vô duyên của Kylian Mbappe trên hàng công. Trong khung thành, Buffon không còn chắc chắn nữa. Đáng nói, dường như đã có điềm báo chẳng lành chờ đợi "Gigi" trong cuộc tiếp đón MU. Từ phòng họp báo 24 tiếng trước giờ bóng lăn, thủ thành PSG bảo có hơi sợ sệt đối thủ.
Nhiệt huyết của Buffon thực sự đáng quý. Anh trở thành huyền thoại giữa thế giới bóng đá đương đại. Nhưng đôi khi, quá nhiệt huyết bởi những khát khao đạt đến kỷ lục lại làm hại "Gigi" và cả đội bóng. Diễn biến trên sân Công viên các Hoàng tử rạng sáng 7/3 nói lên điều đó.
Gigi nên dừng lại
Sau mỗi năm, một chương mới về Buffon và sự thất bại trong cuộc thập tự chinh chống lại số phận éo le lại thêm phần buồn hơn. Số phận dường như dành sẵn cho anh một chỗ trong ngôi đền cho kẻ về nhì vĩ đại, hoặc người không bao giờ có được chiếc cúp châu Âu.
Từ Madrid đến Paris, khoảnh khắc "Gigi" cúi đầu thất vọng lại trở thành một câu chuyện đầy cảm xúc, trong đó anh để lại rất nhiều nước mắt vì kết thúc không có hậu. Buffon đáng trách, mà cũng đáng thương. Anh có thể phạm sai lầm, nhưng sao lại vào ngay thời điểm này.
Ở Pháp, người hâm mộ nhìn thấy một Buffon rất bồn chồn. Không hề có sự tự tin nào toát lên từ thủ thành này, như cách anh từng động viên hàng thủ Juventus trước đây. Khi Diogo Dalot thực hiện pha dứt điểm trúng Presnel Kimpembe cuối trận, Buffon thở phào như trút bỏ được sức ép đè nặng.
Đó thực sự không phải khí chất một cầu thủ ngoan cường. Gần đây, có tin đồn PSG muốn gia hạn hợp đồng với "Gigi" thêm hai năm nữa, tức anh sẽ chơi bóng tới năm 43 tuổi. Sau màn trình diễn chỉ được trang ESPN chấm điểm 2 rất tệ, ban lãnh đạo đội bóng Pháp có lẽ phải cân nhắc.
Người ta thường nhớ đến những sai lầm, cùng với khoảnh khắc xuất thần trong bóng đá. Với Buffon, hôm nay anh là kẻ thất bại. Và có lẽ, thủ thành người Italy nên giải nghệ sớm, bởi những ai yêu mến anh không thể chịu được cảm giác hết lần này đến lần khác lại thấy thần tượng của mình sụp đổ.
Theo Nguyên Trí (Tri Thức Trực Tuyến)
- Ban phụ huynh không được thu quỹ từ 15/11, hoạt động của lớp sẽ tổ chức thế nào? (9 phút trước)
- Nhóm trộm đột nhập phòng ngủ trụ trì, lấy tài sản 3,5 tỷ đồng tại chùa (11 phút trước)
- Vụ dùng điếu cày đuổi đánh người ở Ninh Bình: Chủ quán tiết lộ tình tiết bất ngờ (15 phút trước)
- "Trại buôn người" vượt 162 tỷ gây sốt phòng vé, đạo diễn lên tiếng cầu xin khán giả một điều? (19 phút trước)
- Hàn Quốc cho rằng ông Zelensky công khai thông tin tù binh Triều Tiên vì một mục tiêu (20 phút trước)
- Nữ giám đốc marketing lương 40 triệu/tháng đòi bồi thường 9 tháng lương sau khi mất việc (29 phút trước)
- Triệt phá đường dây mua bán người dưới 16 tuổi liên tỉnh: Lật tẩy cạm bẫy "việc nhẹ lương cao" và những bản hợp đồng nợ khống (2 giờ trước)
- Loạt sinh viên Trường Đại học Dược Hà Nội bị cảnh báo, buộc thôi học (2 giờ trước)
- Trailer The Face Vietnam 2026 bùng nổ tranh cãi: H'Hen Niê bật khóc, Anh Thư dọa cắt hợp đồng (2 giờ trước)
- BYD Seagull thế hệ mới lộ diện: Lột xác với ghế massage, sạc thần tốc 9 phút và dẫn động cầu sau quyết đấu Geely (2 giờ trước)