-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
-
Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch
Thể thao
28/09/2019 21:53Tại sao 'lời tiên đoán' của bầu Đức lại ứng nghiệm với 'người cũ' của HAGL đến như vậy?
1. Nó dễ đến mức dù cho chỉ kiếm được có 1 điểm trong 2 trận gặp CLB Hà Nội mùa giải này, thì CLB TP.HCM vẫn có thể ngồi chễm chệ trên ngôi đầu bảng ở thời điểm này, thời điểm giải đấu còn 2 vòng nữa mới kết thúc, và thực tế hiển hiện là đội bóng thủ đô đã sớm lên ngôi vô địch.
Hiện tại, CLB TP.HCM của HLV Chung Hae-soung đang kém nhà vô địch mới của V.League 7 điểm. Nhưng nếu như không "đánh rơi" đáng tiếc những điểm số đáng lẽ có được ở hai trận thua trước Sanna Khánh Hòa BVN và Quảng Nam, cũng như trận hòa trước Dược Nam Hà Nam Định, họ sẽ có thêm 8 điểm trong tay, và chẳng phải đang chễm chệ ở ngôi đầu sao?
Nên nhớ, nếu như Khánh Hòa là đội "cầm đèn đỏ" suốt gần hết mùa giải này, thì ở thời điểm gặp CLB TP.HCM, cả Nam Định lẫn Quảng Nam đều là những đội bóng phải vật vạ nơi đáy bảng, với nỗi lo xuống hạng thường trực. Không thắng được những trận cầu dễ như thế, HLV Chung Hae-soung còn trách ai được nữa.

Giữa mùa giải, bầu Đức "gây sốt" V.League với phát biểu "Tôi khẳng định luôn rằng CLB TP.HCM không thể nào vô địch được năm nay". Thời điểm ấy, CLB TP.HCM đang gác CLB Hà Nội 2 điểm, và ông Chung đã rất bình tĩnh đáp trả với phóng viên Việt Nam: "Tôi không quan tâm đến phát ngôi của bầu Đức. Mỗi người có một quan điểm riêng".
Nhưng sau 11 vòng đấu tiếp theo, ông thầy người Hàn Quốc từng "đầu quân" cho bầu Đức đổi giọng cực nhanh trên báo Hàn Quốc với phát biểu "Chúng tôi vô địch lượt đi, rồi ông Đoàn Nguyên Đức nói: CLB TP.HCM không thể vô địch V.League. Sau đó, mọi thứ thay đổi, các quyết định của trọng tài đều có lợi cho CLB Hà Nội".
Thật tình, giới chuyên môn chẳng lạ mấy với những phát biểu mang tính bất nhất của HLV Hàn Quốc từng là bạn thân của ông Park Hang-seo, và được bầu Đức đưa về HAGL với tham vọng vực dậy một HAGL đang bết bát cả.
Mới chưa đầy hai tháng trước, ông cũng từng phát biểu hùng hồn: "Nói tôi không thành công ở HAGL là hoàn toàn sai. Tôi không thất bại, người hâm mộ nên nhớ rằng vị trí của tôi khi còn ở HAGL là Giám đốc kỹ thuật, vậy nên dĩ nhiên tôi không thể làm gì hơn".
Ông Chung ạ, mùa giải trước, mùa giải mà ông ngồi chiếc ghế GĐKT, HAGL có một mùa giải không thành công. Chả nhẽ ông không liên quan? Chả nhẽ ông thành công? Nếu thành công, tại sao ông phải ra đi? Phải chăng HAGL vốn đã yếu rồi, nên trụ hạng đã là thành công?
2. Ông Chung Hae-soung nhắm thẳng vào trọng tài trong phát biểu với báo giới Hàn Quốc. Song điểm lại con đường 11 vòng đấu mà ông tố là "có vấn đề", không khó để nhận ra chỉ có một quyết định của trọng tài là gây tranh cãi liên quan đến cuộc chiến "tay đôi" giữa CLB TP.HCM và Hà Nội.
Ấy là quả phạt đền khiến đội bóng của ông Chung Hae-soung gục ngã trên sân Tam Kỳ của Quảng Nam. Pha bóng ấy được ông thầy người Hàn Quốc mô tả "không phải là bóng đá". Song rốt cuộc, xem lại băng thì tất cả đều "hai năm rõ mười" khi chỉ có thể trách Tùng Quốc của CLB TP.HCM quá ngốc nghếch khi đã truy cản trái phép Gariel Santos ngoài vòng cấm, lại còn xô cả trong vòng cấm.
Chẳng cần đến phân tích chuyên môn, bằng mắt thường những người biết luật bóng đá cũng dễ dàng nhận ra quyết định thổi phạt đền của trọng tài Nguyễn Đình Thái là hoàn toàn chính xác.
Cũng từ trận đấu ấy, ông Chung Hae-soung "đổi giọng" so với những gì từng phát ngôn ngay sau câu nói gây xôn xao của bầu Đức, bằng việc nhắc đến tên ông bầu này, cùng phát ngôn ấy ngay trong cuộc họp báo sau trận.
Không thể phủ nhận tài năng của HLV Chung Hae-soung khi đưa một đội bóng "tầm tầm" ở mùa giải trước như CLB TP.HCM có thể tạo nên cuộc đua song mã quyết liệt với nhà đương kim vô địch V.League trên con đường tranh chấp ngôi vô địch. Những gì nhà cầm quân người Hàn Quốc này làm được đang đem lại sự sôi động rất đáng quý cho bóng đá Việt Nam.
Nhưng rất tiếc, nhưng phát ngôn sau khi "sự đã rồi" lại cho thấy CLB TP.HCM thất bại không phải bởi "lời tiên đoán" của bầu Đức hay công tác trọng tài, mà bởi chính tâm thế tiêu cực của ông thầy Chung Hae-soung, và rất có thể là của cả những cầu thủ TP.HCM.
Quan trọng nhất, nếu như HLV Park Hang-seo đang đem lại một hình ảnh đầy tươi sáng, tốt đẹp cho bóng đá Việt Nam, thì người bạn thân của ông lại khiến bức tranh ấy trở nên tăm tối bởi những phát ngôn đầy sự cay cú, sặc mùi vu khống của mình. Bóng đá Việt Nam không cần những phát ngôn "vuốt đuôi" như thế, ông Chung ạ!
Theo Kinh Luân (Soha/Trí Thức Trẻ)








- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (19:25)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (19:20)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (19:15)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (19:07)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (1 giờ trước)
- 12 nước phản đối việc Mỹ đòi lại căn cứ quân sự ở Afghanistan (1 giờ trước)
- Trấn Thành, Hòa Minzy và dàn sao Việt quyên góp số tiền lớn cho Thái Nguyên (1 giờ trước)
- Xác định ngôi trường trong clip 32 giây ghi lại cảnh nữ sinh bị 2 bạn nam đánh dã man (2 giờ trước)
- Việt Nam chính thức được nâng hạng: Cơ hội vàng và phép thử lịch sử (2 giờ trước)
- Mưa lũ tại Thái Nguyên làm 4 người chết, nhiều xã phường bị ngập sâu và cô lập (2 giờ trước)




