Sau trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 đầy tranh cãi, CLB Manila Montet – đại diện cho cộng đồng người hâm mộ Philippines – đã đăng tải một bức tâm thư gửi tới cổ động viên Việt Nam, nhanh chóng lan tỏa và nhận được nhiều sự đồng cảm trong khu vực Đông Nam Á.

Mở đầu bức thư, Manila Montet thẳng thắn thừa nhận nỗi tức giận và thất vọng của người hâm mộ Việt Nam là điều hoàn toàn dễ hiểu. Theo CLB này, bóng đá luôn gắn liền với cảm xúc và đôi khi mang lại những khoảnh khắc đau đớn. Trong trận đấu giữa Philippines và Việt Nam, một quyết định của trọng tài đã làm thay đổi cục diện và “tất cả chúng ta đều nhìn thấy điều đó”.

Tranh cãi xoay quanh tình huống Bích Thùy đưa bóng vào lưới Philippines nhưng không được công nhận vì lỗi việt vị. Các góc quay chậm sau đó cho thấy tiền đạo Việt Nam đứng trên hàng phòng ngự đối phương gần 2 mét và không hề việt vị.

Tuy nhiên, do SEA Games không áp dụng công nghệ VAR, trọng tài chính đã căn cứ vào phán đoán của trợ lý trọng tài để từ chối bàn thắng. Việc mất lợi thế khiến tuyển nữ Việt Nam phải căng mình thi đấu suốt 120 phút, trước khi dừng bước đầy tiếc nuối ở loạt luân lưu.

Tâm thư gây sốt của CLB Philippines gửi tới bóng đá nữ Việt Nam - 1
Tình huống tuyển nữ Việt Nam bị tước oan bàn thắng khi trọng tài biên phất cờ việt vị khó hiểu khi tiền đạo Bích Thuỳ vẫn đứng trên hậu vệ Philippines (Ảnh chụp màn hình).

Trong tâm thư, CLB Manila Montet dẫn lại quan điểm của AFC khi thừa nhận quyết định không công nhận bàn thắng cho Việt Nam là một sai lầm nghiêm trọng ở thời điểm then chốt, ảnh hưởng trực tiếp đến tính công bằng của trận chung kết. AFC cũng cam kết sẽ xem xét sự cố và đưa ra các biện pháp nhằm hạn chế những sai sót tương tự trong tương lai.

Theo đại diện người hâm mộ Philippines, niềm vui chiến thắng không đồng nghĩa với việc phớt lờ khoảnh khắc gây tranh cãi ấy, mà đơn giản là chấp nhận rằng sai lầm vẫn luôn là một phần của bóng đá.

Tâm thư gây sốt của CLB Philippines gửi tới bóng đá nữ Việt Nam - 2
CĐV Philippines cho rằng lỗi không phải do Philippines hay Việt Nam mà hoàn toàn do trọng tài gây ra (Ảnh: Quý Lượng).

CLB này nhấn mạnh rằng lỗi lầm không thuộc về Việt Nam hay Philippines, mà nằm ở trọng tài và những giới hạn của trận đấu. Hai quốc gia Đông Nam Á, theo Manila Montet, có nhiều điểm chung về lịch sử, văn hóa và niềm đam mê bóng đá, giống như những người anh em họ.

“Hôm nay người Philippines ăn mừng, nhưng chúng tôi cũng tôn trọng nỗi đau của các bạn. Bóng đá nên tạo ra sự cạnh tranh trên sân cỏ, chứ không phải sự oán giận”, bức thư khép lại.

Tâm thư gây sốt của CLB Philippines gửi tới bóng đá nữ Việt Nam - 3
Các cầu thủ nữ Philippines ăn mừng tấm HCV SEA Games lần đầu tiên trong lịch sử (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Bài viết nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ người hâm mộ hai nước. Nhiều CĐV Philippines bày tỏ sự tôn trọng với tuyển nữ Việt Nam, thậm chí thừa nhận đội bóng áo đỏ xứng đáng với chiến thắng. Ở chiều ngược lại, không ít cổ động viên Việt Nam cũng gửi lời chúc mừng và khẳng định chức vô địch của Philippines là thành quả đáng trân trọng.

Giữa những tranh cãi hậu chung kết, bức tâm thư của CLB Manila Montet được xem như một lời nhắc nhẹ nhàng rằng, trên tất cả, bóng đá vẫn là môn thể thao kết nối con người bằng sự tôn trọng và tinh thần fair-play.

Minh Ngọc (SHTT)