Tây Ban Nha đã chính thức hoàn tất nhiệm vụ giành vé dự vòng chung kết World Cup 2026, bắt kịp chuỗi 31 trận bất bại do người Ý nắm giữ.

19-1763515652-tay-ban-nha-gianh-ve-world-cup-sau-tran-hoa-tho-nhi-ky.webp

Tuy nhiên, niềm vui của "La Roja" đã bị phủ bóng bởi trận hòa vất vả, khác xa so với dự đoán. Đoàn quân của HLV Luis de la Fuente đã bị Thổ Nhĩ Kỳ cầm hòa 2-2 ngay tại sân nhà Seville, khiến phong độ của đội bóng số 1 châu Âu bị đặt dấu hỏi lớn.

Với lợi thế gần như chắc chắn đi tiếp, Tây Ban Nha đã nhập cuộc đầy tự tin. Sự áp đảo nhanh chóng được chuyển hóa thành bàn thắng mở tỉ số ở phút thứ tư. Từ một pha chạm bóng không như ý của Fabián Ruiz sau đường tạt của Marc Cucurella, bóng vô tình thành pha kiến tạo để Dani Olmo xử lý tinh tế rồi dứt điểm cận thành, lập công. Những tưởng đây sẽ là điểm tựa để thầy trò Luis de la Fuente tạo ra thế trận một chiều.

Thế nhưng, sự chủ quan nơi hàng thủ đã khiến "La Roja" phải trả giá đắt. Thổ Nhĩ Kỳ đã trở thành đội đầu tiên ghi bàn vào lưới Tây Ban Nha ở vòng loại khu vực châu Âu, và không chỉ một mà là hai lần trước và sau giờ nghỉ giữa hai hiệp. Phút 34, từ một quả phạt góc, Deniz Gül băng vào dứt điểm cận thành, đánh dấu bàn thắng quốc tế đầu tiên của mình, kéo trận đấu về vạch xuất phát.

Sang hiệp hai, Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ chơi tự tin và mạch lạc hơn. Sau pha thủ thành Unai Simón phải tung người hết cỡ để cản phá cú sút "xe đạp chổng ngược" đầy ngẫu hứng của Barış Alper Yılmaz , áp lực tiếp tục dồn về khung thành Tây Ban Nha. Đến phút 62, Salih Özcan tung cú sút quyết đoán, đưa đội khách vượt lên dẫn 2-1 và cũng là bàn thắng đầu tiên của anh trong màu áo tuyển quốc gia.

Khoảng cách này chỉ tồn tại đúng tám phút. Phút 70, Yeremy Pino dứt điểm, Demiral phá bóng ngay trước vạch vôi nhưng Mikel Oyarzabal đã có mặt kịp thời đệm bóng cận thành gỡ hòa 2-2.

Tuy vậy, Tây Ban Nha vẫn không thể kiểm soát hoàn toàn thế trận và tiếp tục bị đe dọa bởi các pha dứt điểm từ xa của Yılmaz. Thậm chí, phút 88, Fermín Lopez tưởng chừng mang về chiến thắng khi đưa bóng vào lưới, nhưng VAR đã xác định là việt vị.

Chung cuộc, "La Roja" phải chấp nhận trận hòa nhọc nhằn, nhưng vẫn đủ để giành vé dự kỳ World Cup thứ 13 liên tiếp. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ rời Seville với sự tự tin lớn, khi chơi sòng phẳng và nhiều thời điểm lấn lướt nhà đương kim vô địch châu Âu. 

Đội quân của HLV Vincenzo Montella hoàn toàn có thể hướng đến vòng play-off tháng Ba với hy vọng tái xuất World Cup sau 23 năm chờ đợi.

PV (SHTT)