-
Xác minh clip hai nhóm học sinh ở TP.HCM đánh nhau, có em co giật tại hiện trường -
Bé trai 17 tháng bỏng toàn thân do bình nóng lạnh phát nổ, cảnh báo thói quen "chết người" bạn vẫn làm mỗi ngày! -
Madam Pang đến Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan để xin lỗi -
"Nướng" hơn 4,2 triệu USD vào sới bạc, cựu bí thư Thành ủy TP Hoà Bình cũ khai gì? -
Quy trình xử lý bồi thường vụ ông Trịnh Văn Quyết nộp khắc phục ngàn tỷ: Điều gì xảy ra nếu bị hại không nhận lại tiền? -
Biệt thự của Long Nhật ở Huế "chìm trong biển nước": Nước lũ dâng cao "gần ngập cả bàn thờ mẹ"! -
Bóc trần "mắt xích" mới trong vụ Hoàng Hường: Nữ doanh nhân trẻ từng là "bà trùm" của "đế chế" bác sĩ, thần dược giả mạo! -
Chỉ vì 7 triệu, nam thanh niên đến nhà mẹ người yêu cũ đòi tiền rồi chém người không thương tiếc -
Chuyển hồ sơ dự án trụ sở Bộ Ngoại giao tới Bộ Công an -
Kết luận điều tra vụ thảm án ở Đồng Nai: Lê Sỹ Tùng xả súng khiến 3 người tử vong từ khoảng cách 35m
Thể thao
29/06/2021 12:58Tây Ban Nha hạ Croatia sau 120 phút 'điên rồ', Morata ghi siêu phẩm trong trận cầu 8 bàn thắng
20 phút đầu trận đấu, Tây Ban Nha chiếm ưu thế hoàn toàn. Nếu như Koke tận dụng tốt hơn những cơ hội mình có được, đội quân của HLV Enrique đáng ra mới là bên mở tỉ số. Thế nhưng tất cả bất ngờ đảo chiều sau một sai lầm của thủ môn Tây Ban Nha.
Từ giữa sân, Pedri thực hiện pha chuyền bóng về cho khung thành đội nhà. Trong bối cảnh không bị bất cứ cầu thủ Croatia nào áp sát, thủ môn Unai Simon chủ quan và đỡ hụt, khiến bóng từ từ lăn vào lưới nhà trong sự bất ngờ của tất cả. Croatia vươn lên dẫn trước ở phút 20.

Pha bóng này khiến Simon trở thành thủ môn thứ tư tại Euro 2020 phản lưới nhà. Đáng chú ý, đây cũng là bàn phản lưới thứ 9 tại giải đấu năm nay, bằng toàn bộ số bàn đá phản kể từ Euro 1960 (lần đầu tổ chức) đến Euro 2016.
Đồng thời, bàn thua bất ngờ cũng khiến tâm lý các cầu thủ Tây Ban Nha bị ảnh hưởng. Đang từ thế tấn công dồn dập, đội bóng này bỗng chệch nhịp và tạo điều kiện để Croatia tràn lên. Rất may khi đội á quân World Cup không có thể tận dụng được cơ hội trong những phút tiếp theo.
Sau ít phút chuệch choạc, Tây Ban Nha dần lấy lại thế trận. Tới phút 38, đội bóng này đã có được bàn san bằng tỉ số.
Trong một pha tấn công dồn dập, Jose Gaya tung ra cú đá chân trái căng, khiến thủ môn Livakovic không thể bắt dính. Bóng bật ra đến đúng vị trí của Sarabia và chân sút này đã nhanh chân thực hiện cú đá bồi, gỡ hòa 1-1.


Bước sang hiệp 2, Tây Ban Nha vẫn là đội chơi chủ động hơn. Phút 57, Ferran Torres thực hiện quả tạt vừa tầm bên cánh trái để Azpilicueta băng vào đánh đầu cận thành, nâng tỉ số lên 2-1 cho Tây Ban Nha.
Bàn thua khiến Croatia buộc phải dồn lên để tìm kiếm bàn gỡ. Trong khoảng hơn 10 phút, Modric và đồng đội khiến khung thành Tây Ban Nha đôi lần chao đảo. Tuy nhiên thủ môn Simon vẫn đứng vững.
Tới phút 77, Tây Ban Nha có thêm bàn thắng thứ 3. Từ sân nhà, Pau Torres thực hiện đường chuyền dài chuẩn xác để Ferran Torres bứt tốc, loại bỏ hậu vệ của Croatia rồi bình tĩnh đặt lòng đưa bóng đi qua háng thủ môn Livakovic.
Tưởng như đây sẽ là dấu chấm hết của trận đấu thì bất ngờ đã xảy ra ở những phút cuối.
Sự thiếu vắng cầu thủ chạy cánh có khả năng đột phá tốt như Ivan Perisin (nhiễm Covid-19) khiến Croatia mất đi một miếng đánh quan trọng. Tuy nhiên đội bóng này không vì thế mà chấp nhận bỏ cuộc.
Phút 85, Mislav Orsic ghi bàn nhen nhóm lại hi vọng cho Croatia. Và rồi tới phút 90+2, tiền vệ này tiếp tục góp công khi tạt bóng thuận lợi để Pasalic đánh đầu cận thành gỡ hòa 3-3, kéo trận đấu vào hiệp phụ.

Sau khi bị đối thủ gỡ hòa, Tây Ban Nha dường như vẫn chưa hoàn hồn. Đầu hiệp phụ thứ nhất, khung thành đội bóng này liên tục chao đảo bởi những cú dứt điểm từ phía Croatia.
Chỉ có sự xuất sắc của thủ môn Simon mới ngăn được Kramaric điền tên mình vào bảng tỉ số sau cú dứt điểm từ cự ly chỉ vài mét ở phút 96.
Thế nhưng đúng vào thời điểm khó khăn nhất, Tây Ban Nha lại có được bàn thắng. Phút 100, Morata tỏa sáng với pha đón bóng bằng chân phải rồi vô lê quyết đoán bằng chân trái, đưa bóng bay thẳng vào lưới.
3 phút sau, Dani Olmo thực hiện đường chuyền chuẩn xác từ cánh phải, tạo điều kiện để Mikel Oyarzabal đệm bóng cận thành nâng tỉ số lên 5-3 cho Tây Ban Nha.
Chung cuộc, Tây Ban Nha giành vé vào tứ kết Euro 2020 với thắng lợi đầy vất vả sau 120 phút thi đấu. Thầy trò HLV Enrique sẽ gặp đội thắng ở cặp đấu giữa Pháp và Thụy Sĩ.
Đội hình xuất phát
Croatia: Livakovic, Juranovic, Caleta-Car, Vida, Gvardiol, Kovacic, Modric, Brozovic, Vlasic, Petkovic, Rebic
Tây Ban Nha: Simon, Azpilicueta, Laporte, Garcia, Gaya, Pedri, Busquets, Koke, Sarabia, Morata, Torres
Tỉ số: Croatia 3-5 Tây Ban Nha
Ghi bàn: Simon (phản lưới, 20’), Orsic (85'), Pasalic (90+2') | Sarabia (38’), Azpilicueta (57’), Ferran Torres (77’), Morata (100'), Oyarzabal (103')
Ảnh: Getty, Reuters
Theo Linh Đan (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Chạnh lòng: Cô gái mất tứ chi vì bạo bệnh, livestream bán hàng thì bị hiểu lầm là "AI lừa đảo" (30/10/25 22:40)
- Katy Perry say mê cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau vì yếu tố tâm linh? (30/10/25 21:38)
- Công ty J97 Promotion thông báo chính thức tạm dừng mọi hoạt động (30/10/25 21:19)
- Tháng hành động Sinh viên 5 tốt Học viện Ngoại giao năm 2025: “Tre vươn chí lớn” lan tỏa tinh thần tuổi trẻ rèn luyện và cống hiến (30/10/25 21:17)
- Muji thu hồi khẩn cấp 600.000 sản phẩm xịt tinh dầu phòng trên toàn cầu (30/10/25 20:53)
- Việt Nam tăng tốc xây dựng hạ tầng AI quốc gia (30/10/25 20:46)
- Hé lộ tình hình của Ngân 98 và Lương Bằng Quang trong tù, người nhà có hành động gây tranh cãi (30/10/25 20:41)
- Cụ bà 72 tuổi nghi bị hàng xóm gần nhà sát hại dã man (30/10/25 20:32)
- Xác minh clip hai nhóm học sinh ở TP.HCM đánh nhau, có em co giật tại hiện trường (30/10/25 19:41)
- Bé trai 17 tháng bỏng toàn thân do bình nóng lạnh phát nổ, cảnh báo thói quen "chết người" bạn vẫn làm mỗi ngày! (30/10/25 19:17)