-
Trước khi nghỉ Tết đón LỘC ào vào cửa, 4 con giáp được BỀ TRÊN phù trợ, sạch hết nợ nần -
Sanae Takaichi: "Sói đơn độc" trên hành trình tái thiết quyền lực và vị thế Nhật Bản -
Hành trình "rải" tiền của Giám đốc doanh nghiệp để "thông chốt" các gói thầu nghìn tỷ -
Dự báo thời tiết Tết Bính Ngọ: Miền Bắc đón rét đậm, miền Nam đề phòng mưa trái mùa -
Lý do lực lượng chức năng phải chờ đến 5/2 mới bắt nghi phạm cuối vụ cướp ngân hàng -
Vụ 3 người trong cùng gia đình tử vong ở Hà Tĩnh: Hé lộ hoàn cảnh nạn nhân rất khó khăn -
Nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai từng dùng súng AK giết người sẽ bị xử lý thế nào? -
Cái kết cuối cùng vụ cô giáo tự sửa bài thi tiếng Anh của 19 học sinh, nhà trường lên tiếng vụ dạy thêm -
Hà Nội siết chặt phạt nguội vỉa hè bằng camera, hàng trăm quán ăn bất ngờ bị xử lý chỉ trong hai ngày -
Rút tiết kiệm "đu đỉnh" bạc, nhà đầu tư mất hàng trăm triệu đồng chỉ sau một tuần
Thể thao
22/06/2016 13:11Tây Ban Nha thua Croatia, đụng Italy ở vòng 1/8
Alvaro Morata sớm đưa nhà đương kim vô địch vượt lên ngay phút thứ bảy. Tiền đạo thuộc biên chế Juventus kết thúc pha tấn công mẫu mực cùng các đồng đội bằng cú đệm bóng cận thành. Đây là bàn thắng thứ ba của Morata tại Euro năm nay, anh cân bằng thành tích của Fernando Torres, vua phá lưới Euro 2012. Ngoài ra, Cesc Fabregas, người chuyền bóng để Morata ghi bàn, cũng lập kỷ lục với pha kiến tạo thứ năm tại các kỳ Euro, nhiều nhất trong số các cầu thủ Tây Ban Nha.
![]() |
| Sergio Ramos sau pha sút hỏng phạt đền. Ảnh: Reuters. |
Sau khi có bản mở tỷ số, Tây Ban Nha chiếm thế chủ động và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm trước khung thành Croatia. Tuy nhiên, các chân sút của họ, gồm cả Morata, đã có một ngày thi đấu không tốt. Trong khi đó, hàng phòng ngự chưa để lọt lưới bàn nào ở Euro năm nay bắt đầu có dấu hiệu mất tập trung. Sergio Ramos chuyền bóng bất cẩn để Nikola Kalinic băng xuống tung cú sút, David De Gea mất bóng vào chân đối phương dẫn đến cú dứt điểm đập xà của Ivan Rakitic, Tây Ban Nha suýt bị gỡ hòa chỉ năm phút sau khi vượt lên.
Tuy nhiên, cuối cùng thì Croatia cũng khiến Tây Ban Nha phải nhận bàn thua sau thời gian dài giữ sạch lưới. Phút cuối cùng của hiệp một, Ivan Perisic đi bóng lắt léo bên cánh trái rồi tạt vào để Kalinic đánh gót cận thành, hạ gục De Gea. Bàn thắng này của Kalinic chấm dứt 735 phút giữ sạch lưới của Tây Ban Nha, kéo dài từ Euro 2012.
Trong một thế trận không thực sự lấn lướt ở hiệp hai, Tây Ban Nha được hưởng quả phạt đền ở phút 70. Trọng tài cho rằng Sime Vrsaljko truy cản trái phép David Silva trong vòng cấm. Tuy nhiên, trên chấm đá phạt 11m, Sergio Ramos không thể thắng thủ môn Danijel Subasic. Cú sút vào giữa khung thành của đội trưởng bên phía Tây Ban Nha không đủ độ hiểm hóc để thành bàn.
Bỏ lỡ cơ hội mười mươi, Ramos và các đồng đội phải trả giá. Phút 88, nhận bóng từ Darijo Srna, Nikola Kalinic chuyền cho Ivan Perisic. Tiền vệ đang chơi cho Inter Milan tái hiện pha ghi bàn của anh ở trận gặp CH Czech. Perisic dẫn bóng vào góc trái vòng cấm Tây Ban Nha rồi rút chân trái trái phá hạ gục De Gea. Tình huống chủ quan của thủ môn đang chơi cho Man Utd và sự chậm chạp của Gerard Pique tô thêm vào bức tranh xấu xí phản ánh bộ mặt của nhà đương kim vô địch hôm nay.
![]() |
| Perisic tỏa sáng với một đường kiến tạo và một bàn thắng. Ảnh: Reuters. |
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử các kỳ Euro, Tây Ban Nha thua dù đã dẫn trước. Đội hình của Del Bosque đang gặp trục trặc, không phải ở hệ thống mà là ở các cá nhân. David De Gea chơi không tốt, ít nhất là như những gì anh thể hiện ở Man Utd. Thủ môn này có nhiều tình huống thi đấu thiếu cẩn thận. Euro 2016 là giải đấu lớn đầu tiên De Gea bắt chính cho Tây Ban Nha.
Hàng tiền đạo của nhà đương kim vô địch cũng có vấn đề. Morata và Nolito chơi xông xáo nhưng hai cầu thủ này tỏ ra vô duyên trước những cơ hội mà đồng đội trao cho, bất chấp việc Morata vừa ghi bàn thứ ba.
Với Croatia, dù ra sân với đội hình có năm sự thay đổi so với trận gặp CH Czech và thiếu nhạc trưởng Luka Modric, các học trò của HLV Ante Cacic vẫn cho thấy tinh thần chiến đấu đáng nể. Đội trưởng Darijo Srna tiếp tục cho thấy vai trò đầu tàu và trong một ngày không bị các CĐV nhà phá bĩnh, họ đã giành chiến thắng thuyết phục trước một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch.
![]() |
| Trật tự bảng D sau 3 lượt trận |
Đội hình ra sân của hai đội.
Croatia: Subasic, Srna, Corluka, Jedvaj, Vrsaljko, Rog, Badelj, Perisic, Rakitic, Pjaca, Nikola Kalinic.
Tây Ban Nha: De Gea, Juanfran, Pique, Sergio Ramos, Jordi Alba, Fabregas, Busquets, Iniesta, Silva, Morata, Nolito.
Theo Quang Huy - Quang Dũng (VnExpress.net)
- Jack, Hùng Huỳnh được đề cử top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới? (16:28)
- Trung Quốc chính thức hủy án tử hình đối với công dân Canada Robert Schellenberg (16:24)
- Giá vàng chiều 7/2 bất ngờ tăng vọt, thị trường xuất hiện diễn biến khiến giới đầu tư "đứng ngồi không yên" (16:20)
- T1 Phone của Trump Mobile lộ diện thiết kế mới: Cấu hình nâng cấp, dời ngày ra mắt và làm rõ nhãn "Made in USA" (16:05)
- Trạm xăng bị "nuốt chửng" xuống độ sâu 15m giữa ban ngày (35 phút trước)
- Giang hồ “Tài đen” và quá khứ bạo lực trước vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai (40 phút trước)
- Trung Quốc duy trì cơn khát vàng: Chuỗi mua ròng kéo dài 15 tháng giữa biến động kỷ lục (47 phút trước)
- Alejandro Garnacho: Khi "viên ngọc thô" không còn được phép lấp lánh bằng lời hứa (52 phút trước)
- Thêm một báo cáo cho thấy Xanh SM vượt 50% thị phần gọi xe công nghệ Việt Nam (1 giờ trước)
- Phòng vé ảm đạm, hai phim Việt đối mặt nguy cơ thua lỗ lớn (1 giờ trước)


