Thể thao
25/03/2019 21:16Thái Lan thảm bại trước Uruguay sau 90 phút vắt kiệt sức
Tối 25/3, tuyển Thái Lan có "trận chung kết trong mơ" gặp Uruguay để tranh chức vô địch giải China Cup ở Nam Ninh – Trung Quốc.
Sở dĩ gọi đây là "cuộc chiến trong mơ" với người hâm mộ xứ Chùa Vàng bởi chính HLV Sirisak Yodyathai cũng nói rằng người Thái không quan tâm tới kết quả, mà chỉ cần được đối đầu với đội hạng 7 thế giới cũng là "món quà vô giá" để giúp các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm.
Với tinh thần thoải mái, thi đấu để chứng minh rằng "Voi chiến" đã tiến bộ, ĐT Thái Lan nhập cuộc tự tin trước một Uruguay tuy vắng cặp "song sát" Suarez – Cavani nhưng vẫn còn nhiều hảo thủ như Godin, Gastón Pereiro, Federico Valverde…
Thế nhưng, chỉ sở hữu yếu tố tinh thần thôi là chưa đủ để Thái Lan tạo nên bất ngờ. Sự chênh lệch về đẳng cấp mau chóng được Uruguay chuyển hóa thành bàn mở tỷ số . Chỉ mất 6 phút, đội bóng Nam Mỹ đã khiến "Voi chiến" phải vào lưới nhặt bóng sau cú dứt điểm chính xác của Matías Vecino.

Với lực lượng vượt trội gồm những cầu thủ giàu kinh nghiệm, Uruguay dễ dàng tạo thế trận lấn lướt. Có những thời điểm, bóng hầu như chỉ lăn trên phần sân của Thái Lan. Hệ quả là Uruguay đã có bàn nhân đôi cách biệt ở phút 38 nhờ pha lập công của Gastón Pereiro.
Sau giờ nghỉ, Thái Lan chơi có phần khởi sắc hơn. Bộ ba trên hàng công Chanathip, Adisak và Thitipan đều chơi khá năng nổ với hy vọng có thể tìm kiếm bàn gỡ. Thực tế, Thái Lan cũng tạo được vài cơ hội để dứt điểm về phía khung thành đối phương song những pha bóng này chưa đủ độ khó để khiến hệ thống phòng ngự cực mạnh của Uruguay bị đánh bại.
Trong khi Thái Lan bất lực trong việc tìm bàn gỡ thì họ đã phải nhận thêm 2 bàn thua ở hiệp 2 ở các phút 59 và 88. Đây là hệ quả mang tính tất yếu bởi Uruguay quá vượt trội cả về tốc độ, thể lực, kỹ chiến thuật lẫn kinh nghiệm.
Chung kết China Cup 2019: Thái Lan 0-4 Uruguay |
Chung cuộc, Thái Lan thua đậm 0-4, qua đó giành Á quân giải China Cup còn Uruguay đoạt chức vô địch. Với Thái Lan, thua đậm một đội mạnh như Uruguay hoàn toàn không phải là điều bất ngờ. Dẫu sao, trận đấu này cũng mang lại những trải nghiệm cực kỳ quý giá cho Chanathip cùng các đồng đội trước khi bước vào sân chơi hứa hẹn đầy khốc liệt đó là vòng loại World Cup.
Theo báo chí Thái Lan, sau giải China Cup, HLV tạm quyền Sirisak Yodyathai sẽ phải chia tay ĐTQG, do ông chưa có bằng HLV chuyên nghiệp của FIFA và AFC.
Được biết, LĐBĐ Thái Lan vẫn đang tìm kiếm một gương mặt phù hợp để dẫn dắt ĐTQG. Tuy nhiên, trong tương lai không xa thì HLV Sirisak Yodyathai vẫn là ứng viên có nhiều cơ hội được lựa chọn một khi ông sở hữu chứng chỉ của FIFA và AFC.
Theo Tiểu Mã (Soha/Trí Thức Trẻ)
Tin cùng chuyên mục








-
45 đối tượng hầu tòa vì cắt ghép ảnh người thân con nợ đăng lên trang 'tình một đêm' (21/07)
-
Công bố nguyên nhân sốc khiến máy bay Jeju Air bốc cháy làm 179 người thiệt mạng: Khác với các suy đoán ban đầu (21/07)
-
Va chạm giao thông liên hoàn, thầy hiệu phó và con gái tử vong (21/07)
-
Xử phạt người phụ nữ thông tin sai sự thật về số người tử vong trong vụ lật tàu (21/07)
-
Bão số 3 Wipha áp sát đất liền: 8 LƯU Ý cần nhớ để đảm bảo an toàn (21/07)
-
Đề xuất nâng mức giảm trừ gia cảnh lên 15,5 triệu đồng/tháng từ năm 2026 (21/07)
-
Vụ lật tàu Vịnh Xanh 58 trên vịnh Hạ Long: Tìm thấy thi thể bé trai gần đảo Ti Tốp (21/07)
-
Lật tàu ở vịnh Hạ Long: Rủi ro ngoài dự báo? (21/07)
-
Đến nhà người quen chơi rồi lén mở két sắt trộm 400 triệu đồng (21/07)
-
Mua 7 hợp đồng bảo hiểm, người đàn ông gieo rắc nỗi kinh hoàng khi phóng hoả máy bay để nhận gần 3 tỷ đồng tiền đền bù (21/07)
Bài đọc nhiều




