-
Xót xa khoảnh khắc một người bị nước lũ cuốn trôi ở Huế, nhiều người tìm cách ứng cứu nhưng không kịp trở tay -
Đúng ngày giá vàng "tuột dốc", người phụ nữ Hà Nội đem 120 chỉ vàng đi bán, tiết lộ giá mua vào mà choáng! -
Không khí lạnh tăng cường xuống miền Bắc -
Vụ xây nhầm nhà trên đất người khác ở Hải Phòng: Thần đèn bắt đầu cắt móng, dự kiến ngày hoàn tất? -
Vụ nhà 2 người dùng hết 63m3 nước: Cư dân dọa kiện ra tòa vì đồng hồ nước "nhảy múa" bất thường! -
Tử vi hàng ngày 30/10/2025 của 12 con giáp: Thứ 5 Sửu rạng rỡ -
Jack - J97: "Tôi gửi lời xin lỗi chân thành" -
Khởi tố, bắt tạm giam thêm một "mắt xích" trong hệ sinh thái Hoàng Hường -
Công an thông tin chính thức vụ xe bồn chở khí hóa lỏng phát nổ dữ dội tại Hưng Yên sau khi va chạm barie giới hạn chiều cao -
Hệ sinh thái trăm tỷ của Huấn Hoa Hồng đột ngột "im lìm": Loạt doanh nghiệp biến mất, sự thật phía sau là gì?
Thể thao
05/12/2018 14:25Thái Lan vs Malaysia: Khi đội chủ nhà chịu áp lực lớn
Huấn luyện viên huyền thoại Sir Alex Ferguson từng tuyên bố rằng bóng đá hiện đại khác xa kỷ nguyên ngày cũ, hòa 0-0 ở một trận lượt đi tại châu Âu không còn là kết quả tối ưu.
Nhiệm vụ có thể giữ sạch lưới giờ đã không còn quan trọng, khi mà việc không có bàn thắng trên sân khách có thể gây ra những hiểm họa khôn lường.
Malaysia có quyền tự tin sau trận lượt đi
AFF Cup được tổ chức ở Đông Nam Á, nhưng thể thức thi đấu tương đồng với UEFA Champions League. Trong trận bán kết lượt đi tại Kuala Lumpur, Malaysia có lẽ vẫn nên tự hào khi là đội đầu tiên không cho phép Thái Lan ghi bàn ở giải đấu này. Dù cũng không ghi được bàn thắng, "Những chú hổ Mã Lai" ít nhất cũng không cho "Voi chiến" một bàn thắng trên sân khách nào để chiếm lợi thế.
HLV trưởng Tan Cheng Hoe hiện tại có thể động viên các học trò rằng, nếu như họ chọc thủng lưới đối thủ trên sân Rajamangala trước, Thái Lan phải ghi tới 2 bàn để giành quyền vào chung kết. Chính nhà đương kim vô địch mới là những người chịu áp lực mạnh mẽ nhất ngay trên sân nhà.
Hơn 87.000 CĐV đã đến sân Bukit Jalil vào cuối tuần qua để tạo ra một bầu không khí rực lửa ngoài sân cỏ, cũng như có hàng triệu người hâm mộ theo dõi qua màn ảnh nhỏ để chứng kiến màn tấn công áp đảo của "Harimau Malaya".
Người ta kỳ vọng đội tuyển Thái Lan sẽ thể hiện được những phẩm chất vô địch dù sớm hay muộn, nhưng điều đó không xảy ra. Đội chủ nhà đã tạo ra thế trận áp đảo, điều này chính thuyền trưởng "Voi chiến" Milovan Rajevac phải thừa nhận.
Ông phát biểu sau trận đấu ấy: "Malaysia đã chơi rất tốt, họ chạy nhiều và thi đấu với 120% khả năng. Họ tấn công dữ dội và không giấu giếm quyết tâm ghi bàn. Bầu không khí trên khán đài cũng như dưới sân khiến chúng tôi thi đấu dưới phong độ".
Rajevac nói đúng. Malaysia liên tục gây sức ép để chiếm không gian và cả thời gian trước người Thái. Cầu thủ kiến tạo cơ hội Sanrawat Dechmitr thi đấu thuyết phục cả giải nhưng lại gây thất vọng ở Kuala Lumpur. Hàng hậu vệ 4 người cùng bộ đôi tiền vệ Akram Mahinan và Syamer Kutty Abba đã hoạt động hết công suất để quấy nhiễu số 10 bên phía Thái Lan cùng các đồng đội của anh.
Phần lớn cơ hội tấn công cũng chỉ trôi qua chân của Adisak Kraisorn, người đã ghi đến 8 bàn thắng sau 4 trận đấu, nhưng nhà đương kim vô địch thậm chí còn không có nổi một cú sút nào trúng đích, hoàn toàn mờ nhạt và vô hại.
Mặt khác, đội tuyển Malaysia lại tổ chức những miếng đòn tấn công như vũ bão. Các cầu thủ hoạt động trên diện rộng như Mohamadou Sumareh và Safawi Rasid cùng với với hai tiền đạo Zaquan Adha và Norshahrul Idlan tạo ra không ít cơ hội trước khung thành đối phương với tổng cộng 23 cú dứt điểm.
Thái Lan mới là đội phải lo lắng trong trận lượt về
Chỉ có một điểm tiêu cực duy nhất, đó là người Mã không thể có được bàn thắng. Các cầu thủ tấn công rất nhiều lần, có tư thế dứt điểm thuận lợi nhưng không ai thành công. Thực tế cho thấy có hai tới cơ hội đến từ sự thiếu kiên nhẫn của Malaysia, chỉ cần một trong số đó được hiện thực hóa, mọi chuyện bây giờ đã hoàn toàn khác.
Nhưng ít nhất, 90 phút lượt đi cho đội tuyển Malaysia một tia hy vọng. Họ đã thể hiện được những điểm mạnh của riêng mình mà chẳng cần quá e sợ Thái Lan. Đó cũng là những gì HLV trưởng Tan Cheng Hoe mong muốn ở các cầu thủ, cần có một suy nghĩ khác về đối phương.
Ông khẳng định: "Các học trò của tôi phải thay đổi nhận thức trong mỗi lần đối đầu với đội tuyển Thái Lan rằng họ thi đấu hay hơn chúng ta và chúng ta phải chơi phòng ngự".
"Trong khoảng thời gian này, tôi muốn các cầu thủ thi đấu với sự tự tin rằng chúng ta sẽ kiểm soát bóng tốt và có thể chơi tấn công", HLV Tan nói.
Hòa 0-0 trên sân nhà rõ ràng là một kết quả không mấy vui vẻ với Malaysia, nhưng cũng chẳng thể nói lên bất cứ lợi thế gì dành cho Thái Lan.
Thậm chí, áp lực lớn đang đặt lên vai "Voi chiến". Họ chắc chắn sẽ tự tin khi ở Bangkok hơn là Kuala Lumpur, nhưng nếu Malaysia không để bị thủng lưới sớm, chưa biết ai sẽ căng thẳng hơn ai.
Theo Bích Hiền (Tri Thức Trực Tuyến)
- Bí mật sau "bữa tiệc triệu view" của Huấn Hoa Hồng: "Công thức flex" kéo khách đã được áp dụng suốt 5 năm (09:01)
- Thị trường vàng đảo chiều dữ dội: SJC và vàng nhẫn tăng hàng triệu đồng mỗi lượng (20 phút trước)
- Thừa Thiên Huế sáng 30/10: Lũ rút mạnh hơn 1 mét sau hai lần đạt đỉnh (21 phút trước)
- Diễn viên Trương Minh Cường phải phẫu thuật vì đứt hoàn toàn gân gót chân khi chơi pickleball (32 phút trước)
- Lũ vượt mốc lịch sử 1964, Đà Nẵng trải qua một đêm mất ngủ (43 phút trước)
- Siêu bão Melissa càn quét, một quốc gia tuyên bố tình trạng thảm họa (47 phút trước)
- Xử lý nhóm thanh niên “đầu trần” đi xe máy dàn hàng ngang trên cầu Vĩnh Tuy (54 phút trước)
- Kỷ lục thẻ đỏ của Chelsea khiến HLV Maresca "nóng mắt" (56 phút trước)
- Thần đồng Arsenal lại phá kỷ lục (1 giờ trước)
- Kỷ lục đấu giá vụ Vạn Thịnh Phát: Thu về hơn 600 tỷ đồng, vượt giá khởi điểm gần 227 tỷ (1 giờ trước)