-
Đợt không khí lạnh mới tràn về, miền Bắc có nơi trời rét dưới 16 độ C -
2 năm nay, chị dâu cũ thường xuyên xuất hiện trước mặt anh trai tôi khiến anh phải tự nhủ: “May mà ly hôn sớm, không thì giờ khổ cả đời” -
Điểm chung của Tăng Thanh Hà và Hoa hậu Đỗ Hà -
Danh tính người phụ nữ đứng trên cầu lúc 1 giờ sáng -
Đang làm thủ tục đi Thụy Sĩ, nữ hành khách “chết đứng” vì lệnh tạm hoãn xuất cảnh -
Quách Ngọc Ngoan nợ 20 tỷ -
Gió mạnh cuốn người phụ nữ rơi xuống vực ở Đà Nẵng -
Cuộc sống hiện tại của người đẹp sở hữu biệt thự 50 tỷ, rộng 800m2 ở quận 9 sau biến cố vướng vòng lao lý -
Cô gái 23 tuổi phát hiện ung thư từ một dấu hiệu về đêm -
7 triệu người Việt mắc đái tháo đường, hàng triệu người trẻ có nguy cơ mù lòa
Thể thao
25/05/2021 20:30Thảm kịch 21 tuyển thủ Trung Quốc tử nạn: Nữ VĐV xinh đẹp thoát chết sau quyết định gây tiếc nuối
Cuộc đua marathon kéo dài 100km tại tỉnh Cam Túc vào hôm 22/5 sau cùng đã kết thúc theo một kịch bản đau lòng. Cơn mưa lớn cùng luồng khí lạnh bất chợt đã khiến gần 100 VĐV bị hạ nhiệt độ, 21 người trong số này đã thiệt mạng, 8 người khác bị thương.
Mao Thụ Trí là một trong những người đã tham gia cuộc đua "tử thần". Trong quá khứ, VĐV tới từ Thành Đô từng 3 lần tham dự đường chạy 100km nhưng đây mới là lần đầu tiên nữ VĐV marathon chuyên nghiệp này tranh tài tại đường chạy Cam Túc. Trước giờ khởi hành, cô kiểm tra và biết trời có thể sẽ mưa nhưng vẫn quyết định tham gia.
Cô gái trẻ có một đội riêng để tranh tài tại những cuộc đua marathon và dù luôn là người về chót nhưng cô gái họ Mao hiếm khi nào bỏ cuộc.
Thụ Trí thấy trời rất đẹp ở chặng khỏi đầu. Tất cả thậm chí còn lo sợ trời sẽ quá nóng ở những chặng sau. Tuy nhiên, sau 9 giờ sáng, tình hình bắt đầu thay đổi, gió thổi ngày một mạnh hơn. Theo một số VĐV, đường chạy này chỉ phải leo một quãng đường kéo dài 2km, không quá khó so với những cuộc thi 100km khác. Vì thế, rất nhiều người đã tham gia vì muốn giành khoản thưởng 1.600 NDT cho việc về đích.
Tại điểm CP2, trời bắt đầu đổ mưa to. Thụ Trí chưa từng gặp phải tình huống này trong quá khứ. Nhiệt độ cơ thể của cô bắt đầu tụt. Cô gái xinh đẹp bắt đầu cảm thấy hụt hơi. Trải qua quãng thời gian đắn đo, cô quyết định sẽ dừng cuộc thi cùng với 2 người bạn khác. "Ban đầu, tôi cảm thấy hối tiếc vì quyết định của mình. Ai cũng tiếp tục cuộc đua", cô chia sẻ. Thời điểm đó, cô mới chạy được 24km sau khoảng 90 phút.

Dù vậy, quyết định này sau đó đã cứu mạng của cô. Ở đoạn đường tiếp theo, rất nhiều người đã đổ gục vì cơ thể không thể chịu nổi. Theo truyền thông Trung Quốc, một nửa trong số 21 nạn nhân thiệt mạng là những VĐV chuyên nghiệp, có tiếng tăm.
Trở lại với Thụ Trí, cô trở về khách sạn sau khi kết thúc cuộc đua. Lúc này, VĐV người Thành Đô mới biết rất nhiều người đã gặp nạn. May mắn 4 người bạn của cô tham gia cuộc đua cũng đều thoát nạn.
Sau khi làm một số thủ tục, cô quay lại Thành Đô vào tối ngày 24/5. Cô cho biết từng hối hận vì bỏ cuộc sớm hơn thường lệ nhưng hiện cảm thấy may mắn vì có thể trở về nhà.
Lúc này, cơ quan chức năng đang tích cực điều tra vụ việc và xác định những cá nhân có liên quan. Một khoản tiền trị giá 10 triệu NDT (36 tỷ VNĐ) đang được gấp rút giải ngân để bồi thường cho gia đình các nạn nhân.
Theo TOP (Trí Thức Trẻ)
- Hàng chục cảnh sát xuất hiện tại nhà một trùm giang hồ ở Thanh Hóa (34 phút trước)
- Tổng Bí thư và Phu nhân sắp thăm Anh (46 phút trước)
- V-League 2025-2026: CLB Hoàng Anh Gia Lai có chiến thắng đầu tiên (1 giờ trước)
- Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Ngày mai, nhiều nơi mưa to đến rất to (1 giờ trước)
- FIFA tạo ra giải ASEAN Cup mới (1 giờ trước)
- Một học sinh ở Đà Nẵng bị nước cuốn tử vong, thủy điện đang xả lũ lưu lượng lớn (1 giờ trước)
- Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump (2 giờ trước)
- "Hố tử thần" bỗng xuất hiện trên cầu sau mưa lớn ở Đà Nẵng, xe máy lao thẳng xuống hố (2 giờ trước)
- Tìm thấy thi thể nữ sinh lớp 12 dưới sông Sêrêpốk sau 2 ngày mất tích (2 giờ trước)
- Chồng để quên vợ khi đổ xăng ở Sơn La, nhân viên đuổi theo 8 km để "trả lại": Quyết định sau 5 phút (2 giờ trước)