Old Trafford không có sự hiện diện của Kai Rooney hay Jacey Carrick, nhưng điều đó không làm sức nóng giảm đi. Sân đấu lịch sử của Manchester United đã chứng kiến một cái tên mới bước ra ánh sáng: JJ Gabriel.
10-1765341571-than-dong-15-tuoi-jj-gabriel-tao-dau-an-lich-su-tai-old-trafford.jpg
JJ Gabriel mới 15 tuổi nhưng là trụ cột của U18 MU.

Trong trận đấu vòng ba FA Youth Cup, tài năng 15 tuổi đã ghi bàn thắng duy nhất, giúp đội U18 Manchester United vượt qua Peterborough. Pha lập công này không chỉ định đoạt trận đấu mà còn đưa Gabriel vào lịch sử, khi trở thành cầu thủ trẻ nhất của CLB ghi bàn tại giải đấu.

Khoảnh khắc tỏa sáng đến ở phút 22. Từ đường chuyền của Nathaniel Junior Brown ra sát rìa vòng cấm, Gabriel tung cú đặt lòng một chạm đầy tự tin, đưa bóng vào góc xa trong sự bất lực của thủ môn đối phương. Cú dứt điểm đẳng cấp tiếp tục khẳng định phong độ bùng nổ của cầu thủ sinh tháng 10/2009, người đã có 11 bàn sau 12 trận, bao gồm cú hat-trick ấn tượng vào lưới U18 Liverpool.

Dù vẫn đang học lớp 10, Gabriel đã sớm thu hút sự quan tâm của nhiều đội bóng lớn và các thương hiệu nổi tiếng. Nike ký hợp đồng với cậu từ khi mới 11 tuổi. Thậm chí, Barcelona được cho là đang nỗ lực đưa “viên ngọc thô” này rời Manchester, và truyền thông Tây Ban Nha khẳng định đội bóng xứ Catalonia khá tự tin trong thương vụ này.

Trước sự nhòm ngó đó, MU nhanh chóng hành động để giữ lại tài năng triển vọng. Giám đốc Thể thao Jason Wilcox đã thuyết phục Gabriel ký gia hạn ít nhất hai năm, trong khi HLV Ruben Amorim còn trực tiếp gặp gỡ và hai lần đưa cậu lên tập luyện cùng đội một.

Manchester Evening News cho biết nhiều nhân sự trong nội bộ MU tin rằng JJ Gabriel có thể trở thành một trong những tài năng đặc biệt nhất mà học viện của CLB từng đào tạo.

Minh Ngọc (SHTT)