-
2 lý do khiến ăn "một quả cà bằng ba thang thuốc" -
Cảnh sát PCCC kể khoảnh khắc lao vào căn nhà mịt mùng khói lửa cứu người mắc kẹt -
Vàng giảm 50 triệu đồng từ đỉnh, người mua nóng ruột tính bán gửi ngân hàng -
Mạo danh Phó Ban Nội chính Trung ương, người đàn ông lừa đảo chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng -
Tin tặc nghi dùng AI tấn công chuỗi ngân hàng Hàn Quốc, đánh cắp thông tin hơn 25.000 khách hàng -
Tử vi Chủ nhật ngày 4/10/2026 của 12 con giáp: Tuất có cơ hội thăng tiến, Tị phải nhún nhường -
Sinh viên TP HCM có thể được hỗ trợ học phí đến 7 triệu đồng mỗi tháng -
Cô gái Quảng Ninh cao 1m28 vượt 600km để nên duyên với chàng trai cao 1m43 -
iOS 27 có tính năng cảnh báo nguy cơ mạo danh, giúp chặn giao dịch đáng ngờ -
Công chức, người lao động được nghỉ 1 ngày vào 24/11, không phải làm bù
Thể thao
26/09/2017 01:00Thần đồng Đan Mạch chấm dứt 1 thập kỷ thống trị của cầu lông châu Á
Trong vòng chưa đầy 30 ngày, thần đồng Viktor Axelsen đã đánh bại sáu tay vợt mạnh nhất, vươn lên đứng đầu BXH thế giới và chấm dứt hơn 1 thập kỷ thống trị của cầu lông châu Á.
| Ông Vua mới của cầu lông thế giới Viktor Axelsen. |
Làng cầu lông thế giới đang phát cuồng vì tay vợt 23 tuổi Viktor Axelsen. Chiến thắng trước huyền thoại Lee Chong Wei trong trận chung kết Giải Super Series Nhật Bản hôm qua (24/9) đã giúp Axelsen giành đủ điểm số để vươn lên đứng đầu thế giới. 15h30 ngày 28/9 tới, khi BXH mới của Liên đoàn cầu lông thế giới được cập nhật, Axelsen sẽ trở thành tay vợt châu Âu đầu tiên đứng đầu thế giới kể từ năm 2006.
Trước khi đánh bại Lee Chong Wei, Axelsen đã liên tiếp có các chiến thắng vang dội. Tại giải vô địch thế giới hồi cuối tháng 8, Axelsen lần lượt đánh bại Chou Tien-chen (số 5 thế giới), Chen Long (số 6) và Lin Dan (số 3) ở tứ kết, bán kết và chung kết. Trong 3 trận đó, anh chỉ để thua đúng 1 set.
Tay vợt Đan Mạch mang phong độ khủng khiếp ấy đến giải Super Series Nhật Bản. Axelsen tiến thẳng vào chung kết với thành tích không thua một set nào. Anh bỏ lại tay vợt số 8 thế giới Srikanth Kidambi ở tứ kết, thắng hai set trắng trước người đang đứng đầu BXH Son Wan-Ho ở bán kết. Tại chung kết, Axelsen để thua set duy nhất trước Lee Chong Wei sau đó giành ngôi vô địch.
![]() |
| Lee Chong Wei chịu thua đối thủ trẻ hơn anh 12 tuổi. |
Trong vòng chưa đầy 30 ngày, Axelsen đánh bại 6 tay vợt trong tốp 8 thế giới. Anh chỉ để thua đúng 2 set trên hành trình ấy.
Chia sẻ sau chức vô địch giải Nhật Bản, Axelsen tỏ ra đầy tự tin: “Tôi rất hạnh phúc khi thể hiện phong độ cao sau Giải vô địch thế giới. Tôi nghĩ tôi đã thể hiện điều đó suốt mấy tuần qua. Tôi đang ở phong độ cao nhất cả về thể chất cũng như tinh thần. Lúc này, tôi là ứng viên nặng ký cho mọi danh hiệu. Giấc mơ của tôi đã trở thành hiện thực. Đó là giấc mơ vô địch mọi giải đấu, vô địch thế giới và trở thành số 1 hành tinh”.
Những chiến thắng liên tiếp của Axelsen đang khép lại cả thập kỷ thống trị làng cầu lông của người Trung Quốc nói riêng và châu Á nói chung. Trước Axelsen, cầu lông Trung Quốc đã 9 năm liền vô địch thế giới với sự xuất sắc của bộ đôi Lin Dan và Chen Long. Lần cuối cùng một người châu Âu làm được điều này là vào năm 1997 với Peter Rasmussen.
Sự nghiệp của Axelsen có dấu hiệu bùng nổ vào năm ngoái khi anh giành chức vô địch ở giải châu Âu và lần đầu tiên đăng quang tại Super Series Final - giải đấu dành cho các tay vợt mạnh nhất thế giới.
Khi bộ ba Lin Dan (33 tuổi), Lee Chong Wei (34 tuổi), Chen Long (28 tuổi) đã bắt đầu bước sang bên kia sườn dốc của sự nghiệp thì Axelsen thậm chí còn chưa phát triển hết tiềm năng. Nếu duy trì phong độ hiện tại, Axelsen có thể tạo nên thời kỳ thống trị mới cho riêng mình.
| Chiến thắng trước huyền thoại Lee Chong Wei trong trận chung kết Giải Super Series Nhật Bản hôm qua (24/9) đã giúp Axelsen giành đủ điểm số để vươn lên đứng đầu thế giới. |
| Viktor Axelsen sinh ngày 4/1/1994. Anh trở thành nhà vô địch trẻ thế giới khi mới 16 tuổi và bắt đầu gia nhập làng cầu lông chuyên nghiệp kể từ đó. Với chiều cao 1m94, tay vợt Đan Mạch có lối đánh công thủ toàn diện và sở hữu tâm lý thi đấu vững vàng. Axelsen hiện xếp hạng 2 thế giới với 72.040 điểm, đứng sau Son Wan Ho (Hàn Quốc) - 73.388 điểm. Anh sẽ chính thức vươn lên đứng đầu thế giới khi BXH mới công bố thứ Năm tới. |
Theo Thanh Hà (Tri Thức Trực Tuyến)
- Phụ huynh phản ánh con phải làm hơn 10 trang bài tập mỗi tối: Cô giáo nói gì, công an xác minh ra sao? (09:49)
- Amazon trình làng Kindle thế hệ mới: Tốc độ tăng 30%, bổ sung phiên bản vỏ nhôm cao cấp (09:24)
- 2 lý do khiến ăn "một quả cà bằng ba thang thuốc" (09:23)
- Não bộ hoạt động không nghỉ gây căng thẳng thần kinh kéo dài (09:22)
- Cảnh sát PCCC kể khoảnh khắc lao vào căn nhà mịt mùng khói lửa cứu người mắc kẹt (09:19)
- Thời khắc chuyển giao lịch sử tại Argentina: Messi chọn Cristian Romero làm thủ quân mới trước "điệu Tango cuối cùng" (09:16)
- Vàng giảm 50 triệu đồng từ đỉnh, người mua nóng ruột tính bán gửi ngân hàng (1 giờ trước)
- Đánh lái gấp tránh tai nạn trong gang tấc trong tình huống ô tô "kẹp ba" trên cao tốc (1 giờ trước)
- Miền Bắc nâng mức cảnh báo mưa dông, nguy cơ ngập úng diện rộng từ 4/10 (1 giờ trước)
- Hyundai Tucson 2027 chính thức lộ diện: Lột xác với thiết kế "xe ý tưởng" và bản PHEV mạnh 288 mã lực (1 giờ trước)
