Tối 11/12, điền kinh Đông Nam Á đã chính thức có "người đàn ông chạy dưới 10 giây", đó là thần đồng Thái Lan Puripol Boonson.

Nam VĐV nước chủ nhà đã cán đích với thời gian 9,99 giây trên đường chạy 100m tại SEA Games 33, trở thành vận động viên đầu tiên của khu vực phá vỡ mốc thời gian từng được xem là giấc mơ xa xỉ đối với các VĐV Đông Nam Á.

Puripol Boonson phá mốc 10 giây ở khu vực, đi vào lịch sử điền kinh Đông Nam Á.

Thành tích này của Boonson từng được cho là khó đạt được do hạn chế về tố chất, điều kiện tập luyện và nền tảng thể lực của vận động viên khu vực. Tuy nhiên, ở chung kết, "thần đồng tốc độ" đã thể hiện sự vượt trội tuyệt đối. Anh xuất phát nhanh, duy trì tốc độ ổn định từ 30m đến 80m – giai đoạn quyết định của cự ly ngắn, trước khi băng về đích trong tiếng vỡ òa của khán giả Thái Lan.

Khoảnh khắc đồng hồ dừng lại ở mốc 9,99 giây, cả sân vận động như nổ tung và rơi vào trạng thái phấn khích tột độ. Chiến thắng này không chỉ mang về cho Boonson tấm Huy chương Vàng danh giá, mà còn khẳng định tài năng trẻ 18 tuổi này đang ở đẳng cấp vượt trội so với phần còn lại của khu vực.

Việc Boonson phá giới hạn từng được cho là không thể với vận động viên Đông Nam Á đã mở ra bước ngoặt quan trọng cho điền kinh khu vực. Từ nay, bảng vàng cự ly 100m có một mốc son mới, và tên của nó là Puripol Boonson.

Với phong độ hiện tại, Puripol được xem là ứng viên lớn cho suất dự Olympic và có thể cạnh tranh sòng phẳng tại các giải Grand Prix quốc tế. Anh mới chỉ bắt đầu hành trình của mình và hứa hẹn sẽ mở ra một kỷ nguyên tốc độ mới cho điền kinh Đông Nam Á.

PTH (SHTT)