-
Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm"
-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
Thể thao
13/12/2021 13:20Thắng dễ ở derby Madrid, Real tiến sát chức vô địch lượt đi
Bàn thắng
Real Madrid: Benzema (16'), Asensio (57')
Bước vào trận derby thành Madrid, đội chủ nhà Real Madrid đã có sự trở lại vô cùng quan trọng của tiền đạo chủ lực Karim Benzema sau gần hai tuần ngồi ngoài dưỡng thương. Hỗ trợ cho lão tướng người Pháp trên mặt trận tấn công là tiền đạo Marco Asensio và tài năng trẻ Vinicius - người vừa được bầu chọn là "Cầu thủ hay nhất La Liga trong tháng 11/2021".
Sự trở lại kịp thời của đội trưởng Benzema đã mang lại sự khác biệt cho trận derby. Real Madrid là đội nhập cuộc chậm hơn so với đối thủ cùng thành phố, nhưng sự hiệu quả của Los Blancos lại là ấn tượng hơn. Phút 16, tam tấu trên hàng công của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã tìm thấy nhau để mang đến bàn mở tỷ số. Asensio là người khởi xướng đợt tấn công với đường chuyền thuận lợi cho Vinicius để cầu thủ trẻ người Brazil thực hiện quả tạt vừa tầm cho Benzema bắt volley cực nhanh đưa bóng đi căng đập đất làm bó tay thủ thành Jan Oblak.
Sau khi có bàn thắng vươn lên dẫn trước, Real Madrid như thường lệ vẫn chọn cách chơi rất chắc chắn bên phần sân nhà, chấp nhận nhường thế trận cho những nhà ĐKVĐ La Liga. Với hàng thủ được tổ chức tốt cộng thêm sự hỗ trợ của hàng tiền vệ có thừa kỹ thuật để làm chủ cuộc chơi, Real Madrid gần như không cho Atletico Madrid có cơ hội áp sát khung thành thủ môn Thibaut Courtois.

Cơ hội ngon ăn nhất của Atletico đến từ tình huống cố định, khi Antoine Griezmann thử tài Courtois bằng cú đá phạt hàng rào kỹ thuật ở phút 35 buộc thủ thành người Bỉ phải trổ hết tài năng để đấm bóng giải nguy. Chính sự bế tắc trong 45 phút đầu tiên buộc HLV Diego Simeone phải có những điều chính nhân sự ngay đầu hiệp 2 với sự xuất hiện của hai cầu thủ có tốc độ và kỹ thuật là Joao Felix và Thomas Lemar.
Sự xuất hiện của những cầu thủ tấn công giúp thế trận của Atletico Madrid trở nên thanh thoát hơn. Felix có những pha xử lý rất khéo léo đặt người đồng đội Matheus Cunha vào tình thế có thể ghi được bàn gỡ ngay đầu hiệp 2 nhưng đáng tiếc là bàn thắng không đến với các cầu thủ khách.
Và khi không thể tận dụng được những cơ hội được tạo ra, Atletico Madrid đã phải trả giá. Phút 57, Real Madrid tổ chức phản công cực nhanh. Bóng được chuyền cho Luka Jovic - người vào sân ở đầu hiệp 2 thay Benzema đã có đường mở bóng ra cánh trái cho Vinicius và cầu thủ trẻ người Brazil quan sát rất nhanh để đưa ra đường chuyền thuận lợi để Asensio xâm nhập vòng cấm tung ra cú dứt điểm gọn gàng vào cột dọc xa nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.
Những phút tiếp theo của trận đấu, Real Madrid tiếp tục chọn cách chơi chắc chắn sau khi đã có 2 bàn dẫn trước. Atletico Madrid dù chơi rất nỗ lực, nhưng sự thiếu chính xác trong những tình huống cuối cùng khiến họ không thể có được bàn gỡ và chấp nhận trắng tay rời sân Bernabeu. Chiến thắng này giúp Real Madrid tiến gần hơn tới chức vô địch lượt đi, khi đã có 42 điểm sau 17 vòng đấu, bỏ xa đội nhì bảng Sevilla 8 điểm và thi đấu nhiều hơn 1 trận. Với Atletico, thất bại này khiến họ dậm chân ở vị trí thứ 4 với 29 điểm, kém ngôi đầu bảng tới 13 điểm.
Đội hình thi đấu
Real Madrid: Courtois; Carvajal (Nacho 81'), Militao, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio (Valverde 85'), Benzema (Jovic 46'), Vinicius Junior (Rodrygo 87')
Atletico Madrid: Oblak; Llorente, Felipe, Kondogbia, Hermoso; Correa (Suarez 60'), Koke, De Paul (Herrera 69'); Carrasco (Lemar 46'); Griezmann (Joao Felix 46'), Cunha (Renan Lodi 60')
Theo Quang Minh (Bongdaplus.vn)








- Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm" (20:39)
- Táo đỏ sắp hết hạn, điều gì đang diễn ra trên gian hàng của Hằng Du Mục? (49 phút trước)
- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (1 giờ trước)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (1 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (1 giờ trước)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (1 giờ trước)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (1 giờ trước)
- 12 nước phản đối việc Mỹ đòi lại căn cứ quân sự ở Afghanistan (2 giờ trước)
- Trấn Thành, Hòa Minzy và dàn sao Việt quyên góp số tiền lớn cho Thái Nguyên (2 giờ trước)
- Xác định ngôi trường trong clip 32 giây ghi lại cảnh nữ sinh bị 2 bạn nam đánh dã man (2 giờ trước)




