-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Thể thao
09/09/2019 08:29Thắng nhọc Phần Lan, Italia giữ mạch toàn thắng
Được thi đấu trên sân nhà, Phần Lan không ngần ngại chơi ăn miếng trả miếng với Italia. Những đường tấn công của đội chủ nhà có nét nhưng chưa đủ sắc sảo để vượt qua được hàng thủ chắc chắn của đội bóng áo Thiên thanh. Bên kia chiến tuyến, Italia dù cầm bóng nhiều hơn nhưng cũng không thể tạo ra nhiều cơ hội, và hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.
Sang hiệp 2, Italia bắt đầu đẩy nhanh nhịp độ tấn công và tới phút 59, Azzurri đã tìm được bàn thắng mở tỷ số. Từ đường chuyền của Federico Chiesa, Ciro Immobile băng vào đánh đầu chuẩn xác, khai thông thế bế tắc. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên Immobile ghi được cho ĐTQG trong 2 năm trở lại đây.
Bất ngờ đã xảy ra ở phút 72 khi tiền đạo đang chơi rất nổi ở giải Ngoại hạng Anh cho Norwich là Teemu Pukki bị đốn ngã trong vòng cấm và ĐT Phần Lan được hưởng penalty. Chính Pukki là người thực hiện và anh không mắc sai lầm nào, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.
Rất tiếc là rút cục Phần Lan cũng chẳng giành nổi 1 điểm, bởi đến phút 79 Jorginho cũng bằng một quả đá 11m đã ấn định thắng lợi sít sao cho Italia. Như vậy, với việc giành 18 điểm sau 6 trận, Italia gần như chắc chắn đã có vé dự Euro 2020. Phần Lan đứng thứ 2 với 12 điểm (hơn đội xếp thứ 3 là Armenia 3 điểm).
Đội hình thi đấu của 2 đội:
Phần Lan: Hradecky; Granlund (Soiri 82), Toivio, Arajuuri, S Vaisanen, Uronan; Lod, Schuller (Kauko 87), Kamara, Lappalainen (Tuominen 75); Pukki
Italy: G Donnarumma; Izzo, Bonucci, Acerbi, Emerson (Florenzi 8); Sensi, Jorginho, Barella; Chiesa (Bernardeschi 72), Immobile (Belotti 76), Lo Pellegrini
Duy Anh (SHTT)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (18/09/25 23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (18/09/25 22:31)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (18/09/25 22:26)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (18/09/25 22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (18/09/25 22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (18/09/25 21:39)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (18/09/25 21:37)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (18/09/25 21:23)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (18/09/25 20:53)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (18/09/25 20:43)





