-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Rơi nước mắt về bức thư người chồng mắc bệnh K phổi giai đoạn cuối ở Hà Nội viết cho bà xã và 2 con -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư
Thể thao
29/05/2018 03:03Thất bại của Liverpool - thất bại tàn nhẫn của gã quý tộc sa cơ
1. Tự ví mình là một rocker, có vẻ số phận buộc Klopp phải trở thành một người phản kháng. Để thua Real Madrid ở chung kết Champions League, Klopp đã có trận thua thứ 6, trong tổng cộng 7 lần vào chung kết ở các giải đấu Cúp.
Phải chăng Klopp là một Hector Cuper mới của thế giới bóng đá, chuyên gia về nhì? Nhận xét như thế có vẻ hơi khắt khe. Bởi vì nếu nhìn lại những CLB mà Klopp đã mang vào chung kết, ta sẽ thấy họ không có tư thế của một nhà vô địch.
Dortmund ở một tầm vóc thua quá xa so với Bayern Munich, trong khi Liverpool chưa thể sánh được về mức độ đầu tư so với các đối thủ ở Anh quốc, chứ nói gì so với những gã ngáo ộp ở châu Âu. Xét trên tương quan này, Klopp đưa đội bóng của mình vào đến tận trận đấu cuối cùng đã là một đại thành công.

Câu chuyện của Klopp, lồng trong sự trở lại của Liverpool trong mùa bóng này, rất đẹp. Nhưng sau tất cả, thất bại của Liverpool chẳng phải là những giọt nước mắt của Mohamed Salah hay hai sai lầm chết người của Loris Karius.
Nó là thất bại của một một đội bóng đang chật vật tìm đường trở lại trước một đội bóng mạnh nhất thế giới hiện tại, là quý tộc sa cơ đối đầu với nhà giàu ba đời, là doanh nghiệp nhỏ đối đầu với tập đoàn. Mà thế giới hiện tại tàn nhẫn và khốc liệt, làm gì có chuyện David quật ngã Goliath nữa.
Triết lý bóng đá của Klopp rất trẻ, nhưng ông đã không còn trẻ. Klopp chuẩn bị bước sang tuổi 51, và ông đâu thể cứ miệt mài leo đến đỉnh núi rồi… té ngược trở xuống. Mà muốn đứng trên đỉnh cao, cắm ngọn cờ xác định thành tựu, Klopp cần thêm sự đầu tư.

Hãy nhớ: tổng số tiền mà Klopp dùng cho chuyển nhượng trong suốt thời gian tại Anfield, sau khi trừ đi tiền bán cầu thủ sẽ trở về con số không. Nghĩa là ông chỉ đơn giản là mua sắm để bù lại những tổn thất, cố gắng xoay sở để đội hình không tan vỡ khi khuyết đi những trụ cột. Đấy không phải là đầu tư.
2. Real Madrid cũng không mua sắm nhiều trong mấy năm qua, đấy là vì họ đã… quá mạnh, và không thể tăng cường thêm một vị trí nào nữa. Lấy Gareth Bale làm ví dụ. Cầu thủ lãnh lương cao thứ tư thế giới chỉ kém Cristiano Ronaldo, Lionel Messi và Neymar khởi đầu trận đầu từ trên ghế dự bị. Mà Bale thì thừa sức đá chính ở tất cả các CLB mạnh nhất ở Anh quốc, chứ không nói riêng gì Liverpool.
Trong khi đó, dự bị cho Salah chỉ là những cái tên như Adam Lallana và Dominic Solanke. Klopp quả thực không có bất kỳ một phương án B nào trong mùa bóng này. Mà ngay cả khi Salah có thể đá hết trận, cũng chẳng ai dám nói Liverpool sẽ quật ngã được Real Madrid.
Đặt lên bàn cân, Real có hàng công mạnh không thua Liverpool, hàng tiền vệ mạnh hơn, hàng thủ mạnh hơn và thủ môn hay hơn. Và ngay cả pha va chạm giữa Sergio Ramos và Salah cũng nói lên một phần trận đấu. Nó cho thấy Real khôn ngoan hơn, kinh nghiệm hơn!
Klopp rất đáng khen ở việc tận dụng tối đa nguồn lực trong tay. Ngày này một năm trước, Trent Alexander-Arnold được đề cử cho danh hiệu cầu thủ hay nhất ở giải Premier League dành cho tuyến trẻ. Andy Robertson thì xuống hạng cùng Hull City. Vậy mà chung kết, họ bịt chặt hai cánh của mình và hỗ trợ tấn công rất ấn tượng. Nhưng chừng ấy vẫn là chưa đủ.

Để có thể dấn thêm một bước quyết định, Liverpool tất nhiên sẽ phải thay đổi. Họ cần phải cho Klopp thêm những sự tăng cường, tăng cường theo nghĩa giúp Liverpool mạnh hơn, chứ không phải để duy trì trình độ hiện nay. Ít nhất Klopp phải có một thủ môn xuất sắc và một tiền vệ trung tâm càn quét, như Naby Keïta. Cuối cùng là một trung phong thực thụ, đủ sức san sẻ gánh nặng ghi bàn với Salah.
Thất bại này không phải để dừng lại, mà là để họ dấn thêm một bước nữa, mạnh hơn để đi xa hơn. Đã đến lúc trao cho gã rocker một cây đàn xịn!
Theo Quế Nam (Thế Giới Trẻ)
- Đồng Nai chuẩn bị đấu giá gần 89 ha đất xây dựng thành phố sân bay Long Thành (17:28)
- Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cổng bệnh viện, một phụ nữ bị xử lý (17:15)
- Chùa Bầu lên tiếng vụ bé trai bị đánh gây bức xúc (17:10)
- Đừng chọn cây kim ngân chỉ vì cái tên nếu ngôi nhà bạn thiếu điều kiện này (53 phút trước)
- Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh "đẳng cấp nhan sắc" bất chấp giông bão sự nghiệp (1 giờ trước)
- Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 (1 giờ trước)
- Chỉ vì một lần giao xe cho bạn đã uống rượu, nam sinh Hưng Yên bị khởi tố sau tai nạn chết người (1 giờ trước)
- Bé gái 5 tuổi mất tích gần 6 năm, cảnh sát bất ngờ tìm thấy em tại trường học (1 giờ trước)
- Đừng tiếc chiếc bình giữ nhiệt đã cũ: Người đàn ông 50 tuổi dùng một chiếc suốt 20 năm, sức khỏe suy kiệt (1 giờ trước)
- Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi (1 giờ trước)