-
HLV Kim Sang-sik tiết lộ điều bí mật trong trận chung kết SEA Games 33: "Có lúc tôi muốn độn thổ" -
Mạng xã hội "dậy sóng" vì anh lái đò đẹp nhất Việt Nam: Visual thách thức cam thường, chiếm trọn spotlight sự kiện -
Bé gái 14 tuổi mắc ung thư trực tràng - Bi kịch từ những bữa sáng vội vàng -
Ngọc Thuận “Trai Nhảy”: Cuộc lột xác ngoạn mục sau 18 năm vắng bóng và màn tái xuất gây sốc -
Bộ Nội vụ lấy ý kiến nhân dân về đề nghị phong tặng Anh hùng Lao động cho bà Nguyễn Thị Phương Thảo -
Truy tìm tài xế xe tải tông 2 mẹ con đi xe máy rồi bỏ chạy: Người mẹ bị chấn thương sọ não -
Cựu cán bộ ở Văn phòng Chính phủ nhận 4 tỷ đồng giúp doanh nghiệp tiếp khách -
Clip 2 thanh niên tháo chạy khỏi chiếc xe lạ, thoát bẫy lừa qua Campuchia trong gang tấc -
Ớn lạnh quá trình gã đàn ông sát hại vợ rồi 3 lần tìm cách làm điều dại dột, nguồn cơn vì 1 câu nói -
Bộ Công an đề xuất nâng cấp VNeID thành siêu nền tảng số quốc gia
Thể thao
26/06/2018 12:31Thoát thua ở phút chót, Tây Ban Nha đứng đầu bảng B
Nhìn vào những con số thông kê, Morocco quá nhỏ bé trước Tây Ban Nha. Đội bóng của xứ đấu bò kiểm soát bóng tới 68% thời gian, có 16 lần dứt điểm, trong khi đó Morocco chỉ khiêm tốn với 32% thời gian kiểm soát bóng, 6 lần dứt điểm. Tuy nhiên, những con số trên không phản ánh diễn biến trên sân cỏ.
Tây Ban Nha trải qua trận đấu vô cùng khốn khổ, thậm chí còn khó khăn hơn so với trận đầu tiên họ gặp Bồ Đào Nha. Đoàn quân của HLV Hierro liên tục bị dẫn trước và họ chỉ có thể thở phào nhẹ nhõm khi kiếm được một trận hòa vào phút chót.Mặc dù bị đánh giá thấp hơn Tây ban Nha, lại không còn cơ hội vượt qua vòng bảng, nhưng Morocco bắt đầu trận Tây Ban Nha rất mạnh mẽ. Có lẽ đại diện tới từ châu Phi muốn khẳng định họ sẽ luôn chơi hết mình khi có cơ hội, vì vậy Tây Ban Nha gặp khó ngay từ phút đầu.
Cầm bóng vượt trội, nhưng khi Tây Ban Nha chưa kịp ghi bàn, Morocco đã tung ra một "cú đấm" cho thầy trò Hierro. Phút 14, Boutaib lao vào lấy bóng ở giữa sân khi mà Iniesta và Ramos nhường nhau. Tiền đạo cắm của Iran dễ dàng hạ gục thủ thành De gea với pha dứt điểm chìm.
Bị thủng lưới, Tây Ban Nha mới hốt hoảng hiểu rằng rất có thể đội bóng của họ sẽ về nước sau vòng bảng. Vì vậy, Hierro thúc giục học trò đẩy cao đội hình tấn công, đội bóng này cũng nhanh chóng tìm được bàn gỡ. Phút 19, từ pha phối hợp nhịp nhàng, Iniesta kiến tạo thuận lợi để Isco dễ dàng sút tung lưới đối thủ.
Bàn gỡ của Isco không giúp Tây Ban Nha chơi tốt hơn, đội bóng của xứ đấu bò chênh vênh ở hàng thủ, bế tắc trong hàng công. Nếu Morocco sẽ ghi được thêm ít nhất hai bàn cho đến trước phút 81, thời điểm họ sút tung lưới Tây Ban Nha lần hai. En-Nesyri bật cao đánh đầu tung lưới De Gea từ quả phạt góc của đội nhà.
Danh dự bị chà đạp, các cầu thủ Tây Ban Nha vùng lên tấn công tìm bàn gỡ. May mắn vẫn chưa quay lưng với Tây Ban Nha, phút bù giờ thứ hai, Aspas đánh gót đưa bóng vào lưới quân bình tỉ số 2-2 cho Tây Ban Nha. Đây cũng là tỉ số cuối cùng.
Bàn thắng của Aspas đối với người Tây Ban Nha "quý như vàng". Trước hết pha lập công của Aspas giúp cho Tây Ban Nha tránh được một trận thua. Nói gì thì nói, thua một đội bị loại ngay sau vòng bảng thì dù Tây Ban Nha có vào vòng 1/8, người hâm mộ của họ cũng thấy khó chịu.
Tuy nhiên, Aspas không chỉ giúp Tây Ban Nha thoát thua mà còn giúp đội bóng này vươn lên ngôi đầu bảng B. Ở cùng thời điểm Aspas ghi bàn, Iran cũng gỡ hòa trước Bồ Đào Nha. Và kết quả cuối cùng, Tây Ban dù bằng điểm Bồ Đào Nha nhưng lại xếp trên nhờ ghi được hơn một bàn thắng (chính là bàn thắng của Aspas).
Sau vòng đấu bảng, Tây Ban Nha đứng đầu bảng B với năm điểm, Bồ Đào Nha đứng nhì bảng, bằng điểm song kém hiệu số bàn thắng bại. Hai đội bóng của bán đảo Iberia sẽ dắt tay nhau vào vòng 1/8. Trong khi đó, với 4 điểm trong tay, Iran đứng thứ ba bảng B, còn Morroco có một điểm đứng cuối bảng. Cả hai đội bóng này đều có thể ngẩng cao đầu rời World Cup, bởi những gì họ đã thể hiện trước các đối thủ xứng đáng được trân trọng.
Đội hình thi đấu:
Tây Ban Nha: David De Gea; Daniel Carvajal, Gerard Pique, Sergio Ramos, Jordi Alba; Sergio Busquets, Thiago Alcantara; David Silva, Andres Iniesta, Isco; Diego Costa.
Morocco: Munir Mohamedi; Nabil Dirar, Manuel da Costa, Romain Saiss, Achraf Hakimi; Karim El Ahmadi, Moubarak Boussoufa; Nordin Amrabat, Younes Belhanda, Hakim Ziyech; Khalid Boutaib.
Theo Hạo Nhiên (Tiền Phong)
- Rượt đuổi nghẹt thở tại St James’ Park: Chelsea chia điểm cùng Newcastle trong trận cầu đầy tranh cãi (20/12/25 22:37)
- Chu Thanh Huyền lên tiếng trước nghi vấn mang thai lần thứ hai sau đoạn video gây sốt (20/12/25 22:11)
- Trương Bá Chi gây ngỡ ngàng khi sớm lập di chúc và chuẩn bị hậu sự ở tuổi 45 (20/12/25 22:07)
- Phán quyết cuối cùng vụ người mẹ Nhật Bản cất giấu thi thể con gái trong tủ đông suốt hai thập kỷ (20/12/25 21:22)
- Đêm chung kết Miss Cosmo 2025: Đại diện Việt Nam trượt Top 5, dừng chân đầy tiếc nuối (20/12/25 21:14)
- Galaxy Z Fold 8 lộ diện: Kỳ vọng bước nhảy vọt về nhiếp ảnh với hai nâng cấp camera quan trọng (20/12/25 20:56)
- Sự thật về thông tin VFF "tất tay" gia hạn hợp đồng với HLV Kim Sang-sik sau kỳ tích SEA Games 33 (20/12/25 20:45)
- "Báu vật" trong Sách Đỏ lần đầu xuất hiện ở Nghệ An, là động vật quý hiếm có tên cực dị (20/12/25 20:17)
- Gia đình ngôi sao U22 Việt Nam tổ chức 70 mâm cỗ ăn mừng HCV SEA Games 33 (20/12/25 20:04)
- Làm rõ vụ nhóm học sinh lớp 9 ở Huế đánh chửi, lột quần áo, nhổ nước bọt vào một người đàn ông (20/12/25 19:35)