-
Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này -
Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng -
Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 -
Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng -
Nam nghệ sĩ từng nổi tiếng một thời: Tuổi ngoài 60 đối mặt đột quỵ, suy thận giai đoạn cuối, phải sống nhờ xe lăn -
Vụ lật xe 18 người thương vong tại Lào Cai: Xót xa nữ nhà báo tử nạn trên hành trình thiện nguyện -
Hiện trường va chạm kinh hoàng ở Quảng Trị khiến 5 người thương vong, trong đó có 1 cháu bé -
Bi kịch hôn nhân của người đàn ông Hà Nội: 8 năm cày cuốc trả nợ 2 tỷ cho nhà vợ, ngày "thoát nợ" lại nhận ngay... "cặp sừng" -
Không khí lạnh tăng cường dịp Tết Dương lịch, miền Bắc mưa rét -
Vụ học sinh lớp 1 tử vong tại hồ bơi: Nhà trường công khai xin lỗi gia đình nạn nhân
Thể thao
07/07/2021 16:55Thời khắc căng thẳng trong trận Tây Ban Nha - Italy: Đội trưởng 2 bên cãi nhau 'như mổ bò' và kết thúc bằng một pha nựng má
Rạng sáng nay (7/7) đã diễn ra trận bán kết 1 Euro 2020 giữa Italia và Tây Ban Nha. Kết thúc 120 phút thi đấu tỷ số là 1-1, buộc hai đội phải phân định thắng thua bằng loạt luân lưu may rủi.
Như thường lệ trước khi bắt đầu, trọng tài gọi đội trưởng của đôi bên là Giorgio Chiellini (Italy) và Jordi Alba (Tây Ban Nha) bước lên để làm thủ tục chọn sân cũng như đội sút trước.
| Đội trưởng Italy và Tây Ban Nha tranh nhau vị trí đá luân lưu (Nguồn: UEFA) |
Lúc này tình huống hài hước đã diễn ra. Sau khi trọng tài chính Felix Brych tung đồng xu lên, cả Chiellini lẫn Alba đều cho rằng bản thân là người thắng cuộc, đồng nghĩa loạt sút luân lưu sẽ diễn ra ở khu vực có nhiều CĐV đội nhà.
"Cậu nói dối, cậu nói dối", Chiellini hét lên với Alba. Dù vậy, do tình huống không quá nghiêm trọng nên đội trưởng của Italy nhanh chóng hạ nhiệt, cười tươi trước khi đẩy nhẹ người đồng nghiệp. Chưa dừng lại, Chiellini còn tiện tay "nựng yêu" má của Alba.
Trọng tài Brych quyết định thực hiện lại phần tung đồng xu. Tại đây, Chiellini là người thắng và chọn phần sân có lợi cho Italy.
Ở loạt đấu súng sau đó, Italia đã giành chiến thắng với tỷ số 4-2 để có lần thứ 10 trong lịch sử lọt vào các trận chung kết Euro và World Cup, chỉ kém Đức với 14 lần.
Trận đấu cuối của Euro 2020 sẽ diễn ra lúc 2h ngày 12/7 ở Wembley, London. Italy sẽ chạm trán với người thắng cặp Anh vs Đan Mạch.
Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)
- Giả chết để trục lợi bảo hiểm: có đòi lại được tiền phúng viếng? (08:20)
- Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này (08:16)
- Gen Z thổi sức sống mới cho nghệ thuật múa rối nước (08:14)
- Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng (08:01)
- Thái Lan: Doanh nhân nhận án phạt kỷ lục hơn 1.200 năm tù vì "vòi bạch tuộc" lừa đảo (36 phút trước)
- Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 (47 phút trước)
- Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng (1 giờ trước)
- Nguy cơ gián đoạn cung ứng xăng dầu trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây dịp cuối năm (1 giờ trước)
- Huyền thoại màn bạc Pháp Brigitte Bardot từ trần, hưởng thọ 91 tuổi (1 giờ trước)
- Ban tổ chức “Về đây bốn cánh chim trời” lên tiếng sau sự cố huỷ đêm nhạc sát giờ diễn (1 giờ trước)