-
Người mẹ bế 2 con nhỏ đi bộ dưới nắng nóng, từ chối mọi hỗ trợ đã đồng ý quay về Hải Phòng sau cuộc gặp này -
Cha chết lặng khi con gái báo tin "Bố ơi, mẹ và em cùng anh chị chết đuối rồi": Tiếng khóc của người ở lại -
Vụ nữ du khách kể chuyện "tâm linh" khi du lịch Ninh Bình: Người đăng có thể bị xử lý hình sự? -
Xe tải lật nghiêng sau cú tông mạnh vào trạm cân, quốc lộ 5 tê liệt nhiều giờ -
Hà Nội tạm cấm, hạn chế nhiều tuyến đường trong hai ngày 7-8/6 -
Vợ Thiếu tá công an hy sinh khi truy bắt "cát tặc" được tuyển dụng vào lực lượng Công an nhân dân -
Khách hàng "tố" Everland (EVG) chủ đầu tư Crystal Holidays Harbour Vân Đồn không thực hiện đúng hợp đồng; “im lặng” phớt lờ yêu cầu làm rõ quyền lợi -
Mỹ và Iran đối đầu nảy lửa tại eo biển Hormuz, không kích dồn dập vào các mục tiêu chiến lược -
Biểu tượng "chồng quốc dân" gọi tên Quang Hải: Bản lĩnh bảo vệ Chu Thanh Huyền trước mọi giông bão dư luận -
Lịch công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 năm 2026 của 34 tỉnh, thành
Thể thao
11/06/2025 22:22Thủ thành Nguyễn Filip so sánh sao nhập tịch Malaysia với cầu thủ Việt Nam
Đây là thất bại đậm nhất trong lịch sử đối đầu giữa hai đội, đồng thời chấm dứt chuỗi 11 năm Malaysia không thắng được Việt Nam.
Sau trận đấu đáng quên tại sân Bukit Jalil, Nguyễn Filip đã chia sẻ những góc nhìn chuyên môn về nguyên nhân dẫn đến kết quả này. Anh cho biết:
"Chúng tôi đã có một hiệp 1 tốt và nghĩ rằng có thể giành được một điểm trên sân khách. Tuy nhiên, bàn thua quá sớm trong hiệp 2 đã phá vỡ kế hoạch của đội tuyển Việt Nam, khiến các cầu thủ gặp vấn đề về tâm lý."
Ngược lại, thủ thành sinh năm 1992 cũng thừa nhận sự hưng phấn và chất lượng chơi bóng ngày càng cao của đối thủ sau bàn mở tỷ số:
"Cầu thủ Malaysia lại hưng phấn sau bàn mở tỷ số. Họ thi đấu ngày càng hay hơn và kết quả là đội tuyển Việt Nam chịu thua thêm 3 bàn nữa."
Đặc biệt, Nguyễn Filip đã có những so sánh đáng chú ý về các cầu thủ đối phương: "Cầu thủ mới của Malaysia thật sự rất giỏi. Tôi nhìn thấy được khát khao trong ánh mắt họ. Ngay cả tiền đạo của Malaysia cũng gây áp lực liên tục dù trận đấu chỉ còn ít phút. Chất lượng chơi bóng của họ thực sự cao." Anh thừa nhận chính điều này đã tạo nên sự khác biệt lớn, dẫn đến trận thua 0-4 chung cuộc.
Dù trận đấu không như ý, Nguyễn Filip vẫn có nhiều tình huống cứu thua xuất sắc trong hiệp 1. Tuy nhiên, ở hiệp 2, khi hàng thủ Việt Nam gặp khó khăn và Malaysia gia tăng áp lực, mọi thứ đã trở nên khác biệt.
Mặc dù thua 0-4 ở trận lượt đi, đội tuyển Việt Nam vẫn còn cơ hội đi tiếp nếu có kết quả tốt ở các trận đấu còn lại tại bảng F, đặc biệt là trận tái đấu Malaysia trên sân nhà vào tháng 3/2026. Nguyễn Filip vẫn tỏ ra lạc quan:
"Lúc này, tình cảnh khó khăn đang thuộc về đội tuyển Việt Nam. Nhưng chúng tôi vẫn còn một trận tái đấu trên sân nhà. Tôi vẫn tin vào khả năng dự Asian Cup 2027 của đội tuyển Việt Nam."
PV (SHTT)
- Sức ép từ nhóm bất động sản khiến VN-Index chìm trong sắc đỏ 7 phiên liên tiếp (17:16)
- Sân bay quốc tế Kuwait bị tàn phá nặng nề sau trận tập kích bằng UAV của Iran (17:08)
- Các quỹ kim loại quý đồng loạt bán tháo, thị trường vàng bạc chịu áp lực điều chỉnh (45 phút trước)
- Bước sang tuổi 50, đừng ăn những món này sau 6 giờ tối (58 phút trước)
- Người mẹ bế 2 con nhỏ đi bộ dưới nắng nóng, từ chối mọi hỗ trợ đã đồng ý quay về Hải Phòng sau cuộc gặp này (1 giờ trước)
- Sống chung không mâu thuẫn, nhưng mỗi ngày đều kiệt sức vì thói quen sinh hoạt của mẹ chồng (1 giờ trước)
- Gia đình 4 người tử vong bí ẩn khi đi cắm trại (1 giờ trước)
- Đã trả gần hết cả gốc lẫn lãi, người đàn ông vẫn bị bắn vì khoản nợ còn hơn 30 triệu đồng (1 giờ trước)
- Bị lừa đảo mất sạch 1,3 tỷ đồng, vợ chồng nghệ sĩ An Danh nhận hỗ trợ khẩn cấp giữa cảnh trắng tay, bạo bệnh (1 giờ trước)
- Ăn cơm nguội để lâu trong tủ lạnh, người đàn ông sốc nặng vì "hội chứng cơm chiên" (1 giờ trước)