-
Lan Phương chi 1 tỷ/năm để nuôi con, 2 ái nữ đều học trường quốc tế, được mẹ địu đi du lịch khắp thế giới
-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
Thể thao
06/11/2017 09:54Thua Chelsea, trăm triệu fan MU kể tội Mourinho, chúc mừng... Man City
Nhìn chung hàng trăm triệu fan MU (73 triệu like trên Facebook, 12 triệu follower trên Twitter, Năm 2013 MU cũng từng tuyên bố có gần 660 triệu fan trên khắp thế giới) đều buồn chán, ngao ngán sau trận thua Chelsea 0-1.

Một fan cuồng có tài khoản facebook tên Jo... viết đầy tâm huyết: "Mourinho phải chịu trách nhiệm cho thất bại này. MU đã chơi thứ bóng đá thú vị trước khi hòa tẻ nhạt Liverpool. Suốt từ đó, đội bóng thể hiện bộ mặt thật khó coi. Mourinho cần biết, đây là MU và chúng ta không bao giờ sợ hãi điều gì. Chúng tôi muốn thấy một MU chơi tấn công, ngay lập tức. Mourinho đang bóp nghẹt mọi thứ".
Tài khoản khác còn bày tỏ sự bức xúc lớn hơn, đòi sa thải Mourinho càng sớm càng tốt: "Ông ta đã trở về với sự nhàm chán quen thuộc. Chiến thuật dựng xe bus của ông ấy không phù hợp với truyền thống của chúng ta. Có lẽ các ông chủ đội bóng nên tìm một người có triết lý tấn công, không hèn nhát và sa thải Mourinho".
Tài khoản Al... cũng gay gắt: "Chúa ơi, thật kinh khủng khi nhìn đội bóng thi đấu bây giờ. Thật hổ thẹn. Đó là một nỗi ô nhục về cái tuyên bố gọi là sẵn sàng trở lại vị thế của một đội bóng hàng đầu châu Âu. Chúng ta vừa bị đánh bại và nếu đá như thế thì chẳng mấy trở về tốp 6".
Tài khoản Pala... không chỉ chỉ trích Mourinho và còn thất vọng về hàng loạt các ngôi sao MU: "Cả đội MU cần phải khởi động lại ngay. Mỗi người chơi đều không xứng khoác lên màu áo MU. Người chơi duy nhất xứng đáng là De Gea. MU đã chết rồi. Đội bóng trở nên nhàm chán kinh khủng kể từ khi Sir Alex nghỉ hưu. Man City là thứ tồn tại duy nhất ở Manchester lúc này".

Tài khoản Gre... thậm chí còn ca ngợi Man City và "hiến kế" để MU sớm tìm lại phong độ và lối chơi tốt nhất: "Hãy nhìn Man City, họ đáng nhận lời chúc mừng bằng thứ bóng đá tấn công đầy ngưỡng mộ. Mourinho nghe này, ông phải mua Ozil trong tháng Giêng. Lukaku và Mkhitaryan đang không làm nên trò trống gì. Herrera chỉ ở tầm trung bình, Matic bị anh ta kéo đi xuống. Pogba sắp trở lại nhưng không đủ. Chúng ta cần thêm chiều sâu đội hình".
Trong khi trên Twitter, các fan MU lại thi nhau trách móc Mkhitaryan. Tài khoản tên Paul viết: "Mourinho cần phải loại bỏ Mkhitaryan. Anh ấy không có đóng góp gì lúc này. Anh ấy không còn là mối đe dọa trên hàng công nữa". Tài khoản Rob Dawson ngao ngán: "Tôi thực buồn vì phong độ nghèo nàn của Mkhitaryan suốt thời gian qua".
Theo Nhật Quang (Khampha.vn)








- Xây nhầm nhà trên đất người khác ở TPHCM: Lô góc làm sân chơi, xây nhà qua hàng xóm (07:18)
- Lan Phương chi 1 tỷ/năm để nuôi con, 2 ái nữ đều học trường quốc tế, được mẹ địu đi du lịch khắp thế giới (07:15)
- Xe tải va chạm xe máy, cô giáo tử vong tại chỗ (07:11)
- Ô tô đi ngược chiều trên đường Hà Nội, tài xế ngỡ ngàng nhận mức phạt 19 triệu (07:04)
- Khách Hàn "đỏ mặt" nhìn đồng hương gác chân tại sân bay Đà Nẵng (26 phút trước)
- Rashford rực sáng ở Champions League (34 phút trước)
- Phim 18+ có Cát Phượng thảm họa, kệch cỡm (39 phút trước)
- Cô gái đôi mươi viêm thận nặng vì kiểu làm đẹp từ trẻ đến già đều quen, bác sĩ lắc đầu: 1 năm chỉ nên làm 2 lần! (43 phút trước)
- Thái tử Samsung lần đầu chính thức lộ diện, quyết định một điều khiến giới Chaebol xôn xao (53 phút trước)
- Những ngoại lệ đặc biệt dành cho ông Donald Trump trong quốc yến Hoàng gia Anh (57 phút trước)





