-
"Dở khóc dở cười" hậu Tết: Giúp việc vi vu trời Âu, chủ nhà ở lại... cọ toilet tới đêm -
IRGC tuyên bố giáng đòn tên lửa vào Văn phòng Thủ tướng Israel và sở chỉ huy không quân -
Hậu chia tay, cô gái "chốt lời" thỏi vàng 200 chỉ người yêu cũ tặng, thu về hơn 2,3 tỷ đồng -
Khẩn: Tạm dừng đưa lao động sang khu vực Trung Đông để đảm bảo an toàn tối đa -
Hải Phòng: 4 gã đàn ông nhổ nước bọt, đánh đập tài xế lái xe tải dù đã được chủ động nhường đường -
Vụ bé trai 2 tuổi mất tích nghi bị bắt cóc: Công an cảnh báo khẩn hình ảnh kẻ bịt mặt bế cháu bé -
Thực trạng ô tô đỗ kín lòng đường tại KĐT Văn Khê, chính quyền lên tiếng về trách nhiệm quản lý -
149 trường THPT trên cả nước được cộng tối đa 5 điểm khi xét tuyển đại học -
Đầu xuân đã chạm ngưỡng 34°C, miền Bắc nóng hầm hập như giữa hè -
Ông Trần Huy Tuấn làm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình
Thể thao
17/09/2025 08:02Thua ngay trận ra quân, “siêu đội hình” Malaysia có nguy cơ bị loại sớm ở giải châu Á
Với tổng giá trị lên tới 15,4 triệu euro (khoảng 465 tỷ đồng) theo Transfermarkt, Johor Darul Ta'zim (JDT) của Malaysia là CLB sở hữu đội hình đắt giá nhất Đông Nam Á. Họ cũng là 1 trong 2 CLB Đông Nam Á tham dự Cúp C1 châu Á (AFC Champions League Elite) mùa giải 2025/26. Tuy nhiên, ngay ở trận ra quân, JDT đã nhận “gáo nước lạnh” từ một đại diện Đông Nam Á khác – Buriram United của Thái Lan.
Do Cúp C1 châu Á không giới hạn ngoại binh, JDT đã tung vào sân đội hình với 7 ngoại binh và 4 cầu thủ nhập tịch. Trong số này có Joao Figueiredo – tuyển thủ Malaysia từng ghi bàn vào lưới tuyển Việt Nam hồi tháng 6 vừa qua. Bên kia chiến tuyến, Buriram United cũng dùng tới 10 ngoại binh và chỉ có 1 nội binh là Suphanat Muenta.

Trận đấu diễn ra sôi động ngay từ những phút đầu tiên. Cả 2 bên đều có những tình huống đưa bóng vào lưới đối phương nhưng không được công nhận bàn thắng. Phút 28, tiền đạo người Tây Ban Nha Antonio Cristian ghi bàn đưa JDT vươn lên dẫn 1-0 ngay trên sân khách.
Nhưng chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút đầu hiệp hai, thế trận đổi chiều. Suphanat tỏa sáng với 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo, giúp Buriram United dẫn ngược lại 2-1.

Khoảng thời gian còn lại, JDT nỗ lực lật ngược tình thế. Họ tung vào sân thêm những ngoại binh để tăng cường sức tấn công. Nhưng 2-1 nghiêng về Buriram United là kết quả cuối cùng.
Chiến thắng này giúp Buriram tạm xếp thứ 3 vòng bảng Cúp C1 châu Á, còn JDT chỉ xếp thứ 10. Việc để thua trước đối thủ được đánh giá là ngang tầm khiến cho cơ hội đi tiếp của JDT bị ảnh hưởng không nhỏ. Dù sao, vẫn còn 7 vòng đấu trước mắt để “siêu đội hình” đến từ Malaysia sửa sai và lọt vào top 8, qua đó giành vé vào vòng 1/8.
- "Dở khóc dở cười" hậu Tết: Giúp việc vi vu trời Âu, chủ nhà ở lại... cọ toilet tới đêm (19:20)
- IRGC tuyên bố giáng đòn tên lửa vào Văn phòng Thủ tướng Israel và sở chỉ huy không quân (33 phút trước)
- Mỹ Tâm xưng anh - em với Mai Tài Phến, có chia sẻ hiếm hoi sẻ gây chú ý sau 9 năm vướng tin hẹn hò (50 phút trước)
- Hậu chia tay, cô gái "chốt lời" thỏi vàng 200 chỉ người yêu cũ tặng, thu về hơn 2,3 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Khẩn: Tạm dừng đưa lao động sang khu vực Trung Đông để đảm bảo an toàn tối đa (1 giờ trước)
- 2 người lớn, 1 trẻ nhỏ may mắn thoát chết nhưng tài xế bán tải vẫn có thể đối diện án "giết người"? (1 giờ trước)
- Lộ diện "pháo đài" tên lửa trong lòng đất: Lời cảnh báo đanh thép của Tehran (2 giờ trước)
- Hải Phòng: 4 gã đàn ông nhổ nước bọt, đánh đập tài xế lái xe tải dù đã được chủ động nhường đường (2 giờ trước)
- Vụ bé trai 2 tuổi mất tích nghi bị bắt cóc: Công an cảnh báo khẩn hình ảnh kẻ bịt mặt bế cháu bé (2 giờ trước)
- Cập nhật mức cát-xê dàn diễn viên trong phim Thỏ ơi: Thù lao của nam chính Vĩnh Đam gây tranh cãi (3 giờ trước)