-
Thủ tướng chỉ đạo hỏa tốc: Tuyệt đối không để thiếu điện, đẩy mạnh nhập khẩu từ Lào và Trung Quốc -
Xác minh clip người đàn ông mở cửa nhảy khỏi ô tô đang chạy sau khi cãi vã với bạn gái -
TP.HCM: Tài xế gắng gượng tấp xe vào lề để tránh gây tai nạn trước khi qua đời vì đột quỵ -
Mẹ chồng buộc con dâu ký giấy chia tài sản, sự thật phía sau khiến ai cũng ngỡ ngàng -
Ám ảnh khoảnh khắc ô tô tông tử vong người phụ nữ đang đi bộ cùng 3 trẻ nhỏ -
Ai được tăng lương hưu, trợ cấp từ ngày 1/7? -
Thanh Hóa: Đang ngủ trong nhà cùng ông bà, bé trai 13 tuổi bị gỗ đè tử vong vì dông lốc ập đến -
Bài học nhớ đời của nam sinh lớp 6 định bỏ nhà "đi bụi" -
Người được phong thiếu tướng ngay trong đêm 30/4/1975, khiến CIA bái phục, là 1 trong 4 nhà tình báo hàng đầu Việt Nam -
TP HCM khởi công dự án Trung tâm hành chính 30.000 tỷ đồng và cải tạo Bến Nhà Rồng
Thể thao
30/10/2022 06:32Thua sốc Brighton, Chelsea nguy cơ bị MU qua mặt
Bàn thắng
Brighton: Trossard (5'), Ruben Loftus-Cheek (14', phản lưới nhà), Chalobah (42', phản lưới nhà), Gross (90'+3)
Chelsea: Havertz (48')
Bất chấp việc Brighton đã cầm hòa Chelsea trong 3 trận gần nhất, HLV Graham Potter của đại diện phía Tây thành London vẫn mạnh dạn thay đổi đến 4 vị trí so với trận hòa MU 1-1 ở vòng trước. Cụ thể, Cesar Azpilicueta, Jorginho, Ben Chilwell và Pierre-Emerick Aubameyang đã phải nhường suất đá chính cho Mateo Kovacic, Conor Gallagher, Christian Pulisic và Kai Havertz.
Những tưởng sự táo bạo của thuyền trưởng Chelsea sẽ tạo ra hiệu ứng tích cực, nhưng hóa ra điều ngược lại đã xảy ra. Vốn là người cũ của Brighton, nhưng có lẽ chính HLV Potter cũng chẳng thể ngờ Chelsea của ông lại đá tồi đến thế tại sân Falmer.
Ngay ở phút thứ 3, trung vệ Thiago Silva của Chelsea đã có đường chuyền lên bất cẩn tạo điều kiện cho Trossard có cơ hội tâng bóng qua đầu Kepa. Cầu thủ này đã đánh bại được Kepa, nhưng Thiago Silva kịp lùi về phá bóng ngay trên vạch cầu môn cứu cho Chelsea thoát khỏi 1 bàn thua trông thấy.
Đến phút thứ 5, tỷ số đã được mở cho Brighton sau tình huống Trossard lừa bóng qua thủ môn Kepa và bình tĩnh dứt điểm tung lưới đội khách. Trong tình huống này, Silva lại một lần nữa mắc sai lầm khi để cho Brighton giành lại quyền kiểm soát bóng.
Chưa đầy 10 phút sau, Chelsea lại phải nhận thêm gáo nước lạnh. Xuất phát từ tình huống đá phạt góc bên cánh phải, tiền vệ Ruben Loftus-Cheek đã lúng túng để bóng chạm chân bay thẳng về lưới nhà biếu không cho Brighton bàn thắng thứ 2 (14').
Để thua 2 bàn chóng vánh, Chelsea chủ động đẩy cao đội hình và gây sức ép đáng kể lên khung thành Brighton. Chỉ trong vòng có 5 phút (từ phút 17 đến 22), Gallagher đã có 3 lần thử tài thủ môn Sanchez, trong khi cú đá bồi trong tư thế trống trải của Pulisic lại đưa bóng đi không trúng đích.
May mắn thoát thua, Brighton thi đấu cảnh giác hơn và họ lại gây ra không ít khó khăn cho Chelsea. Thống kê, cho thấy, trong hiệp 1 họ cầm bóng 53% và tung ra 9 cú dứt điểm trong khi con số này với Chelsea chỉ là 4.
Sau khi Caicedo và Webster liên tiếp bỏ lỡ những cơ hội rõ ràng trước khung thành Chelsea, đến phút 42 Brighton đã nới rộng cách biệt lên thành 3 bàn. Thực ra thì Brighton không quá xuất sắc, họ được hưởng lợi bởi hàng thủ Chelsea đã chơi rất sơ hở khi để cho Estupinan thoải mái thoát xuống sát đường biên ngang và tạt từ cánh trái vào trong buộc Chalobah phản lưới nhà.
Sau giờ nghỉ, Chelsea đã nhen nhóm lại hy vọng kiếm điểm khi tìm được bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 từ rất sớm. Đón quả tạt từ cánh phải của Gallagher, Havertz bật cao đánh đầu đưa bóng nằm gọn trong lưới Brighton (49'). Có lẽ Havertz cần phải cảm ơn Sanchez vì thủ môn của Brighton đã chơi khá tệ ở tình huống này.
Trong những phút còn lại, cả 2 đội đã chơi ăn miếng trả miếng khiến trận đấu trở nên vô cùng sôi động. Khá khen cho Brighton là họ không chỉ bẻ gãy mọi đợt lên bóng của đối phương mà còn ghi được bàn thắng thứ 4 vào thời điểm trận đấu đã bước sang phút đá bù giờ thứ 3.
Được vào sân bắt thay cho Kepa, thủ môn Mendy đã xuất sắc cản phá được 2 cú dứt điểm liên tiếp của Enciso, nhưng anh không thể làm gì hơn trước cú đá bồi từ cự ly gần của Gross.
Đánh bại Chelsea với tỷ số đậm 4-1, Brighton cán mốc 100 chiến thắng ở Premier League. Về phía Chelsea, họ đã phải nhận thất bại đầu tiên dưới thời HLV Potter. Với kết quả này, Chelsea sẽ để mất vị trí thứ 5 trên BXH Premier League vào tay MU nếu Quỷ đỏ hạ được West Ham trên sân nhà vào ngày mai.
Đội hình thi đấu
Brighton (4-2-3-1): Sanchez; Gross, Dunk, Webster, Estupinan; March, Mac Allister, Caicedo; March, Lallana (Encisco 64'), Mitoma (Lamptey 71'), Trossard (Sarmiento 87').
Chelsea (3-4-2-1): Arrizabalaga (Mendy 46'); Chalobah, Thiago Silva, Cucurella (Chilwell 63'); Pulisic (Broja 78'), Loftus-Cheek, Kovacic, Sterling (Aubameyang 63); Mount, Gallagher (Ziyech 78'), Havertz.
Theo Thanh Sơn (Bongdaplus.vn)
- Vị Tổng Bí thư từng "chặn đứng" lạm phát chưa từng có, bí danh lấy từ cuộc vượt ngục của chính mình (1 giờ trước)
- Trục vớt xe tăng ở biển Quy Nhơn, phát hiện nhiều hiện vật bất ngờ (1 giờ trước)
- Nhà máy nội thất 4.000 m² ở TP.HCM bị thiêu rụi: Hàng trăm công nhân thoát nạn, tài sản cháy sạch (1 giờ trước)
- "Đại gia food reviewer" 40 triệu follow bị phong sát: Truy thu thuế 18,9 triệu NDT, khóa sạch nền tảng (1 giờ trước)
- Shark Hưng bất ngờ nộp đơn xin từ chức tại Cen Land (3 giờ trước)
- Noo Phước Thịnh lộ tin nhắn riêng tư với "trai 6 múi" xứ Trung : Khổ chủ giải thích một câu "không thể rõ ràng hơn" (3 giờ trước)
- Xăng dầu "nóng" trước giờ nghỉ lễ: RON95 vượt 23.700 đồng/lít, dầu diesel cán mốc 28.000 đồng/lít (3 giờ trước)
- Đạo diễn trăm tỷ Bùi Thạc Chuyên "đặt gạch" đường đua phim Tết 2027 (3 giờ trước)
- Apple Maps "bứt tốc" trong cuộc đua dữ liệu tại Việt Nam (3 giờ trước)
- Arsenal trước chuyến làm khách Atletico: Khi Arteta tìm cách “giải phóng” áp lực (4 giờ trước)