Thể thao >> Champions League

Thua thảm, HLV Barca cúi đầu thừa nhận Liverpool chơi hay và xứng đáng đi tiếp

HLV Ernesto Valverde thừa nhận Liverpool là đội đã thi đấu hay hơn và xứng đáng góp mặt ở trận chung kết Champions League.

Trên sân Anfield, cơn địa chấn đã xảy ra khi một Liverpool đã đánh bại Barca 4-0 để hiên ngang tiến vào chung kết Champions League 2018/19. Những người ghi bàn cho Liverpool là Divock Origi và Georginio Wijnaldum. Trong khi đó, bộ đôi Lionel Messi cùng Luis Suarez mất hút.

Theo đó, Liverpool đã trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử Champions League có thể hiên ngang tiến vào chung kết, sau khi để thua 3 bàn ở trận bán kết lượt đi. Cùng với đó, đoàn quân của HLV Juergen Klopp đã có lần thứ 2 liên tiếp có mặt ở trận chung kết giải đấu số 1 châu Âu cấp CLB. 

Thua thảm, HLV Barca cúi đầu thừa nhận Liverpool chơi hay và xứng đáng đi tiếp

Sau trận đấu, HLV Ernesto Valverde thừa nhận: "Liverpool có khởi đầu rất tốt và đẩy chúng tôi xuống sâu phần sân nhà. Dù để thủng lưới sớm nhưng Barca đã lấy lại thế trận trong nửa sau của hiệp 1, và đã có nhiều cơ hội để ghi bàn. Nhưng 2 bàn thua quá chóng vòng ở đầu hiệp 2 khiến Liverpool hoàn toàn áp đảo".

"Liverpool là đội bóng mạnh và đã thi đấu rất tốt. Chúng tôi cần phải chúc mừng họ sau màn trình diễn như vậy. Đương nhiên, đây là kết quả tồi tệ với chúng tôi, và cả các CĐV nữa. Không ai ngờ rằng chúng tôi sẽ bị loại theo cách như vậy" - thuyền trưởng của Barca phát biểu sau trận đấu.

Còn nhớ, ở tứ kết Champions League năm ngoái, Barca cũng phải nhận thất bại đau đớn tương tự. Ở lượt đi, Barca có chiến thắng tưng bừng 4-1, nhưng AS Roma đã có màn ngược dòng với chiến thắng 3-0 ở trận tái đấu trên đất Italia, qua đó có mặt ở bán kết.

Thua thảm, HLV Barca cúi đầu thừa nhận Liverpool chơi hay và xứng đáng đi tiếp - 1
Alisson Becker góp mặt trong cả 2 lần Barca phải nhận những thất bại tủi hổ tại Champions League

"Nó lại xảy ra nữa rồi, như năm ngoái vậy. Đúng là Barca đã có màn trình diễn khác hẳn nhau, ở trận lượt đi và trận lượt về" - HLV Ernesto Valverde không giấu nổi sự thất vọng.

Sau trận thua ngược AS Roma năm ngoái, tất cả đều rất bất ngờ khi HLV Valverde không bị sa thải. Nhưng việc bị một Liverpool không Salah, không Firmino quật ngã thì chiến lược gia người Tây Ban Nha khó giữ được chiếc ghế của mình.

Duy Anh (SHTT)