Trận tranh hạng Ba tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026 vừa khép lại với một kịch bản khó tin, nơi U23 Việt Nam đánh bại đối thủ hùng mạnh U23 Hàn Quốc tại một giải đấu lớn.

Dưới sự dẫn dắt chiến thuật tài tình của HLV Kim Sang-sik, các cầu thủ trẻ Việt Nam đã vượt qua mọi giới hạn về thể lực và áp lực tâm lý để lần đầu tiên trong lịch sử đánh bại đội bóng xứ sở Kim chi tại sân chơi này.

Dù đối mặt với sức ép nghẹt thở khi U23 Hàn Quốc kiểm soát bóng tới 76% và tung ra đến 32 cú dứt điểm, các chiến binh sao vàng vẫn duy trì được sự lỳ lợm đáng kinh ngạc. Sự hiệu quả tối đa là chìa khóa của trận đấu khi U23 Việt Nam chỉ cần 5 pha dứt điểm để mang về 2 bàn thắng. Đội bóng của HLV Lee Min Sung thậm chí đã suýt phải nhận thất bại ngay trong 90 phút chính thức, nếu không có bàn gỡ hòa kịch tính của Shin Min Ha ở phút 90+7.

Tuy nhiên, trong 30 phút hiệp phụ, dù có lợi thế nghỉ nhiều hơn đối thủ 1 ngày, đội quân của HLV Lee Min Sung vẫn hoàn toàn bất lực trước hàng phòng ngự kiên cường của Việt Nam.

Bước ngoặt thực sự đến ở loạt sút luân lưu đầy cân não, nơi bản lĩnh của các cầu thủ trẻ được đẩy lên cao nhất. Theo nguồn tin nội bộ, thay vì chờ đợi sự sắp xếp, cả 7 cầu thủ thực hiện đá luân lưu đều chủ động tự nguyện bước lên nhận trọng trách. 

HLV Kim Sang-sik đã tung ra đòn "tâm lý chiến" sắc sảo khi chỉ đạo các học trò đồng loạt dứt điểm vào góc trái khung thành. Chiến thuật này đã đánh lừa hoàn toàn thủ môn Hàn Quốc trong 6 lượt đá đầu tiên. Đến lượt thứ 7, khi đối phương tưởng như "bắt bài" và đổ người sang phải, Thanh Nhàn đã có quyết định xuất thần khi sút ngược hướng chỉ định ban đầu để ấn định thắng lợi 7-6.

Không chỉ hàng công, sự tỏa sáng của thủ môn Văn Bình cũng là điểm tựa vững chắc cho chiến tích này. Dù nhận được lời khuyên hãy tin vào bản thân từ đồng đội Trung Kiên, Văn Bình đã chứng minh khả năng quan sát tinh tế của mình. Bằng việc bắt bài ánh mắt của cầu thủ đối phương, Văn Bình đã đổ người chính xác để cản phá thành công quả đá thứ 7 của U23 Hàn Quốc.

PV (SHTT)