-
Đà Nẵng: Mẹ chết lặng khi phát hiện con trai tử vong trong phòng kín, rùng mình với hiện trường -
Không còn ở căn nhà 10m2 trên phố cổ, cuộc sống hiện tại của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh giờ ra sao? -
Danh tính 4 phạm nhân trốn khỏi trại tạm giam ở An Giang, công an phát lệnh truy nã toàn quốc -
Buông vô lăng để xem điện thoại, tài xế bị phạt 5 triệu đồng sau cú tông khiến hành khách hoảng loạn -
Công an lên tiếng vụ thanh niên đỗ xe trước cổng, bị chủ nhà đạp thẳng vào mặt, bất ngờ kết quả xác minh -
Gia đình đau đớn khi thấy con trai 13 tuổi mặt biến dạng do mua quả pháo trên mạng, bác sĩ cảnh báo? -
Mỹ nhân U50 "gây bão" Tiktok, netizen đòi cho đi thi "Chị Đẹp" mùa 3 -
Lực lượng Công an hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng XIV -
Danh tính nam công nhân TPHCM trúng ô tô trăm triệu trong tiệc tất niên công ty, tiết lộ nhiều phần thưởng giá trị -
Nữ sinh 21 tuổi qua đời chỉ sau 5 ngày phát hiện ung thư phổi: "Tín hiệu cứu mạng" bị bỏ qua suốt nửa năm khiến nhiều người rùng mình
Thể thao
27/05/2020 21:46Tiết lộ lý do thực sự khiến Ronaldinho bị tống khỏi Barca, nguyên nhân chính liên quan tới Messi
Vào mùa 2007/08, Pep Guardiola cùng Barca B chơi một trận đấu tập với đội một của Frank Rijkaard. Rất nhanh chóng để ông đi đến kết luận, đội bóng này thực sự hỏng.
Trong khu kỹ thuật, HLV Rijkaard phì phèo thuốc lá. Trên sân cỏ, ngôi sao số một Ronaldinho không thể tiếp tục chạy chỉ sau 10 phút. Anh ta nặng nề và mệt mỏi, giống như nhiều đồng đội khác.
Kết thúc mùa giải đó, Barca trắng tay và Rijkaard buộc phải ra đi. Guardiola là người kế nhiệm, đồng thời được khuyến khích tiến hành cuộc cách mạnh triệt để ở Nou Camp.
Điều đầu tiên Pep làm là bán Ronaldinho, người chỉ đá chính 20 trận mùa 2007/08. Trong một cuộc trò chuyện ngắn gọn, Pep nói rằng siêu sao người Brazil "vẫn là cầu thủ đặc biệt bất chấp tình trạng thừa cân", nhưng ông "không tin anh sẽ khôi phục phong độ đỉnh cao tại Barca". Vì vậy, ra đi là lựa chọn tốt cho tất cả.
Trong một thời gian dài, Ronaldinho tin rằng đó là lý do khiến anh phải rời Barca. Đồng thời cũng tin vào những lời tán dương, rằng Ro vẩu "là người thay đổi vận mệnh Barca và có ảnh hưởng mạnh mẽ tới thế giới bóng đá", để nghĩ Guardiola luôn muốn anh ở lại.
Trên thực tế, Pep đã chọn Lionel Messi là ngôi sao số một và biết về mối quan hệ thân thiết với Ronaldinho. Vì vậy, lo ngại nếu cầu thủ người Brazil còn ở Nou Camp, không sớm thì muộn thì sự dễ thương của Messi sẽ biến mất và rơi vào con đường ăn chơi trụy lạc.
Trong thời gian cuối tại Barca, các buổi tối được Ronaldinho dành cho các hộp đêm ở Castelldefels, vùng ngoại ô bên bờ biển phía nam Barcelona. Hiếm khi anh xuất hiện trên sân tập và kết quả trận đấu không còn là mối quan tâm chính. Trước hay sau trận đấu, và dù thắng hoặc thua, cuối cùng Ro vẩu cũng xuất hiện ở các bữa tiệc thâu đêm.
Như trước thềm trận bán kết lượt về Champions League 2007/08 gặp MU, Ronaldinho nhậu nhẹt nhảy múa với bạn bè vào 2h đêm. Anh nốc bia không giới hạn, sau đó nhảy và chơi trống cho đến sáng.
Sự nuông chiều của Rijkaard càng khiến Ronaldinho bê tha quá mức. Cơ bụng 6 múi biến mất, thay vào đó là cái bụng bia bệ vệ. Anh cũng chấn thương liên tục và hồi phục chậm.
Điều nguy hiểm là Ronaldinho rất có ảnh hưởng với Messi. Ro vẩu kết cầu thủ người Argentina từ khi tập luyện cùng đội một, để rồi đối xử, bao bọc La Pulga như em trai trong gia đình cả trong cuộc sống lẫn trên sân cỏ. Bàn đầu tiên Messi ghi cho Barca đến từ đường chuyền của Ronaldinho.
Vì vậy không ngạc nhiên khi Ronaldinho lôi kéo cậu em mới lớn sống trong căn hộ ở Castelldefels vào những bữa tiệc thâu đêm. Nó dẫn đến cáo buộc Messi không tuân thủ chế độ ăn kiêng, dính 2 chấn thương nặng trong mùa 2007/08 và chỉ ghi 10 bàn sau 28 trận La Liga (mùa trước là 14 bàn sau 26 trận).
"Tôi chưa bao giờ thấy cầu thủ nào có thể tạo ra những tác động phi thường như Ronaldinho, cho đến khi gặp Messi", Pep nói trong một cuộc phỏng vấn. Và khi ông đánh giá Messi xuất sắc hơn cả ngôi sao người Brazil, dĩ nhiên phải bảo vệ anh ta bằng mọi giá.
Ý tưởng này nhận được sự đồng thuận của Chủ tịch Joan Laporta. Chính ông này đã lái xe đến nhà Ronaldinho để thông báo quyết định, sau đó lại tới nhà Messi và nói rằng anh sẽ là ngôi sao số một.
Lịch sử đã chứng minh lựa chọn của Barca hoàn toàn chính xác. Ronaldinho không thể tái hiện những màn trình diễn đẳng cấp cao trong phần còn lại của sự nghiệp, còn Messi đưa CLB vào kỷ nguyên huy hoàng bậc nhất.
Theo Thanh Đình (Trí Thức Trẻ)
- Clip: Nhân viên quán cà phê "đốt vía", suýt đốt luôn cả quán (15:43)
- Năm Bính Ngọ 2026 và nỗi lo phạm Thái Tuế: Rào cản hay chỉ là lời nhắc cẩn trọng trong hôn nhân? (15:42)
- Thi thể cô gái mất tích được tìm thấy trong hốc tường nhà hàng, chủ quán bị bắt ngay lập tức (15:37)
- "Tội chồng thêm tội": Nam thần High School Musical bị bắt giam khẩn cấp, không cho phép bảo lãnh (15:29)
- Bộ Xây dựng vạch trần "thị trường ảo" và quyết sách siết chặt giá nhà đất (15:26)
- Mất lợi thế sau trận thua U23 Australia, U23 Thái Lan nguy cơ bị loại sớm khi chạm trán kình địch (15:15)
- Vụ người phụ nữ đánh hàng xóm tại chung cư Hà Nội: Bất ngờ tỷ lệ thương tích của nạn nhân (15:10)
- Đây là chiếc điện thoại Samsung cao cấp giá hơn 11 triệu có AI xịn ngang ngửa iPhone 17 (57 phút trước)
- Hiểm họa từ pháo nổ cận Tết: Bé trai 13 tuổi bị bỏng biến dạng khuôn mặt (59 phút trước)
- Đây là iPhone Plus cao cấp giá rẻ đáng mua nhất đầu năm 2026, trang bị xịn hot hơn iPhone Air (1 giờ trước)