Tiger Woods bị cảnh sát bắt giữ sau khi gây tai nạn giao thông ở gần nhà riêng tại Jupiter, bang Florida (Mỹ).
28-1774669418-tiger-woods-bi-bat-sau-khi-gay-tai-nan
 

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vụ tai nạn khởi nguồn khi tay golf sinh năm 1975 điều khiển chiếc Range Rover cố gắng vượt một xe kéo rơ-moóc trên tuyến đường dân cư có giới hạn tốc độ 48 km/giờ. 

Đúng lúc này, phương tiện phía trước giảm tốc để rẽ, khiến xe của Woods quệt mạnh vào phần sau rơ-moóc và lật nghiêng bên đường. May mắn thay, huyền thoại người Mỹ không bị thương và đã tự mình thoát ra khỏi đống đổ nát qua cửa phía ghế phụ. Woods và tài xế xe rơ-moóc đều được xác nhận là không gặp nguy hiểm về tính mạng.

Tuy nhiên, rắc rối thực sự bắt đầu khi cảnh sát tiến hành làm việc tại hiện trường. Dù kết quả kiểm tra nồng độ cồn bằng hơi thở cho thấy "không phát hiện cồn trong cơ thể", Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Martin khẳng định Woods vẫn có những biểu hiện suy giảm nhận thức rõ rệt. Điều này làm dấy lên nghi vấn về việc ông đang chịu tác động của thuốc hoặc một loại chất kích thích khác ngoài rượu bia.

Sự việc càng trở nên căng thẳng khi đưa về trụ sở, dù tỏ ra hợp tác trong phần lớn quá trình nhưng Tiger Woods đã dứt khoát từ chối cung cấp mẫu nước tiểu để xét nghiệm chuyên sâu. Hành động này đã ngăn cản cơ quan điều tra đưa ra kết luận cuối cùng về loại chất gây ảnh hưởng đến khả năng cầm lái của ông. 

Dẫu vậy, Cảnh sát trưởng John Budensiek cho biết các dấu hiệu quan sát được tại hiện trường là đủ cơ sở để tiến hành bắt giữ và khởi tố Woods với các cáo buộc: lái xe trong tình trạng suy giảm khả năng điều khiển, gây hư hại tài sản và từ chối cung cấp mẫu xét nghiệm.

PV (SHTT)