-
Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười -
Đình Bắc gây sốt thảm đỏ WeChoice Awards với visual "phát sáng", fan xem 2,7 triệu lượt vẫn chưa hiểu vì sao lại cuốn đến thế -
Hiện trường vụ xe bồn cán tử vong người phụ nữ tại cầu Phú Xuân ở TPHCM, lỗi thuộc về ai? -
Người đàn ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối dù sống lành mạnh, 3 thói quen trong phòng ngủ là "thủ phạm" -
Người đàn ông từ Gia Lai ra Nghệ An bán mai "bị lừa" trắng trợn và cái kết ấm lòng cư dân mạng -
Camera AI đồng loạt ghi nhận 216 biển số vi phạm: Chủ xe chậm nộp phạt nguội có thể mất tiền oan theo Nghị định 168 -
Nghẹt thở giải cứu cô dâu, chú rể kẹt trong thang máy ngay sát giờ rước dâu -
Phía sau mức thưởng Tết kỷ lục 1,6 tỷ đồng: Khi sự tận tụy được đền đáp xứng đáng -
Hà Nội: Nhóm phụ nữ mang bạt nhún ra nhảy trong đền Hai Bà Trưng khiến dân tình sửng sốt -
Trường Giang xúc động nói yêu Nhã Phương ‘sâu sắc, lần đầu bộc bạch về cuộc sống hôn nhân hiện tại?
Thể thao
09/05/2022 01:30Timor Leste và Myanmar rượt đuổi tỷ số điên cuồng ở Việt Trì
Sau thất bại 0-4 ở trận đấu đầu tiên, U23 Timor Leste có vẻ đã rút ra được những bài học. Họ không còn vào trận quá ngây thơ nữa. Thay vào đó là một thế trận cân đối hơn giữa tấn công và phòng thủ. Việc Timor Leste bố trí nhiều cầu thủ bên phần sân nhà giúp họ thi đấu chắc chắn hơn.

Điều đó khiến Myanmar không thể tấn công dồn dập. Các pha lên bóng của họ cũng thiếu nhuần nhuyễn, sắc sảo khi các cầu thủ có vẻ chưa hiểu ý nhau. Vì thế, Myanmar không tạo ra được nhiều pha bóng nguy hiểm.
Thậm chí họ còn suýt nhận bàn thua ở phút 13. U23 Timor Leste có pha phản công nhanh. Natalino bứt phá từ giữa sân. Anh vượt qua đối thủ rồi tung cú sút từ khá xa. Trái bóng đi không căng nhưng rất hiểm, đánh bại thủ môn U23 Myanmar. Tiếc rằng, bóng lại đập cột dọc.
Đến phút 24, tiếp tục là Timor Leste có cơ hội. Từ chấm đá phạt ngay trước vòng cấm, Ellias đã có cơ hội ghi bàn, nhưng cú đá của anh đi vừa nhẹ lại hiền, tạo điều kiện cho thủ thành đối phương cơ hội bắt gọn.
Phải tới phút 30, Myanmar mới có pha bóng đáng chú ý đầu tiên. Xuất phát từ cánh trái, Win Naing Tun đã xử lý rất nỗ lực, vượt qua hai cái bóng áo đỏ trước khi dứt điểm chìm. Tuy nhiên, vì góc sút khá hẹp nên anh không thể đánh bại được thủ môn đối phương.
Dù sao thì pha bóng này cũng giúp Myanmar lên tinh thần. Và họ liên tiếp tạo ra sóng gió những phút sau đó. Phút 33, Myat Kaung Khant tạo điều kiện để Htet Phyo Wai thoát xuống chích mũi giày, song bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Myanmar không phải chờ đợi lâu. Phút 37, cầu thủ chơi nổi bật nhất bên phía đội bóng áo trắng là Win Naing Tun đã lập công. Nhận bóng trong tư thế rất thoáng từ đồng đội, anh dễ dàng làm tung lưới mở tỷ số.
Bàn thua này khiến Timor Leste xuống tinh thần và sự non nớt của họ lại lộ rõ. Trước khi hiệp 1 khép lại, họ đã nhận bàn thua thứ 2. Lwin Moe Aung thả bóng rất tinh tế sau cú đá phạt. Anh làm đối thủ bất ngờ và nhờ vậy, đồng đội Htet Phyo Wai thoát xuống nhẹ nhàng dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0.
Hai bàn thắng chóng vánh cuối hiệp tưởng như sẽ giúp Myanmar nắm thế chủ động vào hiệp 2, trong khi Timor Leste dễ vỡ trận như trong trận thua Philippines...
Nhưng những diễn biến khó lường tại SEA Games 31 lại tiếp tục. Timor Leste chỉ mất hơn 20 phút để đưa trận đấu vào thế cân bằng và tất cả là nhờ Mouzinho, người được đưa vào sân đầu hiệp 2. Phút 51, Mouzinho có cơ hội sút phạt trực tiếp. Và không như Ellias, anh đã làm tốt hơn nhiều. Mouzinho thực hiện cú đá phạt trực tiếp kỹ thuật đưa bóng vào góc gần rút ngắn tỷ số.
Bàn thắng này vực dậy tinh thần các đồng đội. Timor Leste thi đấu gắn kết hơn trên hàng công và phút 64, họ đã cân bằng tỷ số 2-2. Từ một pha lộn xộn, các hậu vệ áo trắng phá bóng thiếu quyết đoán, giúp Juanito gỡ hoà. Người châm ngòi pha bóng vẫn là Mouzinho.
Tỷ số 2-2 gây sức ép lớn lên Myanmar. Nhưng Timor Leste có vẻ cũng không chấp nhận bị chia điểm. Hai bên liên tiếp đe doạ cầu môn của nhau. Tuy nhiên, chỉ Myanmar là tận dụng được thời cơ.
Ở pha bóng vào những giây cuối, bóng được tạt từ cánh phải vào, các hậu vệ áo đỏ lúng túng để đối phương có cơ hội sút bóng và từ cự ly chỉ 6m, một cầu thủ Myanmar đã dễ dàng làm tung lưới, ấn định chiến thắng nghẹt thở 3-2 cho Myanmar. Thắng lợi nghẹt thở này giúp thầy trò HLV Popov duy trì cơ hội giành vé đi tiếp.
Theo Đặng Lai (Tiền Phong)
- Xe bán tải vượt ẩu đâm trực diện khiến 2 vợ chồng tử vong, ám ảnh câu nói thản nhiên của tài xế (18:10)
- Bắt quả tang 3 thanh niên làm điều đáng xấu hổ trong nhà nghỉ, 1 người nhảy từ tầng 2 để bỏ chạy (41 phút trước)
- Dọn nhà đón Tết, cô gái vứt nhầm túi vàng 400 triệu đồng vào thùng rác: Sốc với hành động người nhặt (55 phút trước)
- Buôn tiền lẻ dịp Tết chuyển sang chợ mạng: Giao dịch kín trong nhóm cư dân, phí đổi âm thầm leo thang (1 giờ trước)
- Lý do Lê Sỹ Tùng chọn căn nhà ở Đồng Nai để ra tay, đã tính toán đường thoát nếu bị cảnh sát bao vây (1 giờ trước)
- Bộ Tài chính đề xuất nới lỏng quy định về hóa đơn điện tử nhằm giải cứu hệ thống khỏi nguy cơ quá tải (2 giờ trước)
- Rạn nứt tại Al Nassr: Khi Ronaldo "nổi loạn" và kế hoạch đưa Mohamed Salah lên ngôi vương mới (2 giờ trước)
- Vừa khép lại tuổi công sở, nhiều cha mẹ đã bước thẳng vào “ca trực” trông cháu không lương (2 giờ trước)
- Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười (2 giờ trước)
- FBI đánh giá cao nỗ lực "quét sạch" tội phạm lừa đảo trực tuyến tại Campuchia (2 giờ trước)