-
Khớp gối biến dạng, tuyến thượng thận bị suy do uống thảo dược mua từ nước ngoài
-
Hà Nội tiếp tục mưa lớn, lũ sông lên nhanh
-
Thu hồi ngay 3 loại dầu gội đầu, dung dịch vệ sinh là hàng giả
-
Cục CSGT nêu khó khăn trong việc xử phạt qua camera AI
-
Hiệu trưởng xin lỗi vì suất ăn 25.000 đồng như 10.000 đồng
-
Hình ảnh mây đen "như muốn sập xuống" ở Hà Nội
-
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn
-
Thầy giáo bị đồng nghiệp bóp cổ giữa sân trường vì nhắc đỗ xe sai quy định
-
Va chạm ô tô ở TPHCM, tài xế xe ôm công nghệ tử vong bên cạnh thùng giao đồ ăn
-
Canh củ mài thịt viên: Món canh ấm bụng cho mùa thu dễ làm, trẻ nhỏ cũng mê
Thể thao
14/08/2023 21:38'Tình tay ba' trở thành tâm điểm trận bán kết nữ Anh - nữ Australia
Ở vòng tứ kết, ĐT Australia đã đánh bại Đan Mạch và Pháp để vào tới vòng 4 đội mạnh nhất. Nhưng thú vị ở chỗ, Kristie Mewis sẽ trở thành mục tiêu “chiến đấu” của Sam Kerr bên phía tuyển Australia và Rachel Daly bên phía tuyển Anh.

Nếu như Sam Kerr là người tình hiện tại của Kristie Mewis, thì Rachel Daly cũng từng có nhiều năm hẹn hò với tuyển thủ Mỹ. Daly, tiền vệ công hàng đầu của tuyển Anh (ghi 1 bàn và có 1 kiến tạo trong 5 lần ra sân tại World Cup nữ 2023) từng cặp kè với Mewis từ 2017 khi cả hai cùng khoác áo CLB Houston Dash.
Sau 2 năm qua lại, họ chính thức chia tay nhau vào cuối năm 2019 nhưng vẫn thi đấu cùng nhau tới năm 2021. Sau đó Mewis kết duyên cùng Sam Kerr, dù bạn gái mới của cô thi đấu tận châu Âu. Cặp tình nhân này tranh thủ từng giải đấu cấp ĐTQG để hẹn hò.

Đáng chú ý, đây không phải là trường hợp "oan gia ngõ hẹp" duy nhất tại World Cup nữ 2023. Trước đó, ở trận đấu giữa Australia và CH Ireland thuộc vòng bảng, người hâm mộ còn được chứng kiến một màn "đánh ghen" khá kịch tính giữa Ruesha Littlejohn (CH Ireland) và Caitlin Foord (Australia).
Ngay từ nghi lễ chào hỏi trước trận đấu, hai cầu thủ này đã từ chối bắt tay nhau. Điều đó mở màn cho những màn xung đột của hai cầu thủ trong suốt trận đấu.
Họ liên tục khiêu khích nhau trên sân. Tới khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu, Ruesha Littlejohn đã lao vào Caitlin Foord với thái độ gay gắt. Cầu thủ của CH Ireland đã quát tháo và sẵn sàng ăn thua đủ với Caitlin Foord. Tới mức, các đồng đội đã phải chạy tới ngăn cản và lôi cô vào phòng thay đồ.

Hóa ra, Littlejohn và Katie McCabe - đội trưởng tuyển Australia - bắt đầu hẹn hò vào năm 2016 và tới năm 2019 mới công khai mối quan hệ. Cùng nhau, họ tham gia các hoạt động xã hội và trở thành biểu tượng của cộng đồng LGBT.
Cặp đôi đã có 7 năm mặn nồng bên nhau trước khi đường ai nấy đi vào đầu năm nay. Chính McCabe xác nhận điều này trong cuộc trả lời phỏng vấn trên Players Tribune ngay trước thềm World Cup 2023.

Không lâu sau đó, McCabe có tình cảm với Caitlin Foord, cầu thủ của đội tuyển nữ Australia. Cả hai cùng là thành viên của Arsenal, chung môi trường làm việc, chung nhiều sở thích nên đã nhanh chóng trở thành cặp đôi "tâm đầu ý hợp".
Thậm chí, hồi tháng 6 vừa qua, McCabe và Foord còn rủ nhau đi nghỉ tại bờ biển Ibiza cùng cựu cầu thủ Arsenal - Jordan Nobbs (điều trớ trêu là Nobbs lại đang chung màu áo Aston Villa với Littlejohn). Dù cho Katie McCabe khẳng định chỉ là… bạn thân với Caitlin Foord nhưng Ruesha Littlejohn không chấp nhận thực tế ấy.
Biên Thùy (SHTT)








- Nhìn lại lùm xùm dự án tiền số AntEx và phát ngôn của Shark Bình (16:13)
- Khớp gối biến dạng, tuyến thượng thận bị suy do uống thảo dược mua từ nước ngoài (16:07)
- Miu Lê bị chỉ trích bạc bẽo (16:04)
- Bộ trưởng Malaysia lên tiếng, khoét sâu vào "lỗi kỹ thuật" của LĐBĐ Malaysia, yêu cầu làm rõ (16:03)
- CLIP: Vỡ đập thủy điện ở Lạng Sơn (16:02)
- Hà Nội tiếp tục mưa lớn, lũ sông lên nhanh (16:02)
- Xe điện Trung Quốc bỗng 'bỏ nhà ra đi', chủ xe hộc tốc đuổi theo: Rõ ràng không có ai ngồi ở ghế lái mà (16:00)
- Nghệ sĩ Hồng Đào sẽ không thay con nuôi cháu (22 phút trước)
- Thủ tướng Israel chúc mừng sinh nhật Tổng thống Nga Putin (25 phút trước)
- U23 Việt Nam đấu giao hữu với U23 Qatar tại UAE (27 phút trước)




