-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thể thao
08/10/2022 03:44‘Tội đồ’ của Pau FC thừa nhận đang đá tệ, làm khổ đội bóng
Kể từ sau chấn thương nặng của Antoine Batisse, Xavier Kouassi đã mất đi đối tác đắc lực ở vị trí trung vệ. Và dường như tấm băng thủ quân thay thế Batisse càng làm Kouassi cảm thấy áp lực. Hậu vệ này vốn chơi không an toàn khi có Batisse bên cạnh, giờ càng mắc lỗi với tần suất dày đặc hơn trong thời gian qua.
Trước St.Etienne, anh kéo áo đối phương tai hại trong vòng cấm khi đội nhà đang dẫn 2-1, để rồi Pau FC bị thổi penalty và chấp nhận rời sân với chỉ 1 điểm. Đến trận gần nhất thua Metz 0-1, Kouassi cũng khống chế bóng hỏng tạo cơ hội cho đối thủ dễ dàng băng lên đối mặt thủ môn nhà và sút tung mành lưới.
Sai lầm của Kouassi khiến Pau thua 0-1, đứt mạch 4 trận bất bại. Đây có lẽ là lần thứ 4 từ đầu mùa anh trực tiếp “dâng” điểm cho đối thủ. Người ta tính ra rằng nếu như cầu thủ này không mắc lỗi tai hại, trực tiếp dẫn tới bàn thua của đội nhà, Pau đã có thêm 6 điểm nữa và vươn lên đứng giữa BXH chứ không phải là khu vực nguy hiểm như hiện tại.
Kouassi dường như cũng hiểu rằng mình đang đá tệ thế nào. Trong một cuộc phỏng vấn trên tờ La République des Pyrénées, anh đã lên tiếng: “Tôi thực sự đang trải qua một giai đoạn mà bất kỳ người nào cũng có thể trải qua, đó là một sai lầm nhỏ nhất cũng phải trả giá đắt.
Nhưng tôi không nghĩ rằng điều này làm ảnh hưởng chung đến những đóng góp của tôi. Tôi vẫn là thành viên quan trọng trong đội bóng. Để làm lung lay tinh thần tôi, phải cần nhiều hơn thế nữa.
Tôi đã phạm sai lầm, tôi chấp nhận chúng. Thành thật mà nói, nó rất đau. Nhưng tôi có những nguồn lực cần thiết để tiếp tục hướng đến những trận đấu tiếp theo. Đó chỉ là một giai đoạn trong cuộc sống thôi. Mọi người đều có thể trải qua điều đó. Cuộc sống là như vậy”.
Kouassi đã biết sai lầm, nhưng vấn đề là anh khắc phục chúng như thế nào. Chắc hẳn HLV Didier Tholot hiểu rõ rằng trong 2 chiến thắng hiếm hoi từ đầu mùa của thầy trò ông, có 1 trận "nhờ" Kouassi không thi đấu. Câu hỏi đặt ra lúc này là ông có dám liều mình đặt vận mệnh của đội nhà vào Kouassi hay tiếp tục kiên nhẫn, trao cho anh cơ hội?
Theo Đặng Lai (Tiền Phong)








- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (45 phút trước)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (53 phút trước)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (1 giờ trước)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (1 giờ trước)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (1 giờ trước)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (1 giờ trước)
- Camera AI phát hiện hàng ngàn trường hợp vi phạm giao thông ở TP HCM (2 giờ trước)
- Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng (2 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang (2 giờ trước)




