-
Vỡ đê sông trong đêm, khoảng 1.000 hộ dân phải sơ tán khẩn cấp -
Bi kịch lúc 3 giờ sáng: Núi sạt lở chôn vùi nhà dân, người vợ tử vong thương tâm -
Gia đình xác nhận tìm thấy "vật bất ly thân" của tài xế xe đầu kéo bị lũ cuốn mất tích, thực hư tin đã cứu được tài xế -
Clip nước lũ chảy như thác xuống đường đèo An Khê, Gia Lai khẩn cấp cấm xe -
Hiện trường ám ảnh vụ nữ sinh lớp 9 bị kẹp giữa 2 xe container, tử vong trên đường đi học -
Đám cưới không vàng bị chê trách: Mẹ chồng nghèo bất ngờ tặng quà cưới khiến tất cả sững sờ! -
Vụ nổ súng tại tòa án Campuchia: Cơ quan chức năng địa phương xác định nhóm tội phạm là người Việt -
Miền Bắc chìm trong giá rét, có nơi 3 độ C -
Đề xuất cho phép UBND cấp tỉnh lập văn phòng đại diện ở nước ngoài -
Công an Hà Nội phát cảnh báo khẩn tới người dân về chiêu trò "phạt nguội"
Thể thao
08/05/2023 16:06Trên báo Mỹ, chị em Thảo Vy và Thảo My nói gì về bóng rổ Việt Nam?

Đó là thời điểm cách đây hơn 1 tháng, trước khi cả hai trở về nước dự giải Asia Tours 3x3 và SEA Games 32. Khi ấy, Thảo Vy và Thảo My đã được The Next Hoops, tạp chí về bóng rổ danh tiếng của Mỹ, đặt nhiều câu hỏi. Trong rất nhiều điều các cô chia sẻ có mối quan tâm dành cho bóng rổ Việt Nam.
Thảo Vy nói: “Đó là một trải nghiệm tuyệt vời (dự SEA Games). Tôi quay trở lại vì chúng tôi có cơ hội hòa mình vào văn hóa Việt Nam. Không chỉ vì chúng tôi là những người đầu tiên mang huy chương về cho Việt Nam, mà vì chúng tôi còn muốn đóng góp cho bóng rổ nơi đó.
Thảo Vy đang là tay ném chủ chốt của đội bóng Gonzaga với trung bình 15,9 điểm ở mùa vừa qua
Bóng rổ Việt Nam mới chỉ phát triển. Nó quá mới nên không có nhiều kinh phí dành cho nó. Vì vậy, chúng tôi cho rằng mình có thể đến đó và đại diện cho Việt Nam. Đó thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời".
Thảo My cũng cho rằng tuy còn nhiều thiếu thốn, nhưng bóng rổ Việt Nam đang vươn mình nhờ tình yêu của NHM: "Họ không có cơ sở vật chất như chúng tôi có, hoặc tại đó không có những huấn luyện viên cá nhân. Nhưng họ có tình yêu rất lớn dành cho môn thể thao này. Có lẽ như vậy là đủ để giúp họ có động lực".
Thảo Vy cũng chia sẻ rằng khi đến đâu, cô cũng phải có cô em Thảo My song hành. Đó là lý do khi được các HLV bậc đại học tuyển dụng, Vy luôn yêu cầu HLV phải đưa My đi theo cô.
Thảo Vy nhớ lại thời điểm mới kết thúc bậc phổ thông trung học và bước chân vào đại học, khi cô được nhiều đội bóng danh tiếng ngỏ lời: "Chúng tôi luôn nói với các trường đại học rằng đó phải là hợp đồng trọn gói (chiêu mộ cả chị lẫn em).
Có một trường gọi cho Kayleigh (Thảo My) và mời em ấy về. Nhưng em ấy bảo rằng cũng có một người chị nữa. Bản thân tôi cũng vậy. Khi nhận được bất cứ đề nghị nào tôi cũng luôn nhắc đến em mình. Đó là lý do chúng tôi luôn bên nhau".
Theo Đặng Lai (Tiền Phong)
- Bé gái tử vong thương tâm khi mẹ 32 tuổi tự sinh con tại nhà (9 phút trước)
- Tổn thất cho U22 Việt Nam: Đội trưởng Văn Trường đứt dây chằng, chia tay SEA Games (21 phút trước)
- Harry Potter đời đầu viết tâm thư cho người kế nhiệm, xúc động khi thấy dàn diễn viên mới quá nhỏ (23 phút trước)
- Vỡ đê sông trong đêm, khoảng 1.000 hộ dân phải sơ tán khẩn cấp (30 phút trước)
- Thiếu niên 15 tuổi đâm tài xế xe ôm để cướp xe máy (40 phút trước)
- Bi kịch lúc 3 giờ sáng: Núi sạt lở chôn vùi nhà dân, người vợ tử vong thương tâm (41 phút trước)
- Điều gì xảy ra khi bạn duy trì thói quen ngủ đến trưa mỗi ngày? (46 phút trước)
- Gia đình xác nhận tìm thấy "vật bất ly thân" của tài xế xe đầu kéo bị lũ cuốn mất tích, thực hư tin đã cứu được tài xế (51 phút trước)
- Khả Ngân nên duyên cùng thiếu gia Ấn Độ trong phim điện ảnh hợp tác đầu tiên giữa hai nước (53 phút trước)
- Đoạn kết buồn cho kẻ lừa bạn học 10 tỷ đồng để gỡ gạc số tiền ảo thua lỗ (54 phút trước)