-
Người giàu không quét nhà kiểu như bạn: Bí mật phong thuỷ giữ tài khí qua cây chổi
-
Khoảnh khắc cây cầu biến dạng khi dòng lũ đục ngầu cuồn cuộn đổ về ở Cao Bằng
-
Khớp gối biến dạng, tuyến thượng thận bị suy do uống thảo dược mua từ nước ngoài
-
Hà Nội tiếp tục mưa lớn, lũ sông lên nhanh
-
Thu hồi ngay 3 loại dầu gội đầu, dung dịch vệ sinh là hàng giả
-
Cục CSGT nêu khó khăn trong việc xử phạt qua camera AI
-
Hiệu trưởng xin lỗi vì suất ăn 25.000 đồng như 10.000 đồng
-
Hình ảnh mây đen "như muốn sập xuống" ở Hà Nội
-
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn
-
Thầy giáo bị đồng nghiệp bóp cổ giữa sân trường vì nhắc đỗ xe sai quy định
Thể thao
15/07/2022 18:00Trò 'bẩn' bị phanh phui, Barca dính đòn trả đũa từ Frenkie de Jong
Sau nhiều nỗ lực đàm phán, MU đã đạt được thỏa thuận với Barca về việc chiêu mộ tiền vệ Frenkie de Jong với giá "cắt cổ" 85 triệu euro. Những tưởng, đó sẽ là cái kết đẹp cho Quỷ đỏ nhưng theo những tin tức mới nhất, thương vụ này lại đứng trước nguy cơ đổ bể.
Ngày hôm qua (14/7), Ali Dursun - người đại diện của De Jong, đã gặp Richard Arnold, giám đốc điều hành của MU và John Murtough, giám đốc bóng đá của Quỷ đỏ, để lần thứ 12 từ chối lời mời tới Old Trafford dành cho tiền vệ người Hà Lan.
Tờ Sport cho hay, hành động kiên quyết này của De Jong không phải vì anh còn muốn thi đấu cho Blaugrana mà vì lí do khác. Cụ thể, Barca đang nợ cầu thủ 25 tuổi tới 17 triệu euro tiền lương và có ý định "phủi tay" khi bán De Jong.

Nếu ở lại Barca, De Jong sẽ nhận 21 triệu euro lương cố định mùa tới (chưa bao gồm các khoản thưởng), và gần 28 triệu euro ở mùa giải kế tiếp. Đây là con số quá cao với Barca nên họ đang mọi cách đẩy De Jong khỏi Nou Camp.
Ở cuộc gặp mặt cách đây ít ngày, CLB chủ sân Camp Nou đề nghị De Jong giảm lương nhưng cựu sao Ajax không đồng ý. Một số nguồn tin tại Tây Ban Nha cho biết, Barca đang dọa gạch tên tiền vệ này khỏi tour du dấu, nếu anh tiếp tục gây khó dễ cho CLB.
Việc De Jong kiên quyết ở lại còn khiến Barcelona không đủ khoảng trống trong quỹ lương để đăng ký 3 tân binh Franck Kessie, Andreas Christensen và Raphinha cho mùa giải 2022/23.
Hồi đầu mùa 2021/22, "Blaugrana" cũng phải chờ đến sát ngày La Liga khởi tranh mới có thể đăng ký Memphis Depay, Sergio Aguero, Eric Garcia vào danh sách, sau khi Gerard Pique giảm mức thu nhập về mức...3 euro mỗi tuần.

Thế nhưng, ở thời điểm hiện tại, khi mà chính người đội trưởng mẫu mực Pique đã bị Barca "đuổi đi" thì chẳng một ai dám đứng ra nhận trách nhiệm to lớn như vậy ở sân Nou Camp nữa cả. Còn với De Jong, rõ ràng là tiền vệ người Hà Lan còn tới 2 năm nữa trong hợp đồng của mình vì vậy anh có quyền quyết định việc ra đi hay ở lại Barca là điều hiển nhiên.
Nhìn chung, Barca đang rơi vào thế vô cùng khó khăn khi buộc phải thanh toán lương cho De Jong thì MU mới có được cái gật đầu của tiền vệ người Hà Lan. Đối với cầu thủ sinh năm 1997, hiện tại anh chắc chắn chẳng còn "hơi đâu" mà bày tỏ nguyện vọng gắn bó với Barca như trước đây nữa. Còn việc gia nhập MU?... đợi Blaugrana thanh toán đủ mọi khoản còn nợ xong thì De Jong mới tính tiếp!
Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)








- Vì sao 7 cầu thủ ngoại mạo hiểm nhập tịch Malaysia? (07/10/25 23:15)
- Vì phong bì phúng viếng, chàng trai bị bạn gái dọa chia tay sau đám tang bà nội (07/10/25 22:56)
- Bayern Munich "cướp" tuyển thủ Anh trước mũi Liverpool (07/10/25 22:31)
- Lũ đặc biệt lớn, Thái Nguyên đối mặt đỉnh lũ vượt kỷ lục 2024 (07/10/25 22:28)
- Kẻ đứng sau hàng loạt buổi livestream xuyên tạc, gây rối ở Gia Lai (07/10/25 22:10)
- Vén màn cơ cấu quyền lực của gia tộc họ Minh và "nữ ma đầu" Minh Trân Trân (07/10/25 22:00)
- Phim Việt giờ vàng thay toàn bộ diễn viên (07/10/25 21:50)
- Hiệu trưởng lên tiếng về những tin nhắn giáo viên của trường vận động phụ huynh đóng góp (07/10/25 21:42)
- 7 người chết và mất tích do bão Matmo, lũ kỷ lục trên sông Cầu (07/10/25 21:34)
- Ngôi nhà 2 tầng ở Hà Nội bốc cháy giữa cơn mưa lớn (07/10/25 21:26)




