Phạm Lý Đức tiết lộ câu nói trong phòng thay đồ đã giúp toàn đội lấy lại tinh thần lội ngược dòng ngoạn mục trước chủ nhà U22 Thái Lan ở chung kết SEA Games.

Trận chung kết khởi đầu như một cơn ác mộng đối với thầy trò U22 Việt Nam. Chỉ sau 31 phút bóng lăn, đoàn quân áo đỏ đã phải nhận hai bàn thua chóng vánh và rơi vào thế bị dẫn trước 0-2.

19-1766107950-tru-cot-u22-viet-nam-tiet-lo-bi-quyet-khoi-day-quyet-tam-toan-doi-lam-nen-ky-tich-o-thai-lan.jpg

Tuy nhiên, giờ nghỉ giải lao đã trở thành bước ngoặt lịch sử khi U22 Việt Nam bước ra sân với một bộ mặt hoàn toàn khác biệt. Bằng sự quyết tâm cao độ, đội bóng đã ghi liên tiếp hai bàn ngay đầu hiệp 2 để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát với tỷ số 2-2. Tới đầu hiệp phụ thứ nhất, cầu thủ vào sân thay người Thanh Nhàn ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Chia sẻ về bí quyết giúp toàn đội "vượt khó", trung vệ Phạm Lý Đức tiết lộ rằng chính những lời động viên trong phòng thay đồ và hình ảnh người hâm mộ trên khán đài đã trở thành "thần chú" sức mạnh

“Bọn em bị thua trước, khi vào trong phòng thay đồ bọn em động viên nhau là hãy nhìn lên khán đài có rất nhiều CĐV Việt Nam đã tới đây. Phải chiến thắng, bọn em phải chiến 100% vì con người Việt Nam, vì tất cả mọi người ở Việt Nam, cảm ơn tất cả mọi người”, Lý Đức nói.

“Em không biết phải diễn tả như thế nào nhưng tất cả CĐV chính là cầu thủ số 13 của bọn em. Thật tuyệt vời khi tất cả CĐV đến đây để ủng hộ đội tuyển U22 Việt Nam”, cầu thủ đang khoác áo CLB CAHN nói thêm.

Cá nhân Phạm Lý Đức cũng vừa khép lại một năm 2025 với những cột mốc rực rỡ trong sự nghiệp. Anh là nhân tố quan trọng giúp U23 Việt Nam giành chức vô địch Đông Nam Á cách đây không lâu, và nay là nhân tố quan trọng trong đội hình U22 Việt Nam vô địch SEA Games 33. Lý Đức cũng đã được HLV Kim Sang-sik trao cơ hội ra mắt ở ĐTQG Việt Nam.

PV (SHTT)