Đánh bại U17 Australia với tỷ số 2-0 tại bán kết, U17 Trung Quốc trở thành đội thứ hai thua hai trận đầu vòng bảng vẫn vào được chung kết giải vô địch U17 châu Á.
20-1779250709-trung-quoc-thang-australia-vao-chung-ket-giai-u17-chau-a

U17 Trung Quốc khởi đầu rất tệ tại bảng B năm nay, liên tiếp thất bại 0-1 trước U17 Indonesia và 1-2 trước U17 Nhật Bản. Đứng trước nguy cơ bị loại rất rõ ràng, họ đã lách qua khe cửa hẹp bằng chiến thắng 2-0 trước U17 Qatar. Kết quả này vừa vặn giúp họ vượt qua đối thủ nhờ hơn hiệu số đối đầu để cùng đội đầu bảng U17 Nhật Bản dắt tay nhau vào tứ kết.

Tuy vậy, sự hưng phấn của các cầu thủ Trung Quốc tiếp tục được đẩy lên cao trào ở vòng tứ kết. Dù phải đối đầu với chủ nhà U17 Arab Saudi, họ đã lội ngược dòng xuất sắc để giành chiến thắng cách biệt 3-1. Tiến vào bán kết, thử thách mang tên U17 Australia, đội bóng vừa đè bẹp U17 Việt Nam 3-0 ở tứ kết, từng được giới chuyên môn đánh giá là khó khăn. 

Trong lịch sử đối đầu tại giải, U17 Trung Quốc toàn thua cả ba trận trước Australia, chỉ ghi được 4 bàn và để thủng lưới tới 10 lần. Thế nhưng, tâm lý tự tin từ chiến thắng 5-2 trong trận giao hữu vào tháng 6/2025 dường như đã giúp họ nhập cuộc với một tâm thế hoàn toàn khác.  

Sự áp đảo của U17 Trung Quốc được cụ thể hóa ngay sau tiếng còi khai cuộc trên sân King Abdullah Sports City vào tối 19/5. Ngay ở giây thứ 48, Zhao Songyuan đã khiến khung thành đối phương chao đảo bằng cú đánh đầu dũng mãnh sau quả phạt góc, buộc thủ môn Charlie Wilson Papps phải vất vả cứu thua.

Phút 18, đến lượt Shuai Weihao uy hiếp bằng cú lắc đầu đưa bóng đi sát xà ngang, trước khi liên tiếp tung ra hai pha dứt điểm nguy hiểm trong vòng cấm ở phút 22 và 23 nhưng đều không chiến thắng được thủ môn Australia. Sau nửa đầu hiệp một bùng nổ, thế trận dần trở nên giằng co và thiếu đi các tình huống hãm thành thực sự chú ý.

Bước ngoặt của trận đấu xuất hiện ngay đầu hiệp hai. Phút 49, tận dụng sai lầm mất bóng ngay trước vòng cấm của Oliver O’Carroll bên phía Australia, Shuai Weihao thực hiện pha bứt tốc tung cú đặt lòng hiểm hóc bằng chân phải, hạ gục thủ thành Charlie để mở tỷ số trận đấu.

Nhận gáo nước lạnh, U17 Australia dồn đội hình lên kiểm soát bóng áp đảo nhưng hoàn toàn bất lực trước hàng phòng ngự phản công chủ động và kín kẽ của U17 Trung Quốc. Các pha dứt điểm của U17 Australia hết đều đi chệch rất xa khung thành.  

Phút bù giờ thứ nhất, hàng thủ Australia lóng ngóng tranh chấp bất thành với tiền đạo cao lớn Liu Zhicheng ngay trong vòng cấm địa, tạo điều kiện cho Xie Jin nhanh như chớp cướp bóng và dứt điểm cận thành, ấn định chiến thắng 2-0 cho U17 Trung Quốc.  

Với kết quả này, U17 Trung Quốc sẽ bước vào trận tái đấu đầy duyên nợ với U17 Nhật Bản ở chung kết diễn ra vào ngày 23/5. Ở trận bán kết còn lại, U17 Nhật Bản hòa U17 Uzbekistan 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức, sau đó thắng 3-2 ở loạt luân lưu.

PV (SHTT)