-
Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng -
Người dân oằn mình chống chọi cái nóng 42 độ C tại "chảo lửa Đông Dương" -
Vừa mua được căn chung cư thì cả nhà chồng kéo đến ở với lý do: "Nhà có điều hòa", ngày nào tôi cũng hầu hạ cả chục người -
Giá vàng hôm nay liên tục biến động, hoạt động giao dịch mua - bán vàng tại Hà Nội diễn biến lạ -
Bão Sinlaku "hoành hành" mạnh gần Biển Đông và có thể thành siêu bão: Cơ quan khí tượng cảnh báo nóng -
Phim Hàn vừa lên sóng đã lập kỷ lục rating năm 2026, sức hút bùng nổ từ cặp đôi IU – Byeon Woo Seok -
Quảng Ninh chuẩn bị trình đề án trở thành thành phố trực thuộc Trung ương -
Hiểm họa từ sở thích nuôi mèo: Bé gái 14 tuổi bị nấm da "tấn công" toàn thân -
Ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất huy động và cho vay -
Phần mộ Mẹ Việt Nam Anh hùng bị đập phá, người thân nghi liên quan tranh chấp đất đai
Thể thao
12/10/2020 17:35Trung vệ ngoại binh của TP.HCM: 'Tôi không phạm lỗi, Quang Hải quả là diễn viên giỏi'
"Chắc chắn đó không phải là một pha phạm lỗi. Thậm chí vài cầu thủ Hà Nội cũng thừa nhận thổi phạt đền là sai. Quang Hải quả là một diễn viên giỏi. Khi tôi lao theo bóng, cậu ấy cố đưa chân chạm vào tôi và ngã ra kiếm phạt đền. Hà Nội bế tắc và họ cần một pha như vậy để có bàn thắng".
"Tôi không ngạc nhiên khi trọng tài thổi phạt. Tôi đã đoán trước các trọng tài sẽ làm gì đó để mang lại lợi thế cho Hà Nội. Nếu quan sát kỹ, mọi người sẽ thấy khi bị phạt 11m, tôi còn chẳng thèm phàn nàn hay phản ứng gì".
"Tôi tôn trọng CLB Hà Nội, cũng như các cầu thủ chuyên nghiệp của họ. Nhưng mọi người cần hiểu rằng nếu muốn bóng đá Việt Nam phát triển, mọi thứ phải công bằng" - Pape Diakite chia sẻ với VnExpress.
|
Tình huống Pape Diakite va chạm với Quang Hải trong vòng cấm |
Bước ngoặt của màn đối đầu giữa Hà Nội FC vs CLB TP.HCM đến ở phút 68, khi tỷ số đang là 0-0. Quang Hải đi bóng trong vòng cấm trước khi ngã ra sau tác động của Pape Diakite. Ngay lập tức, trọng tài thổi phạt 11m và Văn Quyết đã thực hiện thành công, mở ra chiến thắng cho đội bóng thủ đô.
"Trận đấu vừa qua trọng tài rút ra bảy thẻ vàng cho các cầu thủ TP HCM dù chúng tôi chẳng phạm lỗi. Trong khi đó, Hà Nội chỉ phải nhận một thẻ vàng. Thực sự là không công bằng. Có gì đó rất lạ. Tôi nói ở đây với tư cách một cầu thủ chuyên nghiệp, không phải vì thua mà cay cú".
"Thực sự, ở V.League các cầu thủ Hà Nội được trọng tài bảo vệ quá mức. Tôi chúc họ sau này có cơ hội ra nước ngoài thi đấu, sẽ thấy các giải đấu khốc liệt ra sao. Tôi nói thế này có thể sẽ làm đau lòng một số người, nhưng xin lỗi, sự thật cần phải được lên tiếng" - Pape Diakite tiếp tục nói với Vnexpress.
Thất bại 0-2 trên sân Hàng Đẫy khiến CLB TP.HCM tụt lại trong cuộc đua tới ngôi vô địch. Khoảng cách giữa họ với đội đầu bảng Sài Gòn FC đã được nâng lên thành 7 điểm.
|
VIDEO: Chiến thắng 2-0 của Hà Nội FC trước CLB TP.HCM |
Duy Anh (Nguoiduatin.vn)
- Hà Nội: Bị khởi tố vì "dằn mặt" chủ đầu tư bằng cách dùng ô tô chặn lối hầm chung cư (11:29)
- Chi tiền triệu ăn "móng vuốt quỷ", thú chơi ngông hay mỹ vị thực thụ? (11:26)
- Iran siết chặt "yết hầu" Hormuz: Nghi vấn thu phí triệu đô và dự luật kiểm soát mới (11:18)
- Tôi sống một mình, khó khăn nhưng vẫn cố vay nợ để nuôi đứa trẻ mồ côi không quen biết... (11:11)
- Giá dầu diesel giảm sâu, hàng loạt nhà xe đồng loạt hạ giá vé (45 phút trước)
- Cơ thủ Thanh Lực đánh bại cựu số 1 thế giới, vào bán kết World Cup (56 phút trước)
- Kinh hoàng vụ truy sát chồng mới của vợ cũ rồi phóng hỏa thiêu rụi nhà hàng tại Lào Cai (59 phút trước)
- Hé lộ "chân dung" iPhone 18 Pro: Hàng loạt nâng cấp đột phá từ thiết kế đến hiệu năng (1 giờ trước)
- Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng (1 giờ trước)
- Arsenal thua sốc, tiền đạo chủ lực đổ lỗi cho mặt cỏ sân nhà (1 giờ trước)