-
Đà Nẵng: Mẹ chết lặng khi phát hiện con trai tử vong trong phòng kín, rùng mình với hiện trường -
Không còn ở căn nhà 10m2 trên phố cổ, cuộc sống hiện tại của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh giờ ra sao? -
Danh tính 4 phạm nhân trốn khỏi trại tạm giam ở An Giang, công an phát lệnh truy nã toàn quốc -
Buông vô lăng để xem điện thoại, tài xế bị phạt 5 triệu đồng sau cú tông khiến hành khách hoảng loạn -
Công an lên tiếng vụ thanh niên đỗ xe trước cổng, bị chủ nhà đạp thẳng vào mặt, bất ngờ kết quả xác minh -
Gia đình đau đớn khi thấy con trai 13 tuổi mặt biến dạng do mua quả pháo trên mạng, bác sĩ cảnh báo? -
Mỹ nhân U50 "gây bão" Tiktok, netizen đòi cho đi thi "Chị Đẹp" mùa 3 -
Lực lượng Công an hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng XIV -
Danh tính nam công nhân TPHCM trúng ô tô trăm triệu trong tiệc tất niên công ty, tiết lộ nhiều phần thưởng giá trị -
Nữ sinh 21 tuổi qua đời chỉ sau 5 ngày phát hiện ung thư phổi: "Tín hiệu cứu mạng" bị bỏ qua suốt nửa năm khiến nhiều người rùng mình
Thể thao
05/10/2021 13:41Trước đại chiến, báo Trung Quốc bi quan: Thắng hay thua Việt Nam giờ không quan trọng nữa
"Tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022, khu vực châu Á, bóng đá Trung Quốc được kỳ vọng lớn nhưng liên tục đem lại sự thất vọng." - tờ Sina (Trung Quốc) mở đầu bài viết của mình bằng nỗi thất vọng hiện rõ trên từng dòng chữ.
Sina cho rằng, vấn đề về sự thất bại của đội tuyển Trung Quốc bây giờ là quá lớn và họ vẫn chưa tìm được cách để điều trị dứt điểm "cơn bệnh" này:
"Đánh giá về sự phát triển của ĐTQG Trung Quốc, chúng ta đã được cải thiện về trang thiết bị, tiền lương và các điều kiện tối đa, nhưng về mặt thực lực thì vẫn chưa có gì nổi bật.
Trong cuộc tranh tài ở vòng loại này, ĐTQG Trung Quốc liên tục phải chịu những thất bại nặng nề. Điều này khiến chúng ta phải nhìn lại về thực lực của chính mình. Có quá nhiều người hâm mộ tự tin về sự chiến thắng của đội nhà, nhưng kết quả thì lại vô cùng u ám.
Thành thật mà nói, chiến thắng hay thất bại trước đội tuyển Việt Nam vào ngày 8/10 bây giờ không còn quá quan trọng nữa. Đó là bởi vì chúng ta vẫn chưa thể hiểu được nguyên nhân cơ bản dẫn đến những nhược điểm và khiếm khuyết của ĐTQG. Chúng ta bắt buộc phải giải quyết được những vấn đề này nếu như muốn tiến bộ.
Lúc này, giới truyền thông đang bắt đầu chế nhạo tuyển Trung Quốc. Nhiều phương tiện truyền thông nước ngoài cho rằng trang thiết bị và điều kiện chuẩn bị của Trung Quốc là rất tiên tiến, nhưng sức mạnh và những kết quả đạt được là quá tệ. Tóm lại: tiền thì có nhiều nhưng năng lực thì chưa.
Với những vấn đề hiện tại của ĐTQG, chắc chắn không thể giải quyết được trong ngày một ngày hai."
Theo tờ Sina, kết quả trong trận đại chiến sắp tới với tuyển Việt Nam có thể không mang quá nhiều ý nghĩa cho Trung Quốc, nhưng với HLV Li Tie thì ông vẫn bắt buộc phải thắng. Nếu không, chiến lược gia sinh năm 1977 rất có thể sẽ phải ra đi:
"Theo thông tin mới nhất, trận đấu với đội tuyển Việt Nam có thể coi là lần cuối cùng HLV Li Tie đồng hành cùng ĐTQG Trung Quốc. Bởi vì từ những tin tức trước đó, có thể thấy LĐBĐ Trung Quốc đã thực sự không hài lòng với kết quả hiện tại của ĐTQG. Chuỗi hai trận thua liên tiếp cũng khiến nhiều người hâm mộ không thể ngồi yên. Trước những điều tiếng và tranh cãi gay gắt từ bên ngoài, LĐBĐ Trung Quốc sẽ phải vào cuộc.
Áp lực đối với HLV Li Tie lúc này là không nhỏ. Hiện tại thì ông vẫn chưa bị liên đoàn sa thải. Nhưng nếu thua trước đội tuyển Việt Nam, tức là chúng ta sẽ thất bại 3 trận liên tiếp, thì việc HLV Li Tie bị sa thải sẽ trở thành sự thật.
Trên thực tế, xét về thực lực, chúng ta vẫn có lợi thế nhất định khi đối đầu với ĐTQG Việt Nam. Chúng ta có Alan, Wu Lei và Elkeson là những người hoàn toàn có thể đe dọa Việt Nam. Nhưng vấn đề lớn nhất của chúng ta là tinh thần.
Hiện tại, những dư âm tiêu cực vẫn còn đó với Trung Quốc sau những thất bại vừa qua. Liệu tuyển Trung Quốc có thể biến áp lực thành động lực hay không, chúng ta chỉ có thể biết sau vài ngày nữa.
Cựu danh thủ Fan Zhiyi từng phát biểu nhiều năm về trước: "Trung Quốc sẽ thua Việt Nam, thua Thái Lan và sẽ thua Lào và Campuchia. Chúng ta rồi sẽ chẳng thắng được ai nữa". Để điều đó không xảy ra, Li Tie bắt buộc phải thắng trận này. Có thể chiến thắng với tuyển Trung Quốc không còn quan trọng, nhưng với HLV Li Tie thì có."
Theo Hoàng Nguyễn (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Diễn biến mới vụ hai thanh niên giằng co, ném bộ đàm của CSGT tại TP.HCM (11/01/26 23:00)
- Hệ thống bán lẻ đồng loạt nhận hoàn tiền cho người mua sản phẩm Đồ hộp Hạ Long (11/01/26 22:52)
- Thái Lan lên tiếng vụ đánh bom khủng bố tại miền Nam khiến 4 người bị thương (11/01/26 22:42)
- Tranh cãi quy định cấm tài xế ô tô sử dụng điện thoại khi dừng đèn đỏ (11/01/26 22:09)
- U23 Trung Quốc tạo địa chấn, đánh bại Australia bằng lối chơi lạnh lùng (11/01/26 21:52)
- Bóng đá Indonesia chìm trong bạo lực (11/01/26 21:44)
- Ông Donald Trump cân nhắc phương án quân sự, Iran đưa ra cảnh báo cứng rắn (11/01/26 21:42)
- Phía sau "giáo trình lừa đảo" của Prince Group: Khi nạn nhân tự nguyện sập bẫy vì "tri kỷ tâm giao" (11/01/26 21:16)
- Trứng luộc lòng đào được ưa chuộng vì bổ dưỡng, bác sĩ đưa ra khuyến nghị sử dụng phù hợp (11/01/26 20:55)
- Lệ Quyên lên tiếng sau loạt bình luận thô tục trên mạng xã hội (11/01/26 20:47)