-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Thể thao
30/10/2021 20:50Trước đại chiến với Tottenham, Ole Solskjaer tuyên bố 'vẫn ngủ ngon'
Ban lãnh đạo Man United đã ở rất gần quyết định sa thải Solskjaer sau khi đội nhà bị vùi dập Liverpool 5-0 cách đây 6 ngày. Đó là quãng thời gian dài và nặng nề ở Old Trafford. Từng có thông tin về người thay thế Solskjaer. Nhưng cuối cùng dưới sự “bảo lãnh” của Sir Alex Ferguson, vị HLV Na Uy vẫn được tại vị.
Trong khi đó, các fan đối địch với MU như Leeds, Liverpool, Man City thì hả hê ca hát. Họ châm biếm tình cảnh hiện tại của MU bằng thông điệp “hãy giữ Ole trên ghế lái”, ám chỉ khi nào nhà cầm quân người Na Uy còn tại vị, MU còn tụt hậu so với các đối thủ cạnh tranh.
Nhưng thời gian vẫn đang đếm ngược với Solskjaer. Nếu không cải thiện tình hình ở chuỗi trận khó khăn tới, khi Man United làm khách của Tottenham, Atalanta và Manchester City, sẽ không còn gì ngăn CLB chủ quản đi đến quyết định sa thải ông.

Mặc dù tình hình của Solskjaer đang ngàn cân treo sợi tóc, nhưng ông khẳng định không cần sự bảo đảm hay trấn an nào. Nhà cầm quân này dường như muốn tự mình định đoạt tương lai và ông cũng tự tin khẳng định rằng áp lực không khiến mình phải suy nghĩ quá nhiều.
Solskjaer nói trước thềm trận gặp Tottenham - thử thách đầu tiên trong chuỗi trận để ông cứu ghế: "Tôi đã liên lạc với hội đồng quản trị đội bóng và tôi không mong đợi họ đến đây để đưa ra sự đảm bảo cho tôi. Tôi không cần một câu thần chú nào.
Công việc của tôi là đặt mọi thứ đi đúng quỹ đạo và đó là những gì tôi đang cố gắng làm. Tôi không ở đây để yêu cầu một sự đảm bảo. Tuần qua là một chuỗi ngày rất khó khăn. Nhưng tôi vẫn ngủ ngon. Vì khi bạn đi ngủ vào buổi tối và không phải suy nghĩ gì thì bạn biết rằng mình đã hoàn thành hết công việc của mình.
Bạn cần thời gian để đưa ra quyết định và bạn nên làm điều này khi còn thức. Tôi đã ngủ ngon nhưng thực tế, đúng là tôi đã trải qua một tuần vất vả. Chúng tôi đã làm việc, ê kíp đã nỗ lực và các cầu thủ đã làm việc rất tốt".
Theo Đặng Lai (Tiền Phong)








- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang sống trên mảnh đất vàng: Đừng bán kẻo cả đời ôm tiếc hận (15:29)
- Nữ nghiên cứu sinh Học viện Quân y "xinh như hoa hậu" (15:24)
- Nhà ngoại giao Mỹ mất việc vì yêu phụ nữ Trung Quốc (15:21)
- Ghen tuông, hai người đàn ông hỗn chiến trong đêm ở Hà Nội (15:18)
- Toan tính của thành viên đẹp nhất BLACKPINK và mỹ nam đẹp nhất thế giới (15:18)
- Rộ tin Manchester United sắp bị bán (15:11)
- Thu hồi phiếu công bố của hơn 20 mỹ phẩm nhập khẩu: Có cả kem chống nắng Skin Aqua, Anessa; sữa rửa mặt "quốc dân" Hadalabo (15:10)
- Bích Phương thẳng thắn về mối quan hệ với Tăng Duy Tân: "Tôi không giấu diếm" (15:04)
- Madam Pang trở thành nữ lãnh đạo đầu tiên giữ vị trí trọng yếu tại FIFA (15:00)
- TPHCM: Trinh sát mật phục suốt 1 tuần bắt nhóm cướp giật đường phố (50 phút trước)




