-
Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng -
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn -
Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? -
Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng -
Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai -
Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra tiến độ công trình trọng điểm ở Hà Nội -
Ca sĩ Thanh Bùi hiếm hoi lộ diện, tiết lộ vai trò mới -
Người ngồi vắt vẻo trên xe trộn bê tông, tài xế bị phạt 28 triệu đồng -
Uống vitamin tổng hợp mỗi ngày có thể làm chậm lão hóa sinh học
Thể thao
16/08/2023 20:30Trước vòng Bán kết Cúp Quốc gia 2023: Đại chiến nảy lửa
Hai trận đấu bán kết sẽ diễn ra cùng lúc 18h00 ngày T4 (16/8).
Tại sân Hàng Đẫy, Viettel (đang xếp thứ 3 tại Night Wolf V.League 1-2023) đối đầu với TopenLand Bình Định (đang xếp thứ 8) trong một trận đấu khá thú vị. Ở đấu trường V.League 1, hai đội đã gặp nhau 2 lần đều tại nơi đây với kết quả 1 thắng, 1 hoà nghiêng về đội chủ nhà. Nói cách khác, sân nhà là lợi thế đương nhiên đối với Viettel.
Cũng không hề quá lời khi giới chuyên môn đánh giá Viettel cũng chính là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch Cúp quốc gia năm nay. Còn gì tuyệt vời cho thầy trò HLV Thạch Bảo Khanh nếu lần đầu đoạt Cúp quốc gia, bên cạnh 1 vị trí trong tốp 3 của V.League 1 mùa này?
Ở phía bên kia, TopenLand Bình Định cũng xứng đáng nhận được sự tôn trọng tại sân chơi này khi từng 2 lần đoạt Cúp trong quá khứ (chỉ có điều, lần gần nhất cách nay đã 16 năm – mùa giải 2007), đồng thời là đương kim Á quân của giải.
Vậy nên, HLV Nguyễn Đức Thắng hẳn cũng sẽ rất quyết tâm có thể làm được gì đó cùng đội bóng đất Võ – một “chuyên gia đấu cúp” – trong cuộc “tái đấu” với người đồng đội cũ (trong màu áo Thể Công). Viettel có thể được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút về mặt phong độ và yếu tố sân nhà, nhưng nếu TopenLand Bình Định quyết tâm thì điều gì cũng thể xảy ra trong trận đấu này…

Ở trận đấu thứ 2, Đông Á Thanh Hoá đương nhiên cũng được đánh giá cao hơn so với PVFCAND – đại biểu duy nhất của giải hạng Nhất. Dù chưa vô địch ở Cúp Quốc gia, nhưng đội bóng xứ Thanh cũng là một tên tuổi sừng sỏ khi đã có tới 3 lần vào bán kết trong 5 mùa gần nhất (trước đó 1 lần Á quân và 1 lần đồng hạng 3). Sự khác biệt về đẳng cấp của hai đội cũng sẽ được thu hẹp với quy định đội bóng ở V.League 1 sẽ không được sử dụng ngoại binh khi đối đầu đội bóng của V.League 2.
Như vậy, trên một chừng mực nào đó, chính PVFCAND mới là đội hưởng lợi khi có thể vẫn sử dụng đội hình tối ưu tại giải hạng Nhất, trong khi Đông Á Thanh Hoá buộc phải có những sự điều chỉnh để “vá” vào các vị trí thường sử dụng ngoại binh tại Night Wolf V.League 1-2023.
Trên hành trình tới vòng bán kết, PVF CAND đã vượt qua 2 đại biểu của V.League 1 là SHB Đà Nẵng và Hoàng Anh Gia Lai đều bằng sút luân lưu 11m sau khi hoà trong 90 phút thi đấu chính thức. Bởi vậy, rất có thể họ sẽ tiếp tục triển khai lối chơi chặt chẽ 1 lần nữa để kéo đội chủ nhà vào loạt “đấu súng” đầy may rủi (khi ấy, lợi thế tâm lý thường sẽ thuộc về đội bóng bị xem là “chiếu dưới”).
Có thể thấy rõ cơ hội giành Cúp QG vẫn đang ở trước mắt cả 4 đội bóng. Chúng ta hãy cùng chờ xem, liệu TopenLand Bình Định sẽ ghi tên mình vào tốp các CLB từng 3 lần đoạt Cúp (trước đó đã có ba đội từng 3 lần đoạt Cúp là Becamex Bình Dương, Hà Nội và SLNA) hay giải đấu sẽ có 1 nhà vô địch hoàn toàn mới!
Theo VPF
Hồng Duy (SHTT)
- Ông Zelensky và Thị trưởng Kiev tranh cãi gay gắt về khả năng chống đỡ các đợt tập kích của Nga (15:24)
- Quách Ngọc Ngoan gây bất ngờ khi hát nhạc phim "Trại buôn người" bằng tiếng Khmer (15:05)
- Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng (15:03)
- Khánh Huyền 2k4 gây bão mạng xã hội với bộ ảnh sườn xám vừa cổ điển vừa quyến rũ (46 phút trước)
- Bị xử thua, đô vật tung đòn cấm khiến trọng tài 75 tuổi tử vong (49 phút trước)
- Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn (56 phút trước)
- Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? (1 giờ trước)
- Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng (1 giờ trước)
- Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai (1 giờ trước)
- Ẩm thực đường phố Việt Nam gây sốt tại Mỹ: Khách Tây sẵn sàng xếp hàng cả tiếng ăn bún đậu, bánh mì vỉa hè (1 giờ trước)