-
Đã có kết quả kiểm tra nồng độ cồn của tài xế vụ lật xe khách thảm khốc khiến 4 người tử vong -
5 mẹo đơn giản giúp bạn ngủ ngon hơn trên chuyến bay dài -
Ô tô Mercedes bất ngờ chết máy trên đường sắt, bị tàu du lịch tông trúng -
Tại sao nhiều gen Z thức dậy với tâm trạng cáu kỉnh, khó chịu? -
Công an thông tin vụ tai nạn khiến biker “Út Lụi” tử vong, hé lộ nguyên nhân ban đầu -
Không giữ khoảng cách trên cao tốc: CSGT tập trung xử lý xe kinh doanh, tuyên truyền với xe cá nhân -
Hé lộ không gian sống giản dị của bố mẹ Tăng Thanh Hà, khu vườn đầy cây trái gây chú ý -
Đàm Vĩnh Hưng trải lòng về hành trình sự nghiệp: "Tôi nổi dai, sống dai" -
Tuấn Hưng đưa vợ và 3 con sang Mỹ, bình luận 3 chữ của vợ cũ Đàm Vĩnh Hưng gây chú ý -
Mai Phương có động thái gây chú ý trước phần phỏng vấn kín của Bảo Ngọc tại Miss World
Thể thao
08/04/2021 20:30'Tử huyệt' của CLB Hà Nội, hóa ra là chìa khóa cho chức vô địch ý nghĩa của Kiatisuk và bầu Đức
1. Cả HLV Hoàng Văn Phúc của CLB Hà Nội lẫn HLV Trương Việt Hoàng của CLB Viettel đều công nhận rằng Viettel thắng nhờ vào may mắn, còn CLB Hà Nội bởi ít may mắn hơn nên bại trận.
Bên cạnh đó, chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải cho rằng đội bóng của HLV Hoàng Văn Phúc thất bại sít sao, là bởi Quang Hải, Thành Lương và Tấn Tài chơi tốt, song không thể "gánh" nổi CLB Hà Nội khi hai "lão tướng" không đủ thể lực chơi cả trận, khiến đội bóng này không thể duy trì được sức ép cần thiết lên đối phương ở cuối trận.
CLB Hà Nội chưa từng khủng hoảng nhân sự nặng nề đến như vậy, dẫu từng không ít lần phải "dở khóc dở mếu" khi phải ra sân mà thiếu vắng đi những nhân sự chủ chốt từng làm nên những thành tích lẫy lừng ở cả CLB Hà Nội, ĐTQG lẫn U23 Việt Nam, cũng như những ngoại binh đắt giá.

Ở đấu trường V.League, không đội nào dám "vỗ ngực" về chiều sâu đội hình với CLB Hà Nội. Song khi "cơn bão" chấn thương ập đến, ngay cả họ cũng không thể còn đủ được "bộ khung" tối thiểu để có thể kiến tạo nên lối chơi từng khiến cả V.League phải khiếp sợ của mình.
"Cái sảy nảy cái ung", sự mỏng manh về nhân sự khiến CLB Hà Nội thường xuyên "sảy chân", để đối phương có bàn thắng dẫn trước như trong trận gặp SHB Đà Nẵng, để rồi khi tâm lý bị rơi vào ức chế, các cầu thủ vốn dạn dày kinh nghiệm và tinh quái của họ trở nên mong manh, để rồi tự "sa bẫy", dính thẻ đỏ không đáng có như Đức Huy, hay án phạt nguội như Bùi Hoàng Việt Anh, thậm chí là đội trưởng Văn Quyết.
CLB Hà Nội từng rất tự hào khi chỉ cần những "miếng ghép" tầm tầm như Tấn Trường hay Tấn Tài, là họ đã có đủ nhân lực để vận hành cỗ máy vốn rất trơn tru của mình. Nhưng một khi "giông bão" đến, không thể trách được Quang Hải khi HLV Hoàng Văn Phúc phải đặt vận mệnh của mình vào đôi chân của hai "lão tướng" Tấn Tài và Thành Lương.

2. Trái ngược với CLB Hà Nội, HAGL đang có chuỗi ngày thăng hoa với hàng loại những chiến thắng khiến cả V.League phải kinh ngạc. Vắng Tuấn Anh sau trận hòa với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, họ thắng liền 3 trận, với hai trận trên sân nhà của Viettel và Hải Phòng. Thoạt trông, sự thiếu vắng mang tên Tuấn Anh ấy không những không ảnh hưởng nhiều đến đội bóng phố Núi, mà thậm chí còn khiến họ "mạnh lên".
Mỗi đội bóng đều có cái ngưỡng của mình - cái ngưỡng đủ để họ thoải mái vận hành lối chơi của mình. Khi CLB Hà Nội không đủ nhân sự để vận hành lối chơi "hủy diệt" của mình, họ bị chính lối chơi ấy "phản kèo", để rồi phải nhận những thất bại liên tiếp.
Trận đấu trên sân Hòa Xuân chiều nay là cơ hội để HAGL của Kiatisuk thử "ngưỡng" của mình, khi SHB Đà Nẵng luôn cực kỳ khó chơi trên sân nhà, còn đội bóng của bầu Đức thiếu vắng thêm hai trụ cột quan trọng là Xuân Trường và Kim Dong-su.

Vắng đi cầu thủ được HLV Kiatisuk tin tưởng trao chiếc băng đội trưởng, cùng "hòn đá tảng" chơi ổn định nhất trước khung thành của thủ môn Tuấn Linh, lối chơi của HAGL chắc chắn phải có những thay đổi trước đối thủ đang có cùng điểm với mình.
Nhưng đấy là sự thay đổi cần thiết khi trước mắt vẫn là một mùa giải đầy rẫy khó khăn với lịch thi đấu dày đặc, cùng những nguy cơ chực chờ ở giai đoạn quyết định của mùa giải.
Điểm yếu của HAGL vốn là sự chênh lệch tương đối lớn giữa đội hình chính và các cầu thủ còn lại. Hậu quả nhãn tiền của việc bắt một vài trụ cột phải "gánh" cả đội bóng trên vai đã khiến Hà Nội rơi vào khủng hoảng. Khó khăn về mặt nhân sự của đội bóng phố Núi chỉ là tạm thời khi cả Hữu Tuấn lẫn Xuân Trường đều chỉ phải vắng mặt 1 trận, song đây sẽ là bài test quý giá cho "Zico Thái" cho chặng đường phía trước.

Có vượt qua được SHB Đà Nẵng, thì đội bóng của bầu Đức mới có thể thở phào khẳng định tham vọng vô địch. "Khúc cua" này khó đấy, Kiatisuk. Nhưng chẳng phải để trở thành nhà vô địch, thì "khúc cua" nào cũng phải chinh phục, "Zico Thái"?
Đã 17 năm rồi HAGL chưa vô địch. Còn gì tuyệt vời bằng "món quà" vô địch được "Zico Thái" - huyền thoại vĩ đại nhất của HAGL, dâng tặng cho bầu Đức vào đúng dịp kỷ niệm 20 năm ngày ông bầu phố Núi này song hành cùng bóng đá Việt Nam.
Theo Ngô Trà (Pháp luật và Bạn đọc)
- Top 5 đại chiến đáng xem nhất vòng phân hạng Champions League 2026/27 (43 phút trước)
- Thái Lan gặp biến cố bất ngờ, Việt Nam sáng cửa chinh phục FIFA ASEAN Cup (51 phút trước)
- Tôi định ly hôn người vợ chi tiêu hoang phí, cô ấy bỗng đưa ra 300 triệu và tiết lộ một bí mật khiến tôi bàng hoàng (1 giờ trước)
- Đã có kết quả kiểm tra nồng độ cồn của tài xế vụ lật xe khách thảm khốc khiến 4 người tử vong (1 giờ trước)
- 5 mẹo đơn giản giúp bạn ngủ ngon hơn trên chuyến bay dài (1 giờ trước)
- Trần Nghiên Hy sau ly hôn: "Không còn tin tình yêu kéo dài mãi mãi" (1 giờ trước)
- Chị dâu muốn đưa cả nhà đến ở vài ngày, em chồng khó xử vì chồng đã lỡ đồng ý (1 giờ trước)
- Barca: Làm thế nào để Rodri không giẫm chân Pedri? (1 giờ trước)
- Ông Trump đăng video AI mô phỏng đảo Kharg của Iran bị phá hủy (2 giờ trước)
- Ô tô Mercedes bất ngờ chết máy trên đường sắt, bị tàu du lịch tông trúng (2 giờ trước)