Không khí trước thềm vòng tứ kết đang trở nên nóng hơn bao giờ hết khi ông Souto, đại diện phía Indonesia, không ngần ngại tuyên bố cuộc chạm trán sắp tới với Việt Nam sẽ là cơ hội để đội chủ nhà thực hiện màn "báo thù" ngọt ngào.
Indonesia (áo đỏ) sẽ gặp tuyển futsal Việt Nam ở tứ kết giải châu Á.

Trận đại chiến giữa chủ nhà Indonesia và đội tuyển Việt Nam, dự kiến diễn ra vào ngày 3/2 tới, không chỉ đơn thuần là cuộc cạnh tranh tấm vé vào bán kết mà còn mang nặng ân oán từ quá khứ. Nhắc lại thất bại cay đắng 0-1 của Samuel Eko và các đồng đội tại đấu trường SEA Games 2025, ông Souto khẳng định đây là động lực lớn nhất để đội bóng xứ vạn đảo quyết tâm lật ngược thế cờ.

Chia sẻ về mục tiêu của toàn đội, ông Souto cho biết tham vọng của Indonesia không chỉ dừng lại ở việc đánh bại đối thủ đầy duyên nợ mà còn là mang lại niềm vui cho người hâm mộ nước nhà.

"Điều chúng tôi khao khát là đưa đất nước tiến vào bán kết, làm cho mọi người hạnh phúc và tiếp tục hành trình chinh phục ở giai đoạn tiếp theo. Đó là mệnh lệnh buộc chúng tôi phải giành chiến thắng trong trận đấu tới," ông Souto nhấn mạnh.

Vị này cũng không giấu giếm cảm xúc cá nhân về những lần đối đầu trước đây. Ông thừa nhận rằng việc vượt qua Việt Nam mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng về mặt tinh thần. "Tại SEA Games, họ đã đánh bại chúng tôi và tôi thực sự không hài lòng với kết quả đó," ông Souto thẳng thắn chia sẻ, đồng thời xem cuộc tái đấu tại tứ kết là thời cơ không thể tốt hơn để xóa đi ký ức buồn năm xưa.

Với lợi thế sân nhà cùng quyết tâm rửa hận cao độ, Indonesia đang dồn toàn lực cho trận "chung kết sớm" này. Người hâm mộ đang đếm ngược từng giờ đến ngày 3/2 để chứng kiến liệu chủ nhà có đòi được "món nợ" cũ hay tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục gieo sầu cho đối thủ.

QT (SHTT)